Thứ Hai, 19/03/2007 - 12:05
Lindsay Lohan tránh mặt cha và tiếp tục tiệc tùng
(Dân trí) - “Nữ hoàng rắc rối” Lindsay Lohan hoàn toàn không muốn gặp mặt người cha mới ra tù, Michael Lohan. Không chỉ thế, cô tiếp tục tiệc tùng liên miên và uống rượu trở lại.
Ông Michael Lohan, cha đẻ của Lilo vừa mới được ra tù hôm 14/3 sau 2 năm ngồi tù vì tội lái xe khi say rượu và một vài tội khác. Ông Michael đã tìm mọi cách để được gặp cô con gái nổi tiếng của mình nhưng Lilo vẫn tránh mặt cha.
Lilo hoàn toàn không muốn gặp lại người cha “vô công rồi nghề” và nóng tính của mình. Vì thế, cô đã yêu cầu các chủ hộp đêm ở New York “canh phòng” cẩn mật khi cô đến đó chơi bởi cô sợ cha sẽ tìm thấy cô và “quấy rầy” tại đó.
Ông chủ hộp đêm Noel Ashman cho biết: “Chúng tôi cung cấp ảnh Michael Lohan cho bảo vệ để nếu Lindsay đang ở đây, bảo vệ sẽ không cho ông ấy vào. Chúng tôi muốn bảo đảm an toàn cho cô ấy”.
Khi đến hộp đêm Plumm, Lilo đã vừa nhảy vừa hát vui vẻ với những người bạn khiến các vị khách khác của câu lạc bộ không còn quan tâm gì đến nhảy nhót nữa. Họ lôi điện thoại, camera và máy ảnh ra để ghi hình nữ diễn viên nổi tiếng này làm không khí khán phòng vô cùng hỗn loạn.
Lilo luôn kè kè chai nước uống trên tay, liệu trong đó có phải là rượu mạnh?
Sau khi rời khỏi trung tâm cai nghiện vài tuần trước, dường như Lilo đã quay trở lại với con người trước đây của cô, đó là: tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, đi mua sắm và bắt đầu uống rượu trở lại.
Một vài người phục vụ tại hộp đêm cho hay: “Lilo gọi vodka và lén lút đổ nó sang các chai nước khoáng để không ai nhìn thấy. Cô ấy rõ ràng đã uống rượu trở lại và đốt thuốc lá liên tục. Có vẻ như, Lilo đã thực sự quay về con đường tăm tối cũ”.
Vĩnh Ngọc
Theo Rag