(Dân trí)- Ai gặp Khánh Linh những ngày này mới hiểu, chính hạnh phúc đã làm cho đôi mắt đen tròn ấy luôn lấp lánh. Linh vừa ôm bé Khoa vừa trả lời phỏng vấn. Vẫn luôn thẳng thắn tới mức… mất lòng, Linh tâm sự về tình yêu, gia đình và cuộc sống.
Trong khi nhiều ca sỹ trẻ gác chuyện hôn nhân sang một bên để dành thời gian cho công việc thì Khánh Linh làm ngược lại, lấy chồng rất sớm. Có phải vì tình yêu mà Linh đã sẵn sàng “xả thân”?
Tôi không thấy mình phải xả thân, hay phải hy sinh bất cứ cái gì cả. Công việc của tôi vẫn vậy, tôi vẫn ra album, vẫn đi diễn bình thường. Thậm chí, tôi còn thấy, cần phải ổn định gia đình sớm để cả hai vợ chồng cùng phấn đấu, cùng chia sẻ công việc và thời gian cho nhau một cách hợp lý. Bạn đừng nghĩ, yêu nhau là không mất thời gian! Khi yêu hai người cũng luôn bên cạnh nhau, cũng phải sắp xếp thời gian chứ. Vấn đề là do quan niệm của mỗi người.
Nhiều người gác chuyện hôn nhân sang một bên để lo sự nghiệp, nhưng nói thật nhé, với sự nghiệp biết thế nào là đỉnh cao?Còn hạnh phúc và tình yêu thì có thật, và luôn ở ngay bên cạnh mình. Tại sao lại từ bỏ những niềm vui ngay bên cạnh mình để vươn tới những gì còn ở rất xa? Nhiều người bạn của tôi bây giờ, cũng gần ba mươi tuổi rồi- nhắc đến hôn nhân là thấy… ngại! Cứ theo đuổi sự nghiệp mải mê, tuổi mình thì mỗi năm một cao, mà càng nhiều tuổi càng ngại lấy chồng.
Sẽ phải có sự khác nhau giữa một ca sỹ ngồi nhà, chăm chút cho chồng con với một ca sỹ bươn chải, năng động, cập nhật từng ngày với âm nhạc thế giớ. Về ý kiến này, Linh thấy sao?
Có một bộ phận ca sỹ trẻ bây giờ rất năng động, họ cập nhật nhanh với âm nhạc thế giới, họ nắm bắt được thị hiếu khán giả. Điều ấy rất đáng mừng. Tuy nhiên, cứ nhìn nhận vào thực tế thị trường âm nhạc hiện tại chúng ta có thể thấy, những sản phẩm âm nhạc có chất lượng không nhiều. Nếu không muốn nói là quý hiếm. Bản thân tôi không đề cao tốc độ, và hơn nữa chất nhạc của tôi cũng khác. Mỗi ca sỹ có con đường riêng để khẳng định chỗ đứng, việc kết hôn sớm hay muộn không quan trọng, mà điều quan trọng cuối cùng phải là: sản phẩm âm nhạc.
|
Khánh Linh hạnh phúc với con trai Anh Khoa | | |
Nhưng cũng vì bận bịu với hôn nhân mà sự xuất hiện của Linh trước khán giả gần đây không nhiều, Linh có sợ bị lãng quên?
Tôi khác với nhiều ca sỹ trẻ hiện nay, khi mới bắt đầu sự nghiệp- họ cần phải xuất hiện nhiều. Nhưng, tôi lại sợ bị xuất hiện nhiều. Tôi sợ bật kênh TV nào lên cũng thấy mặt mình. Mỗi khi nhận được một lời mời, tôi luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng, xem chương trình ấy có hợp với mình không, quy mô chương trình tổ chức ra sao. Tôi vốn lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, nên ca hát với tôi là nghiệp, và tôi làm nghề một cách nghiêm túc.
Tôi không đầu tư cho Fans Club, vì bản thân tôi thấy điều đó không cần thiết. Tôi không thích mua ca khúc độc quyền, vì tôi nghĩ sức sống của một ca khúc là sự quảng bá. Tôi muốn ca khúc tôi hát có nhiều người hát. Và ca sỹ hát tốt nhất sẽ được khán giả nhớ nhất- đó mới chính là sự độc quyền. Quan niệm của tôi chắc sẽ khác nhiều người. Nhưng, làm nghề với tôi quan trọng là việc đầu tư cho giọng hát, và cách thể hiện ca khúc. Hoạt động âm nhạc một cách năng động với tôi là gì? Là với một ca khúc Pop- ca sỹ có thể hát với phong cách Jazz, với phong cách rock alternative, với phong cách Semiclassic tuyệt vời như nhau.
Trong khi nhiều ca sỹ đang lên chiến dịch họp Fans Club rầm rộ, khi chuyện mua bán ca khúc độc quyền biến thành những cuộc khẩu chiến nảy lửa… thì Khánh Linh lại phát biểu rằng, những điều đó không cần thiết! Linh có ngại đụng chạm?
Quan niệm của tôi là, việc ai người nấy làm. Tôi vốn là người thẳng thắn, nhiều khi mất lòng nhiều người. Nhưng, đó là quan điểm của tôi chứ tôi không có ý đụng chạm. Tôi không kỳ thị, không ganh đua với ai. Tôi cũng không quá quan tâm đến việc họ làm. Hơn nữa, tôi không thích sự quá khéo- khéo đến mấy rồi cũng lộ ra là mình không thật. Trong giới ca sỹ trẻ, tôi không chơi với nhiều người, chỉ có hai người bạn thân nhất là Tùng Dương và Ngọc Khuê.
Có vẻ như cuộc sống gia đình đã khiến bà mẹ trẻ Khánh Linh chững chạc hơn rất nhiều!
Tôi chỉ muốn khẳng định, tôi không… lười trong âm nhạc. Cũng không vì có gia đình rồi mà tôi rảnh rang hơn. Tôi vừa đi học (năm 2007 Khánh Linh mới tốt nghiệp Nhạc viện), vừa đi diễn, vừa lo công việc kinh doanh cho quán café, vừa chăm con… So với nhiều ca sỹ, tôi còn bận rộn hơn. Nhưng tôi vẫn phải thu xếp thời gian, để vào phòng thu, để đi diễn. Hiện nay, tôi bắt đầu có ý tưởng về một album Accoustic. Hy vọng sẽ sớm thực hiện được.
Việc Linh cưới chồng khi còn đang bận học, và sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu đã khiến nhiều người khó hiểu. Thậm chí còn có tin đồn rằng, Linh phải cưới sớm vì đã trót… “vỡ kế hoạch”. Linh nghĩ sao?
Tôi thì chưa nghe thấy tin đồn này bao giờ! Tôi chỉ thấy trên một tờ báo có đăng ngày ăn hỏi, và ngày cưới của tôi, nhưng sai bét cả! Vậy mà, tờ báo đó còn viết chắc như đinh đóng cột rằng, do Khánh Linh tiết lộ. Nhưng sự thật không đúng như vậy, tôi không nói, và tất cả những ngày đó đều sai.
Nhiều người sợ hôn nhân là “mồ chôn của tình yêu”, với họ “Hôn nhân là cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay ở chương đầu tiên”. Còn Linh?
Chồng tôi vẫn tán tỉnh vợ một cách rất tế nhị, vẫn yêu thương, vẫn lãng mạn, vẫn đưa đón tôi đi diễn… Nghĩa là chúng tôi vẫn thế, vẫn như những ngày yêu nhau. Tôi hạnh phúc với cuộc sống thực tại của mình.
Cảm ơn và chúc Linh luôn hạnh phúc!
Bài: Hiền Hương
Ảnh: Lan Anh