Thứ Sáu, 09/03/2007 - 20:25

Tuấn Hưng: “Tôi ưa thích là số 1”
Đẹp trai, nam tính và sát gái đó là những "mỹ từ" trong giới nghệ sĩ dành cho anh chàng hào hoa này! Từ nhóm Quả Dưa Hấu, dấn thân một mình vào Sài Gòn tìm hướng solo, từng ấy năm, giờ Tuấn Hưng đã "gừng càng già càng cay", nên bài phỏng vấn cũng có sự chát chúa của chàng trai Hà thành!

Anh vừa ra album mới, chẳng ồn ào, có phải anh không biết lăng xê chính mình hay không chịu bỏ tiền ra PR?

 

Sau những chuyến lưu diễn vài ngày tại Mỹ và Canada thời gian tới tôi mới có những show diễn để quảng cáo cho vol5 Đêm định mệnh. Nó sẽ ồn ào đấy, cứ chờ nhé!

 

Chứ chẳng phải anh không còn "hot" nên mọi người không quan tâm nữa?

 

"Hot" hay không là để cho mọi người nhìn nhận. Bản thân tôi còn đang rất bận với những show diễn mà có lẽ không có thời gian để nghỉ nữa đây!

 

Hãy nói thật lòng mình nhé, anh có dám nhìn nhận thật sự mình đang đứng ở vị trí nào trong làng showbiz Việt không?

 

Hàng đêm tôi vẫn nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ và xem mình đang đứng ở đâu? Trong làng giải trí, tôi nghĩ con số tôi ưa thích là số 1. Nhưng để được con số này phải phấn đấu nhiều lắm. Cụ thể là năm nào? Tôi không chắc chắn nhưng tôi sẽ làm tất cả để cống hiến cho cuộc đời của một ca sĩ, dành trọn điều đó cho khán giả của tôi, những người yêu thương và nâng đỡ tôi trong cuộc đời này!

 

Người ta gọi anh là "đèn vàng", có nghĩa là không thành đèn xanh mà cũng không dừng lại như đèn đỏ, anh có giận với nhận xét này không?

 

Đèn vàng à? Tôi thích lắm đấy! Nó làm cho căn nhà bạn đang ở trở nên ấm cúng và gần gũi... đúng không? Màu đỏ thì chói mắt quá, màu xanh thì "lạnh "quá, nên màu vàng là màu mọi người chọn tôi. Tôi quá gần gũi, ấm cúng và đáng yêu nữa! (cười lớn).

 

Trong làng showbiz, muốn nổi tiếng, thành ngôi sao thì phải có chiến lược và đầu tư, hình như anh bị ra ngoài guồng máy đó?

 

Tôi vẫn có những chiến lược và đầu tư cho hình ảnh của mình. Nhưng mỗi người có một cách đi khác nhau. Tôi và ê-kíp của tôi luôn chọn những con đường chông gai nhất để từ đó từng bước vững vàng đứng lên. Đương nhiên, còn phù thuộc vào yếu tố may mắn.

 

Anh cũng đẹp trai, nam tính, có duyên sân khấu, nhưng chưa thấy ai đầu tư để "ăn" lợi nhuận từ anh, hay anh không cho những công ty tổ chức biểu diễn cơ hội?

 

Tôi chưa nhận được những lời mời hấp dẫn. Những lời mời hợp tác để đầu tư cho hình ảnh cá nhân tôi cũng có nhiều nhưng "chi phí" không hợp lý nên tôi chưa nhận. Sắp già rồi mà chẳng thấy ai "dùng" cũng hơi lo! (cười).

 

Người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh hiện tại giờ là ai?

 

Mẹ tôi! Hết người con gái này tới người con gái khác bỏ tôi đi, chỉ có mẹ là bên tôi suốt đời, thương yêu và chiều chuộng tôi.

 

Anh hay kêu thất tình, sao lại thế, vì đó gần như là điều xấu hổ của người đàn ông mà người ta cần phải giấu?

 

Buồn vì cuộc tình tan vỡ, người ta không yêu mình và bỏ đi, đó là điều đáng buồn, chứ không phải là điều xấu hổ. Nên buồn để trái tim còn biết rung động. Khi không còn cảm giác, lúc đó là người vô cảm còn nguy hiểm hơn nhiều. Cũng phải thừa nhận một điều, càng bị thất bại trong tình yêu tôi càng thành công trong sự nghiệp.

 

Khi thất tình, anh giải tỏa nỗi buồn bằng cách nào?

 

Nghe bài hát nào hợp với tâm trạng nhất. Uống vài ly rượu rồi đi ngủ. Nếu ngày hôm sau không hết thì điện thoại nói với người vừa bỏ mình là "Anh vẫn còn yêu em...". Chắc chắn người ta sẽ phũ phàng từ chối mình một lần nữa thế là xong...

 

Anh toàn làm ồn ào bởi những tuyên bố yêu người này người kia trên báo, đó có phải là cách anh làm scandal để người ta chú ý đến mình?

 

Khổ thân tôi. Báo chí biết tôi yêu người đó, hỏi tôi thì tôi trả lời. Nếu không trả lời lại bảo là mờ ám, trả lời thì rùm beng lên đấy. Làm ca sĩ yêu một người thì 1 triệu người biết chứ người bình thường yêu đến cả trăm người cũng chẳng ai biết. Nhiều lúc không dám gặp nhà báo... sợ lắm!

 

Chuyện tình của anh với Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Thân Thúy Hà lên báo, người ta cho rằng anh "sống" dựa vào phụ nữ đẹp?

 

Tôi yêu họ vì nhiều lý do khác nhau. Họ đẹp thì chẳng phải mình tôi thích. Tôi sống ở Sài Gòn một mình nên rất cần người yêu và người đó với tôi vô cùng quan trọng. Còn Lệ Quyên, đó là cô em gái dễ thương. Tôi yêu giọng hát và tính tình thẳng thắn của cô bé này.

 

Sau đó anh có mất lòng với Lệ Quyên không?

 

Lúc đầu Quyên giật mình và gọi ngay cho tôi hỏi... Khi thấy tôi bảo đọc lại thật kỹ rồi hãy hỏi tôi, Quyên cười và hai anh em lại bình thường. Cái câu tôi nói "yêu" Quyên là do yêu giọng hát của cô bé, yêu cách "ngang ngang" của nó. Nói chung hai anh em rất thân từ lâu nay, không thể có tình yêu trai gái ở đây.

 

30 tuổi, những tiêu chuẩn thông thường của người đàn ông: vợ, con, nhà lầu, xe hơi... anh đã có gì trong những thứ đó và anh có lo lắng vì để thiếu một trong những điều đó không?

 

Có nhà, có xe, nhưng tôi vẫn đang trả góp. Mỗi vợ con là chưa có vì không trả góp được! (cười)

 

Người ta bảo giới nghệ sĩ rất khó lập gia đình, thực ra phụ nữ không tin anh hay anh không tin vào phụ nữ trong giới?

 

Giới nghệ thuật thường chỉ biết đắm chìm trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người, nếu mình không nhìn nhận lại bản thân ngay sau khi bước xuống khỏi sàn diễn, đó là một tai họa!

 

Anh là con một, hỏi thật nhé, có bao giờ anh thấy áp lực vì điều này không?

 

Có chứ, lúc nào cũng như một người anh cả trong nhà, lo tất mọi thứ. Nhưng lúc nào cũng như một đứa con út, bị mẹ cưng chiều đến... mệt! (cười)

 

Một câu miêu tả về con người anh ngay lúc này?

 

Bình thường thôi!

 

Theo Lương Trọng Nghĩa

Người Đẹp