Thứ Sáu, 16/03/2007 - 8:01 AM

“Em muốn mọi người nhớ đến một Cẩm Tú cá tính…”

(Dân trí) - “Em muốn nhắc mọi người nhớ đến một Cẩm Tú trẻ trung, năng động và cá tính chứ không phải một hình ảnh quá già dặn trên sân khấu của SMĐH”, đó là những gì mà Cẩm Tú muốn gửi gắm trong album đầu tay “Cẩm Tú # - Nhớ phút ấy” sẽ phát hành vào ngày 26/3 tới.

So với các Sao mai khác thì có lẽ Tú là người im hơi lặng tiếng nhất và  “lười” xuất hiện trên sân khấu âm nhạc thời gian gần đây. Có lý do gì vậy?

 

Em không cho là mình “lười” đâu. Sau khi tham gia Sao mai điểm hẹn (SMĐH), em phải hoàn thành tất cả những công việc mà em đã bỏ dở trong quá trình đi thi. Công việc thì quá nhiều cộng thêm việc học tập của em ở trường Nhạc viện Hà Nội nên em chỉ tham gia diễn ở một số chương trình thôi.

 

Hậu SMĐH, Tú thấy mình “được” cái gì nhất?

 

Đó là sự trưởng thành, chín chắn trong việc chọn bài, phong cách biểu diễn. Có thể đúc kết lại là bản lĩnh trên sân khấu. Em cảm thấy tự tin hơn mỗi khi đứng trước khán giả. So với các anh chị Sao mai khác thì em là người nhỏ tuổi nhất, ít diễn nhất và cũng ít kinh nghiệm nhất.

 

Không xuất hiện nhiều trên sân khấu ca nhạc, Tú có sợ khán giả sẽ quên mất mình không?

 

Em sợ chứ! (cười). Trong SMDH,mỗi thí sinh đều có nét nổi bật riêng của mình về  giọng hát, ngoại hình, phong cách biểu diễn… Nhưng em tin rằng mình đã đạt được một trong những yếu tố đó.

 

                       

 

Phải chăng album đầu tay này là hình ảnh mà Tú muốn thay đổi?

 

Vâng! Ngay tên album Cẩm Tú # - Nhớ phút ấy đã nói lên tất cả điều đó. Cẩm Tú # là để nhấn mạnh về sự thay đổi và định hình về một phong cách mới mà mọi người chưa từng thấy ở Cẩm Tú.

 

Nhớ phút ấy là một bài hát nhưng đồng thời nó cũng là một chủ đề xuyên suốt toàn bộ album. "Dù phút giây ấy chỉ còn là  giấc mơ nhưng cũng có thể tạo ra sự thay đổi và hy vọng về 1 ngày mai rất gần".

 

Được biết Tú đã dự định ra album này vào cuối năm 2006, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy. Tại sao lại có sự chậm trễ này?

 

Sau SMĐH em mới định hình cho mình một hướng đi và chọn dòng nhạc mình theo đuổi. Đó là R’B và Hiphop. Em muốn mình có thời gian để chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Hơn nữa, việc học đối với em bao giờ cũng ở vị trí số 1.

 

Dương Cầm, một nhạc sĩ thuộc thế hệ 8X đã giúp Tú thực hiện album này. Sao Tú không chọn một nhạc sĩ lớn tuổi hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn?

 

Cầm có 3 ca khúc trong album, trong đó ca khúc chủ đạo Nhớ phút ấy Cầm sáng tác để tặng cho em. Và Cầm cũng chính là người biên tập và phối khí cho album này.

 

Hơn nữa, em cũng muốn chọn Dương Cầm vì các tác phẩm của cậu ấy có sự chín chắn và chuyên môn. Nếu hợp tác với một nhạc sĩ lớn tuổi hơn thì em sợ rằng sẽ không tìm được một hướng nhìn chung ở lứa tuổi của em. Một điều thú vị nữa là Cầm và em đã chơi thân với nhau được 6 năm rồi, nên em tin là Cầm hiểu rõ giọng hát cũng như tính cách của em.

 

Ngoài Dương Cầm, album của em cũng có sự góp mặt của nhạc sĩ Duy Hùng, Đỗ Dũng, và các nhạc sĩ khác.

 

                      

 

Nghe nói, ca sĩ Hoàng Hải sẽ hát cùng Tú một ca khúc trong album này. Sự hợp tác này liệu có  hình thành đôi song ca thứ 2 của SMĐH sau cặp song ca Hà Anh Tuấn - Phương Linh đã khá thành công?

 

Em chọn anh Hải đơn giản là anh ấy hát nhạc R’B rất hay. Giọng của em và anh Hải cũng rất hợp nhau. Em không có ý định là sẽ hình thành cặp song ca thứ 2 của SMĐH đâu! (cười)

 

Vậy còn chuyện tình cảm của Tú thì sao?

 

Mọi thứ còn quá sớm để khẳng định về một ai đó.(Cười)

 

Cám ơn Tú vì buổi trò chuyện thú vị này!

Nhạc sĩ Dương Cầm:  Tôi cho rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để Cẩm Tú bắt đầu sự nghiệp của mình. Nếu sớm hơn thì e Tú còn quá non nớt. Nếu muộn hơn thì cũng không còn một hình ảnh Cẩm Tú trẻ trung như thế. Tôi rất kỳ vọng vào sự thay đổi trong album này của Tú.

 

 

Trần Lương - Hà Huyền