Thứ Năm, 15/03/2007 - 20:19
Halle Berry: “Tôi đã từng là người vô gia cư”
(Dân trí) - Rất cởi mở và chân thành, ngôi sao của "Miêu nữ" đã dốc bầu tâm sự trên ấn phẩm tháng 4 của tạp chí Reader's Digest. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar này đã thú nhận, cô là một người vô gia cư, không chốn nương thân kể từ khi 21 tuổi.
“Tôi chuyển đến Chicago, mẹ tôi muốn tôi ở đó, nhưng tôi không nghĩ là bà sẽ ngưng chu cấp tiền cho tôi. Sau một hay hai tháng gì đó, tôi hết sạch tiền và đã gọi điện thoại cho bà. Tôi nói: ‘Mẹ ơi, con ghét phải hỏi mẹ điều này, nhưng mẹ có thể gửi cho con một ít tiền được không? Con sẽ không có tiền để ăn uống trong tuần này".
Và bà đã lạnh lùng trả lời: "Mẹ không thích con gọi điện về nhà để xin tiền. Đừng nghĩ đến việc đó nữa và cũng đừng mong trở về nhà”. Tôi muốn điên lên. Tôi đã không nói chuyện với bà trong khoảng một năm", Halle nhớ lại.
Tuy nhiên, Halle Berry cũng thừa nhận, việc bị mẹ “tống khứ” ra khỏi nhà khi mới 21 tuổi và phải tự xoay xở kiếm sống đã giúp cô sống mạnh mẽ hơn: “Nhưng trên thực tế, tôi rất biết ơn mẹ về điều đó, bởi bà đã dạy tôi biết cách làm thế nào để tự lo lắng cho bản thân và nhờ vậy tôi có thể sống được trong mọi hoàn cảnh, thậm chí nếu không có chốn nương thân thì đó cũng chỉ là việc nhỏ”.
Năm nay khi đã bước sang tuổi 42, người đẹp da màu này vẫn tiếp tục “nuôi” hi vọng về một mái ấm gia đình đầy ắp những tiếng cười con trẻ. “Tất nhiên, tôi rất muốn có con. Tôi hy vọng mình sẽ sớm có con. Từ lâu lắm rồi, tôi luôn chờ đợi điều đó”.
Trong cuộc phỏng vấn lần này với tạp chí Reader's Digest, Halle cũng phủ nhận tin đồn cô đã từng đi giải phẫu thẩm mỹ. “Tôi không làm thế, nhưng chưa bao giờ tôi nói sẽ không bao giờ nhờ đến sự can thiệp của bác sỹ thẩm mỹ”.
Châu Sa
Theo Usweekly