(Dân trí) - Diva trẻ trong làng nhạc đồng quê Carrie Underwood đã thú nhận như vậy trên tạp chí Cosmopolitan số tháng 5/2007.
Điều này thật khó tin bởi Carrie Underwood (24 tuổi) dường như có tất cả, sắc đẹp, tài năng và sự nổi tiếng. Trong số những ca sĩ trẻ của làng nhạc đồng quê, Carrie được đánh giá rất cao. Xuất thân từ cuộc thi American Idol 2005, sau hơn 2 năm hoạt động nghệ thuật, Carrie đã nhận được hơn 30 đề cử tại các cuộc thi và hơn 10 giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ trong tay.
Trong đó, phải kể tới giải thưởng dành cho Nữ ca sĩ nhạc đồng quê xuất sắc nhất của giải thưởng Country Music Association (giải thưởng của hiệp hội âm nhạc đồng quê Mỹ) năm 2006; Nữ ca sĩ nhạc đồng quê xuất sắc nhất, Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất của Billboard Music Awards 2006.
Sang năm 2007, Carrie lại tiếp tục vinh danh tại lễ trao giải Grammy với ba giải thưởng trong bốn đề cử: Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Giọng ca nữ nhạc đồng quê xuất sắc nhất và Ca khúc nhạc đồng quê hay nhất (cho Jesus, Take The Wheel).
“Khi ở bên các chàng trai, tôi cư xử thật ngốc nghếch. Đến giờ, tôi chưa có nổi một buổi hẹn hò ra trò hay một mối quan hệ nghiêm túc nào kể từ khi chia tay Drake Clark vào năm 2005”, Carrie thổ lộ.
Lý giải về sự khó khăn này, Carrie cho biết: “Các chàng trai sẽ không có cơ hội gặp lại tôi nếu chưa mời được tôi đi ăn tối hay xem phim. Nhưng khi đã gật đầu đồng ý đi chơi với họ, tôi lại luôn băn khoăn: Anh chàng này đến với mình vì cái gì? Liệu có phải là để có cơ hội xuất hiện trên báo hay không?”. Đối với một cô gái trẻ, nổi tiếng khá sớm có lẽ chính là hạn chế lớn nhất.
Sau gần hai năm “lẻ bóng”, hiện tại, Carrie rất muốn có một người đàn ông bên cạnh, chia sẻ vui buồn với cô: “Tôi không nghĩ mình sẽ kết hôn sớm nhưng ngay lúc này, tôi muốn có một người, không phải mẹ tôi, để thông báo những tin vui, chia sẻ những nỗi buồn”. Gần đây, người đẹp của làng nhạc đồng quê đã bị bắt gặp “tay trong tay” với ca sĩ người Anh Oliver Trevena.
Carrie Underwood (trái) trông đã gọn gàng
và xinh đẹp hơn so với trước đây (phải).
Đồng thời, trên tạp chí Cosmopolitan lần này, Carrie cũng phủ nhận tin đồn cô từng hẹn hò với Anthony Federov (cũng tham dự cuộc thi American Idol) và tiền vệ Tony Romo của đội Dallas Cowboys. Romo đã từng phát biểu: “Tôi và Carrie là bạn bè, cô ấy rất xinh đẹp, tốt bụng. Bất kỳ ai chiếm được trái tim cô ấy đều rất may mắn”.
So với khi mới bắt đầu vào nghề, Carrie đã xinh đẹp và gọn gàng hơn rất nhiều. Song, trái với những bài viết trên báo, Carrie cải chính: “Tôi không bao giờ có ý định bỏ đói mình. Hồi tham gia American Idol tôi tăng khá nhiều cân. Lúc đó, tôi cũng suy nghĩ khá nhiều về cân nặng của mình.
Tôi cũng thấy tội lỗi khi lỡ miệng ăn quá nhiều pizza. Song, tôi nghĩ, cách tốt nhất để giảm cân chính là ăn uống khoa học và tập thể dục thường xuyên. Và kết quả đạt được thật mỹ mãn. Tôi đã gọn gàng hơn trước”.
Mi Vân
Theo People