Thứ Ba, 03/04/2007 - 12:30
Lam Trường gây “sốt” ở Singapore
Đêm qua 2/4, liveshow Lam Trường tại nhà hát Esplanade - Singapore đã diễn ra trong không khí cuồng nhiệt đến bất ngờ.
Ba ngày trước khi live show Chuyện hôm qua tại Singapore diễn ra, ca sĩ Lam Trường đã đến giao lưu với các bạn du học sinh các trường NangYang Technology University, Singapore Institute of Management và National of Singapore. Trong không khí vui vẻ và gần gũi, Lam Trường đã tìm hiểu việc học tập, sinh hoạt và cuộc sống của các du học sinh.
Nhà hát Esplanade, thường được người Việt gọi là nhà hát “Trái sầu riêng”, đã có hơn 800 khán giả. Từ ngoài sảnh, các bạn sinh viên Việt Nam đã đứng chụp hình, mua các album của Lam Trường.
Khác với live show Chuyện hôm qua đã diễn ra tại TPHCM, live show tại Singapore có nhiểu thay đổi về kết cấu. Vì nhà hát Esplanade rất đẹp, sàn lát gỗ, cách âm hoàn hảo nên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không được sử dụng bất cứ hiệu ứng sân khấu nào. Không có lửa, nước, sấm chớp, pháo hoa và cả những bục cao thấp nhưng mức độ thành công lại ngoài sức tưởng tượng.
Gần như bài hát nào của Lam Trường cũng được các bạn hát theo, cỗ vũ rất náo nhiệt. Tình cảm các bạn sinh viên dành cho Lam Trường nồng ấm qua những câu trả lời, những lời phụ hoạ. Cứ đến phần giao lưu là có bạn hét lên “Anh Trường ơi”, “I love you”…
Chương trình được sắp xếp để chiều lòng khán giả nên thời gian giao lưu chiếm khá nhiều. 10 năm đi hát của Lam Trường rõ ràng cho anh quá nhiều kinh nghiệm để tạo nên sự sôi động và cuốn hút tình cảm của các fan. Từ bài trữ tình như Kiếp lữ hành, Đêm cô đơn, Chiều vắng, Để trọn đời thương nhớ… Lam Trường nối tiếp phần Rock với sự kết nối của Minh Thư. Lam Trường hát hai bài Rock Anh luôn chờ em và Đê mê làm khán giả nổi hứng cuồng nhiệt bất ngờ.
Đặc biệt, dưới hàng ghế khán giả có diễn viên Singapore Trần Chí Tài với tư cách một người bạn rất thích nghe Lam Trường hát. Gần như Trần Chí Tài cười từ đầu đến cuối khi nghe các bài hát của Lam Trường và vỗ tay góp vào không khí vui vẻ của mọi người.
Theo Vietnamnet