Thứ Ba, 13/03/2007 - 09:35
Nhà thiết kế của Louis Vuitton đi cai nghiện
(Dân trí) - Sau Lindsay Lohan và Britney Spears, giờ đây đến nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Mỹ, Marc Jacobs cũng phải vào chữa trị ở trại cai nghiện.
Tờ Women’s Wear Daily đưa tin: “Marc Jacobs đã đi cai nghiện ở trung tâm cai nghiện Arizona ngay khi kết thúc buổi trình diễn của hãng Louis Vuitton tại Paris hôm mùng 4/3”.
Cộng sự của Marc Jacobs, Robert Duffy rất hoan nghênh quyết định này của Marc. Robert Duffy nói; “Nhiều năm nay, Marc chung sống với rượu và ma túy. Anh ấy say xỉn suốt ngày và giờ đây, Marc đã nhận ra vấn đề của anh ấy. Marc chọn cách đối mặt với nó, tuy khó khăn nhưng sẽ vô cùng hiệu quả. Cầu Chúa phù hộ cho anh ấy”.
Marc Jacobs năm nay 44 tuổi và đã từng giành giải nhà thiết kế trẻ tài năng của hiệp hội thời trang Mỹ vào năm 1987. 10 năm sau đó, anh trở thành nhà thiết kế chính của nhãn hiệu thời trang huyền thoại Louis Vuitton. Lúc này, Marc mới 34 tuổi và anh được coi như một trong những tài năng “kiệt xuất” của làng thời trang thế giới.
Bên cạnh công việc là nhà thiết kế chính của nhãn hiệu Louis Vuitton, Marc còn xây dựng một dòng sản phẩm mang tên mình cũng bán rất chạy.
Bộ sưu tập mới nhất của Louis Vuitton do Marc thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lãng mạn và đặc biệt của nữ diễn viên xinh đẹp Scarlett Johansson. Marc cũng chọn Scarlett Johansson làm gương mặt quảng cáo cho BST túi xách Louis Vuitton mới.
Vĩnh Ngọc
Theo People