Thứ Hai, 02/04/2007 - 10:30
Bi (Rain) được các đạo diễn Hollywood mời chào
(Dân trí) - Theo đại diện của Bi (Rain) - tập đoàn giải trí JYPE, hiện tại Bi nhận được khá nhiều lời mời đóng phim, trong đó có cả những lời đề nghị từ kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood. Song, đóng phim không phải là ưu tiên số một của anh lúc này.
Đại diện của JYPE giải thích, hiện tại, Bi đang muốn tập trung cho sự nghiệp âm nhạc - trình làng đĩa hát tiếng Anh đầu tiên tại Mỹ vào mùa thu năm nay và dồn sức hoàn thành tour diễn vòng quanh thế giới Rain’s Coming của mình. Chính vì vậy, Rain không thể nhận thêm bất kỳ kịch bản nào, trong cũng như ngoài nước.
Rain bắt đầu được các đạo diễn nước ngoài chú ý sau thành công của anh với bộ phim nhựa đầu tay Người Điên Yêu (I’m cyborg but that’s okey) cùng nữ diễn viên Lim Soo Jung. Trong phim, anh đảm nhiệm vai bệnh nhân tâm thần.
Dù xuất hiện trong trang phục bệnh nhân, kiểu tóc siêu ngố nhưng nhân vật của Bi vẫn chiếm được cảm tình của các fan châu Á. Đặc biệt, bộ phim này đã nhận được nhiều lời khen ngợi của giới truyền thông khi phim tham dự LHP quốc Berlin hồi tháng 2/2007 và lễ trao giải Kim Tượng của điện ảnh Hong Kong (tháng 3/2007).
.jpg)
Bi (Rain) và Lim Soo Jung - bạn diễn của anh trong
bộ phim "Người điên yêu" tại lễ trao giải Kim Tượng
của điện ảnh Hong Kong hồi tháng 3/2007.
Sau hai đêm diễn khá thành công tại Việt Nam vào ngày 10 và 11/3, Bi đã đặt chân tới Đài Loan. Ngày 31/3 vừa qua, live show Rain's Coming đã diễn ra tại thành phố Đào Viên, thu hút hơn 10 ngàn khán giả hâm mộ từ khắp các tỉnh thành Đài Loan.
Sự kiện Rain tới Đài Loan đã khiến các đường tàu về thành phố Đào Viên bị quá tải (lượng người đón xe lửa nhiều gấp 3 lần ngày thường), nên chính quyền địa phương phải tăng cường hơn 100 cảnh sát giữ trật tự giao thông.
.jpg)
Một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra trong màn biểu diễn
với lửa của Bi (Rain) tại Đài Loan hôm 31/3 vừa rồi.
Dù báo giới Đài Loan đánh giá rất cao đêm diễn, song, chương trình đã xảy ra sự cố đáng tiếc. Trong màn biểu diễn có tạo hiệu ứng bốc lửa, ngọn lửa cháy quá cao đã hai lần làm cháy sém mái che sân khấu. Kết quả là một nhân viên hậu trường người Hàn Quốc và một nhân viên bảo vệ bị thương nhẹ.
Lần này đến Đài Loan, ngoài tổ chức live show, Bi còn giữ vai trò là Đại sứ thân thiện. Ngày 30/3, anh đã đến thăm các trẻ em kém trí tại Trung tâm phát triển trí năng Chân Thiện Mỹ, và ở lại đây dùng cơm tối với các em. Ngoài ra, Bi còn trích doanh thu show diễn để mua tặng hai chiếc xe cứu thương cho một bệnh viện tại thành phố Đào Viên.
Hôm qua (ngày 1/4), Bi đã lên máy bay trở về Hàn Quốc.
B.Vân
Theo Mingpao