(Dân trí) - “Chuyện ganh ghét đố kỵ nhau của người trong nghề, ở đâu cũng thế thôi. Tôi cũng là người không mấy để ý đến chuyện riêng tư của người khác và cũng không muốn ai soi mói đến cuộc sống của mình”, cô người mẫu được mệnh danh là “Búp bê tình yêu” chia sẻ.
Bước vào làng người mẫu được gần 2 năm, có trong tay giải Á khôi 1 cuộc thi Người đẹp Hà Nội - Việt Nam 2005, giải Vàng Siêu mẫu miền Bắc cuộc thi Siêu mẫu VN 2005, lọt vào top 10 đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006, “Búp bê tình yêu” đã hài lòng chưa?
Lọt vào top 10 trong đêm chung kết hoa hậu Việt Nam 2006, thực sự nói hài lòng hay chưa cũng không hẳn. Có thể đối với người này, đó là niềm vui, sự may mắn. Nhưng đối với người khác tham vọng hơn, sẽ buồn. Đối với riêng tôi, tôi cảm thấy hơi thất vọng một chút thôi, khoảnh khắc đó qua nhanh nhường chỗ cho niềm vui, sự thoải mái vì được biểu diễn trên sân khấu.
Tôi nghĩ cái gì cũng có lý do của nó, có thể mình còn thiếu sót nên chưa đạt được một giải thưởng cao hơn. Người ngoài có thể đánh giá mình một kiểu nhưng ban giám khảo họ lại có cách đánh giá riêng. Phương Thuý giỏi về ngoại ngữ, lại có chiều cao lý tưởng để đi so tài với nhan sắc Quốc tế nên việc Thuý được ban giám khảo chọn là xứng đáng.
Dù chỉ lọt vào top 10 nhưng tôi cảm thấy thoải mái. Trước đây tôi cũng đã đạt những giải cao trong cuộc thi Người đẹp Hà Nội 2005, giải vàng siêu mẫu Miền Bắc 2005…
Hiện tại, người đẹp ôm ấp dự định gì?
Tôi là người tham lam, muốn thử hết những gì mình thích. Con đường tôi theo đuổi từ đầu là âm nhạc, rồi có duyên đến với nghề người mẫu và ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ tôi lại muốn học thêm khoá học về marketing và muốn làm MC nữa… Tôi sẽ thử hết và quyết định công việc nào phù hợp nhất với mình!
Nhiều người nói Thuỳ Dương có nhiều điểm giống bậc đàn chị của mình - ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên con đường sự nghiệp và khi chị vừa đánh đàn piano vừa hát ca khúc “Giọt nắng bên thềm” trong đêm chung kết siêu mẫu toàn quốc 2005, người ta dự đoán chị sẽ là Hồ Ngọc Hà thứ 2, phản ứng của chị ra sao?
Hồ Ngọc Hà đẹp và tài năng, nếu bắt đầu sự nghiệp ca hát, tôi cũng mong mình thành công như chị ấy. Nhưng tôi muốn mình thành công giống Hồ Ngọc Hà, chứ không phải là bản sao của chị ấy.
Có nghĩa là chị ghét bị so sánh với một ai đó?
Tôi không ghét sự so sánh, chỉ không thích thôi! Sự so sánh trong cuộc sống là chuyện rất bình thường và tôi nghĩ nếu tôi được so sánh với một người tài năng thì đấy là điều thú vị. Nhưng ngược lại so sánh tôi với người mình không thích thì chẳng thú vị chút nào.
Một cựu người mẫu than thở rằng các cô người mẫu trẻ bây giờ thật khác thời xưa, vẻ ngoài hào nhoáng, mắt lúc nào cũng nhìn thẳng, không biết đến ai …Với tư cách một người mẫu trẻ, Thuỳ Dương có thể lên tiếng?
Bản thân tôi nghĩ, con người sống phải biết điều. Tôi biết có những cô rất đanh đá, sắc sảo thế nhưng vấn đề là cô đối xử với những đồng nghiệp như thế nào. Nhiều cô trẻ, suy nghĩ còn non nớt, xốc nổi nên có thể xử sự như vậy. Nhưng tôi tin rằng, sau khi vào nghề một thời gian, va chạm xã hội nhiều, người ta sẽ tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
Tôi cũng là một người mẫu trẻ, bước vào nghề được gần hai năm. Khoảng thời gian đó không phải là ngắn, tôi tự rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân và biết mình phải cư xử như thế nào.
Chị đã rút ra được kinh nghiệm gì cho mình trong nghề người mẫu?
Tôi ngày một trưởng thành, va chạm nhiều và biết cách cư xử để cho người ngoài khỏi hiểu nhầm mình kiêu kỳ, chảnh choẹ. Tôi tôn trọng những người đi trước mình, biết mình làm được gì và đứng ở vị trí nào.
Giới chân dài vẫn um xùm chuyện tranh giành, đố kỵ, nói xấu, hãm hại nhau. Nhiều cô người mẫu chân ướt chân ráo vào nghề, bị “bắt chẹt” như chơi. Thế có khi nào, Thuỳ Dương lâm vào tình cảnh ấy?
Mọi người vẫn nói, trong giới chân dài hay giành giật, thế này thế kia nhưng mà tôi chưa bao giờ chứng kiến chuyện ấy. Không biết người mẫu Sài Gòn thế nào chứ giới người mẫu Hà Nội đi diễn đa phần tôn trọng nhau, có sự công bằng nhất định, không hề có chuyện “ma cũ bắt nạt ma mới”. Không biết trước thế nào, từ khi tôi đi làm, tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế.
Tất nhiên cũng có những chuyện khiến mình cảm thấy không vui nhưng không đến mức độ quá đáng để mình khóc hay cảm thấy…sốc. Chuyện ganh ghét đố kỵ nhau của người trong nghề, ở đâu cũng thế thôi, không tránh khỏi nhưng quan trọng là cách đối xử với nhau như thế nào. Tôi là người không mấy quá để ý đến chuyện riêng tư của người khác và cũng không muốn ai soi mói đến cuộc sống của mình. Tôi sống ít va chạm với người trong giới.
Trên một bài báo, chị có nói khi bước vào làng người mẫu chị tạo cho mình phong cách hồn nhiên, nhí nhảnh, thời gian sau này “pha” thêm vị nồng nàn, quyến rũ. Vậy hiện tại chị xây dựng cho mình một hình ảnh như thế nào?
Tôi nghĩ hình ảnh thay đổi theo con người mình. Khi bước vào giới người mẫu tôi vẫn còn trẻ con, mới chỉ có mười mấy tuổi. Tôi không thể tạo cho mình sự già dặn, nồng nàn. Sau này tôi trưởng thành hơn, khi bước lên sân khấu tôi muốn để lại dấu ấn với dáng vẻ quyến rũ hơn. Khuôn mặt tôi không phù hợp với phong cách lạnh lùng thế nên tôi tạo cho mình dáng vẻ tươi mới, có hồn và quyến rũ.
Với tư cách người tiêu dùng, chị thích diện trang phục do ai thiết kế? Và khi biểu diễn chị muốn ai makeup cho mình?
Tôi thích trang phục dạ hội của nhà thiết kế Tiến Lợi trang phục của Hà Linh Thư ngoài Hà Nội. Trong Sài gòn tôi thích trang phục của Trương Thanh Hải, Đức Duy…
Về makeup khi biểu diễn, tôi thích Nam Trung. Anh trang điểm rất có hồn, chú ý đến cá tính riêng của từng khuôn mặt người mẫu.
Xin cảm ơn Thuỳ Dương!
Thu Nguyên