Thứ Năm, 05/04/2007 - 16:40

"Người Nhện" muốn làm một người cha mẫu mực
(Dân trí) - Trên tạp chí Parade, ngôi sao của ba phần bộ phim “Spider Man” (Người nhện) Tobey Maguire đã tiết lộ những kinh nghiệm xương máu trong nghề nghiệp, bí mật tuổi thơ, và cả niềm hạnh phúc vô bờ mà cô con gái 5 tháng tuổi Ruby mang lại cho gia đình anh.

Chàng Peter của Người nhện thừa nhận việc hôn được cô bạn gái Mary (Kristen Dunst đóng) trong phim không phải là một việc làm dễ dàng: “Có lẽ, cảnh quay khó khăn nhất của tôi trong phim chính là những pha diễn tình cảm với Kristen Dunst”.

 

Ngoài ra, nam diễn viên 31 tuổi này cũng tâm sự rất chân thành về việc trưởng thành trong một gia đình tan vỡ: “Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc bởi biết rằng, còn rất nhiều người lo lắng cho tôi. Đó là điều đặc biệt đối với tôi.

 

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã tự nhận thấy, mình phải có trách nhiệm với chính bản thân. Tình yêu thương, sự may mắn hay hạnh phúc, tất cả đều do mình tạo nên. Khi còn nhỏ, tôi rất dễ xúc động và hay sợ hãi, nhưng giờ, tôi không còn để ý nhiều đến những việc đó nữa”.

 

Sau thành công của phần một trong Người Nhện năm 2004, Tobey Maguire nhanh chóng trở thành một trong những nam diễn viên đắt giá của Hollywood. Nhiều lời mời chào của đạo diễn đã tìm tới anh, nhìn nhận về những thành công đã qua, chàng diễn viên 31 tuổi cho biết: “Lúc này đây, khi đã bắt đầu được biết tới, và kiếm được kha khá tiền, tôi cũng trở nên cẩn trọng hơn đối với thu nhập của mình.

 

 

Tobey cùng với vợ và con gái Ruby

Có lẽ, đó là do cuộc sống khó khăn trước đây đã ảnh hưởng tới tính cách và lối suy nghĩ của tôi. Tiền của tôi không từ trên trời rơi xuống, nên tôi rất quý trọng nó. Không bao giờ, tôi đẩy mình vào tình cảnh tiêu xài hoang phí và gò mình nhận hết kịch bản này đến kịch bản khác để bù đắp lại”.

 

Không giấu được niềm hạnh phúc, Tobey “thao thao bất tuyệt” về cô công chúa 5 tháng tuổi của mình - bé gái Ruby, kết quả tình yêu của anh với vợ sắp cưới Jennifer Meyer. “Đã đến lúc tôi phải nghĩ tới tương lai của Ruby, về nơi con bé sẽ học tập và trưởng thành. Mặc dù, Los Angeles là nơi giúp tôi kiếm bộn tiền, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ chuyển tới một nơi khác, một nơi không có quá nhiều người tham vọng và môi trường làm việc căng thẳng”.

 

 

Mi Vân

Theo Parade