Chủ Nhật, 01/04/2007 - 18:19

Vụ tự tử của ông Dương đã được toan tính từ trước?
(Dân trí) - Đó là giả định mới về vụ nhảy xuống sông tự tử để con gái được gặp gỡ thần tượng - Lưu Đức Hoa, gây xôn xao dư luận Hong Kong và Trung Quốc suốt mấy ngày gần đây.

Theo kết quả mới nhất mà cảnh sát Hong Kong thông báo, bản di chúc của ông Dương Cần Ký để lại dài đến 12 trang, chứ không phải 3 trang như các báo đã đưa tin. Ngoài ra, trên bức di chúc này, ông Dương đề ngày viết thư là 23/3/2007, tức là trước ngày Dương Lệ Quyên - con gái ông được gặp Lưu Đức Hoa (25/3).

 

Điều đó cho thấy bức di chúc này đã được chuẩn bị sẵn, và có khả năng vụ tự tử của ông Dương đã được toan tính từ trước.

 

Trước những phát hiện mới của cảnh sát Hong Kong, nhiều fan hâm mộ cho rằng, hành động tự tử của ông Dương Cần Ký không đơn giản chỉ muốn Lưu Đức Hoa thu xếp gặp gỡ con gái ông mà còn là để gây sức ép trong dư luận xã hội, để gia đình ông nhận được sự trợ giúp từ chính quyền Hong Kong.

 

 Bà Dương và bức di thư 12 trang của chồng

 

Trước đó, khi nhận được tin ông Dương Cần Ký nhảy sông tự tử, Lưu Đức Hoa đã nhờ nhân viên trong công ty quản lý mang tiền đến hỗ trợ cho mẹ con Dương Lệ Quyên làm lộ phí đưa xác ông về quê. Song, gia đình họ Dương đã từ chối và đòi Lưu Đức Hoa phải bồi thường 500.000 nhân dân tệ cho những mất mát tinh thần của mẹ con cô.

 

Tuy nhiên, đại diện quản lý của Lưu Đức Hoa tuyên bố họ sẽ không cung cấp bất kỳ một khỏan tiền nào cho gia đình cô Dương. Yêu cầu này của cô Dương cũng bị cộng đồng trên mạng chỉ trích nặng nề.

 

 Dương Lệ Quyên và mẹ trên hè phố Hong Kong.

 

Hiện nay, thi thể của ông Dương Cần Ký vẫn nằm tại một nhà xác của Hong Kong, trong khi Dương Lệ Quyên và mẹ đã trở về quê nhà ở Thâm Quyến (Trung Quốc) hôm 28/3. Bà Dương phát biểu, vì không muốn con gái bị chấn động khi nhìn thấy xác cha, nên bà quyết định không đưa di thể chồng về quê an táng, và nhượng quyền xử lý cho chính quyền Hong Kong.

 

Hành động của cô Dương trong mấy ngày gần đây đã phải đối mặt với hai nguồn dư luận trái ngược: một phía thì tỏ lòng thương xót với nỗi đau mà gia đình họ Dương phải gánh chịu, một ý kiến khác lại tỏ sự thông cảm với Lưu Đức Hoa và công ty của anh khi vướng phải vụ việc đáng tiếc này.

 

Mi Vân

Theo Sina