Thứ Sáu, 23/03/2007 - 07:04

"Hồ Hoài Anh cũng là một đại gia”
(Dân trí) - Ca sĩ “Cải bắp” rất hóm hỉnh cho biết như vậy. Cô cũng thừa nhận đã vài lần cô nhận được những lời mời “khiếm nhã” từ phía các đại gia, nhưng cô đều khéo léo từ chối. Tuy nhiên, theo cách hiểu của Lưu Hương Giang thì đại gia không chỉ là những người giàu có về kinh tế.

Nghe nói Giang có ý định lập một girl band?

 

Ý định lập band thì đúng nhưng không phải là girl band, thực ra thì cũng không to tát như band đâu, chỉ là tập hợp những bạn trẻ cùng sở thích để chơi rock, và mình cũng có thể chia sẻ đam mê cho họ.

 

Chia sẻ đam mê chứ không phải là kinh nghiệm, như vậy có "lãng phí" không?

 

Tôi muốn được "đến nơi đến chốn" với đam mê rock của mình, vì thế mà tôi muốn có sự hỗ trợ của những người khác cùng sở thích và khả năng về rock, sẽ có 3 người chơi ghita, một chơi trống và tất nhiên là tôi sẽ hát chính. Tôi đã "duyệt xong đội hình" nhưng vì thời gian này bận bịu vài chuyện nên chưa thể đi vào hoạt động được.

 

Với dự định như vậy liệu có phải Giang định chơi nổi?

 

Tôi thấy thị trường âm  nhạc bây giờ đang bão hòa nên cũng muốn làm một cái gì đó mới mẻ, và cũng muốn làm tiên phong trong việc hát rock chứ không hẳn là chơi nổi. Làm nghệ thuật thì ai cũng muốn nổi tiếng, nhưng không phải cứ chơi nổi là nổi tiếng được. Có những người thậm chí đã có chỗ đứng trong lòng khán giả, có giọng hát tốt (không nói đâu xa, như cuộc thi Sao Mai điểm hẹn mà Giang tham gia) vẫn không giữ được tiếng của mình.

 

Vậy Giang làm thế nào để giữ tiếng cho mình?

 

Tôi luôn luôn chú ý đến việc đổi mới hình ảnh của mình.

 

Phải chăng việc lập ban nhạc cũng là một cách để xây dựng hình ảnh của Giang?

 

Để xây dựng bước đi chuyên nghiệp hơn với rock thì đúng hơn. Về xây dựng hình ảnh, tôi cũng muốn tìm một người quản lý tốt. Nhưng thực sự, hiện giờ rất khó kiếm một người quản lý chuyên nghiệp ở Việt Nam. Còn người để làm giá và lo việc vặt thì không phải là người quản lý, mà chỉ là người hỗ trợ thôi. Với lại, những việc đó, tôi và Hoài Anh tự lo được.

 

                  

Giang có vẻ tự tin với rock, nhưng có người cho rằng Giang hát rock chưa đạt đến độ?

 

Thực tế tôi thấy ở nước mình cũng chưa có ai hát rock đến độ cả, vì rock rất khó hát, hơn nữa tiếng Việt mình nhiều dấu, cũng là một trở ngại cho việc phát âm khi hát.

 

Tôi cũng đã "thử" nhiều thể loại nhạc nhưng thích rock nhất, rock của tôi nhẹ nhàng chứ không gào thét, tôi muốn mọi người thoải mái chứ không phải “đau đầu” khi nghe nhạc của mình. Tôi hát rock với đam mê, với “tính toán” của mình. Và đến thời điểm này, tôi nghĩ mình không chọn sai đường.

 

Mê rock thế sao Giang không kết hợp với một rocker nào đó cho lạ, và hát những ca khúc khác không phải của Hồ Hoài Anh cho đỡ nhàm?

 

Giang có song ca với Anh Khoa trong CD “Cải bắp” đó thôi, việc kết hợp với rocker khác thực sự là cũng có những khó khăn nhất định, Giang solo quen rồi, nhưng sắp tới khán giả sẽ thấy một sự kết hợp mới lạ giữa Giang và Hà Anh Tuấn, theo một phong cách khác không phải là rock, nhưng Giang xin được giữ kín kế hoạch này vì cũng sợ “nói trước bước không qua”…

 

Tự nhận mình là một "công dân @ đẹp", lại có tiếng tăm, vậy đã bao giờ Giang nhận được những lời mời "khiếm nhã" từ phía các đại gia chưa?

 

Cũng có một vài lần, nhưng phải khéo léo từ chối. Vả lại tôi vẫn đang thắc mắc tại sao người ta lại có cái nhìn không thiện cảm về các đại gia? Theo tôi, đại gia đâu phải là xấu, cũng không hẳn là giàu về kinh tế, những người giàu về trí thức, về âm nhạc... cũng được xem là đại gia chứ.

 

Giang đang muốn nhắc tới Hồ Hoài Anh?

 

Với tôi thì Hồ Hoài Anh cũng là một đại gia. (cười)

 

Nghe nói fan của rock thì "crazy" lắm, đã có fan nào khiến Giang và Hoài Anh “điên đầu”chưa?

 

Fan của tôi toàn... trẻ con thôi (cười), đôi lúc cũng có những trường hợp làm mình "mất tinh thần". Nhiều người cứ nháy máy, khi tôi nhắn tin lại hỏi là ai và đề nghị đừng nháy máy nữa thì họ sẵn sàng buông những câu rất "thiếu văn hóa", xưng mày tao làm tôi hơi choáng, may mà có người thân bên cạnh nên tôi thấy yên tâm. Nhưng đấy là số ít, còn lại thì họ cũng dễ thương lắm, họ cũng nhẹ nhàng như rock của tôi thôi.

 

Hoài Anh có vị trí như thế nào trong những chuyện riêng của Giang?

 

Trước hết Hồ Hoài Anh là một bước ngoặt trong cuộc đời Giang, nhưng có những chuyện riêng tư tôi chỉ chia sẻ với Hoài Anh nếu như điều đó làm mọi sự tốt lên, còn những cái nhỏ nhặt hoặc có nói ra chỉ thêm rắc rối thì tốt nhất là thôi. Hoài Anh vốn hay nói, khi nào đang mệt mà kêu với anh ấy, bị nhắc nhở nhiều thì sợ lắm.

 

Bây giờ giới nghệ sĩ thường "đá lấn sân" như tham gia đóng phim, trình diễn thời trang, Giang có ý định gì không vậy?

 

Tôi cũng đã nhận được nhiều lời mời đóng phim, gần đây có đạo diễn mời tôi tham gia một bộ phim nhựa nói về ca sĩ, tôi đang nghiên cứu, nếu phù hợp thì tôi sẽ tham gia, tôi cũng thích phiêu lưu...

 

Nếu trong phim có cảnh "nóng", Giang có sẵn sàng?

 

Không, tôi không thích những cảnh nóng của phim Việt Nam, vì thấy nó quê. Hơn nữa, tôi cũng không thích hở hang lắm, nhiều người cũng bảo sao tôi ăn mặc kín thế, tôi cũng không biết giải thích thế nào, có lẽ thời gian tới phải cố gắng "hở" nhưng chỉ một chút thôi! (cười)

 

Cảm ơn ca sĩ Lưu Hương Giang về buổi trò chuyện này!

 

Phương Anh - Mai Hương