(Dân trí) - Đó là lời tâm sự chân thành của người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh, George Clooney. Nam tài tử mắt xanh đa tình cho rằng anh không hề để tâm đến việc nếu ngày mai mình ra đi.
Ngôi sao của “The Good German” luôn thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình, Clooney cảm thấy mình đạt được nhiều hơn cái tuổi 45 và cuộc đời đối với anh thế là quá đủ và nếu có chết vào ngày hôm sau anh cũng cảm thấy mãn nguyện.
“Nếu ngày mai ra đường đụng phải xe buýt, thì đó chính là cuộc hành trình tuyệt vời của tôi”, Clooney phát biểu một cách hài hước.
Người đàn ông gợi cảm của tạp chí People đã nhận ra hai mặt sự nghiệp của chính mình đó là một hình ảnh gợi cảm lộng lẫy trong các bữa tiệc sang trọng hay những sự kiện lớn, ngược lại đó là những nhân vật bình thường anh ấy thể hiện qua những bộ phim đòi hỏi nhiều thử thách. Và cái mà anh cần ở cuộc sống này chỉ đơn giản là làm theo những gì mình cảm thấy thích.
“Tôi là người luôn hạnh phúc với quan niệm rằng: Tôi có thể làm việc và làm nhiều thứ mà không cần dựa vào ý kiến hay phán xét của ai đó về mình như thế nào. Khi tôi chọn đóng một bộ phim nào đó thì điều đầu tiên là tôi phải thích nhân vật mà mình thể hiện. Tôi luôn cố tìm những thứ mà tôi thật sự thích làm”, Clooney nói.
Dạo gần đây ít thấy Clooney xuất hiện trên màn ảnh, thay vào đó anh chăm làm từ thiện hơn. Bằng chứng là anh đã cho công bố bộ phim tài liệu về những người tị nạn ở Dafur. Nơi anh từng đi qua và chứng kiến nỗi đau tột cùng mà người dân nơi đây phải gánh chịu sau cuộc nội chiến đẫm máu năm 2003.
Clooney từng đoạt giải Oscar dành cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim “Syriana”. Hiện anh chuẩn bị bắt tay vào thực hiện 2 dự án điện ảnh lớn đó là: phim khoa học viễn tưởng “Solaris” và phim về chiến tranh vùng vịnh “Three Kings”.
Phương Mi
Theo Askmen