(Dân trí) - “Không nhất thiết phải tặng Hương món quà đắt tiền, Hương chỉ cần những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, một đoá hồng nhung, một góc cà phê, có nến, có nhạc êm đềm…”, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tâm sự. Cùng với cô, những người đẹp khác mong chờ điều gì trong ngày 8/3?
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Mong một buổi tối lãng mạn
Ca sĩ như Hương bận rộn lắm! Ngày 8/3 không biết có được nghỉ ngơi hay không chứ chưa nói đến chuyện rong chơi với bạn bè, người yêu. Hi vọng năm nay, Hương sẽ có một buổi tối nhàn nhã để “hưởng thụ” ngày dành cho phụ nữ.
Nếu hỏi Hương thích món quà gì nhất, Hương trả lời rằng Hương mong một buổi tối thật lãng mạn. Không nhất thiết phải tặng Hương món quà đắt tiền hay đưa Hương đến nhà hàng sang trọng. Hương chỉ cần những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, một đoá hồng nhung, một góc cà phê, có nến, có nhạc êm đềm…Một buổi tối dịu dàng, thảnh thơi là món quà ý nghĩa nhất đối với Hương lúc này!
Á hậu - MC Ngọc Oanh: Con gái không ai chê…mỹ phẩm
Công việc của một MC thường xuyên lên hình, xuất hiện trước công chúng nên cần có một ngoại hình dễ nhìn. Chính vì thế tôi rất chăm chút tới vẻ bề ngoài, gương mặt, đầu tóc, váy áo… Mỹ phẩm tôi có rất nhiều và mỗi khi có dịp là tôi mua về. Nhiều đến mấy, tôi vẫn thích mỹ phẩm vì càng ngày càng nhiều mẫu mã đẹp mắt. Tôi cũng hay được bạn bè tặng mỹ phẩm nhân dịp sinh nhật, gặp mặt hay vào những ngày đặc biệt.
Mùng 8/3 năm nay thể nào tôi cũng nhận được món quà mình thích. Và cả những bó hoa nữa chứ - đây là món quà đáng yêu không thể thiếu dành tặng phái đẹp.
Ca sĩ Mỹ Dung: 100 bông hồng và…chú gấu bông
Mùng 8/3 này, mình thích được tặng món quà gì ư? Một bó hồng đỏ, đủ 100 bông. Mình sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được một bó hồng “vĩ đại” đến thế. Nếu kèm bó hoa hồng tuyệt đẹp ấy là một món quà nhỏ dễ thương như chú gấu bông chẳng hạn, mình sẽ sướng ngất ngây như…con gà tây. Còn gì tuyệt vời hơn, ngày phụ nữ mà mình nhận được món quà đúng sở thích, dễ thương như thế.
Nhưng còn một “yêu cầu nhỏ nữa”, chàng trai đáng yêu nào đó đến tặng Mỹ Dung quà 8/3 thì để ý đến thời gian một chút nhé. Mình có “tật xấu” là ngủ dậy rất muộn. Vì thế, buổi chiều mình sẽ tươi tắn và xinh đẹp hơn để xuất hiện trước cửa nhà và…nhận quà!
Siêu mẫu Thuý Hương: Chờ hoa hồng vàng cũng như chờ một người…
Hương rất mê những đoá hồng vàng. Vào những dịp như 8/3 này, mấy cậu bạn thân “biết ý” thể nào cũng “vác” đến một bó thật to. Năm nay, Hương vẫn chờ đợi những đoá hồng vàng nhưng được trao từ tay “người đàn ông đặc biệt” thì hạnh phúc lắm.
Mấy năm, Hương vẫn solo một mình, hi vọng 8/3 năm nay sẽ có những thay đổi ngọt ngào và lãng mạn. Là con gái, ai cũng thích được tặng quà nhưng Hương không quan trọng quá món quà là cái gì mà quan trọng là cách tặng và ai là người tặng mình. Mùng 8/3, kề bên rồi, hồi hộp quá…
Ca sĩ Ngọc Anh: Thích hoa hướng dương
Thực ra năm nay, Ngọc Anh thấy mình hạnh phúc lắm. Có một người chồng yêu thương, hết lòng chia sẻ với mình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ngọc Anh sắp sửa được làm mẹ và sắp “ra mắt” album đầu tay nữa…Ngọc Anh không biết là có món quà gì ý nghĩa hơn thế? Nhưng dù sao, ngày Quốc tế phụ nữ nhận được bó hoa hướng dương từ ông xã thì cũng thật lãng mạn.
Nếu như năm trước, hai vợ chồng có thể đưa nhau tới một quán cà phê yên tĩnh, hàn huyên nhưng năm nay “bầu bì” rồi, hai vợ chồng đêm 8/3 ngồi nhà, uống trà, xem ti vi vẫn thấy “đời bỗng vui”.
Ca sĩ Thy Dung: Những vật xinh xắn, tiện dụng luôn hấp dẫn
Món quà nào đối với Thy Dung cũng đáng trân trọng cả. Nhận được quà, đương nhiên là mình vui rồi. Thy Dung rất thích những món quà nhỏ nhắn, tiện dụng. Giả dụ, mỗi lần ra Hà Nội, Dung rất thích la cà mấy khu phố cổ để mua những túi hạt cườm, túi cúc lấp lánh để đính lên váy áo. Những chiếc khăn quàng cổ xinh xắn, giá khiêm tốn thôi nhưng rất hữu ích với người Sài Gòn.
Người yêu của Dung rất hiểu sở thích của bạn gái, anh ấy sẽ không làm Dung thất vọng trong ngày đặc biệt này. Mà cho dù nhận được món quà gì đi nữa, mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì anh ấy đã quan tâm và tìm mọi cách để mình vui.
Diễn viên Đàm Hằng: Hoa hồng và món quà bí mật
Vốn tính của mình rất…trẻ con và lãng mạn. Người yêu mình vẫn đùa gọi mình là “Thỏ con” và mình gọi anh là “Cà rốt”. Anh hơn mình nhiều tuổi, thành đạt và từng trải hơn mình nhưng vẫn bị mình “bắt nạt”. Mỗi khi mình giận là anh phải “xuống thang” làm lành. Mình vẫn nhớ mãi một lần, hai đứa cãi nhau, mình giận luôn mấy ngày. Tới mấy hôm sau, anh gõ cửa, xoè ra một bó hồng rực rỡ khiến mình quên hết giận. Biết mình thích hoa, thỉnh thoảng anh lại tặng không nhất thiết phải cần ngày gì.
Mùng 8/3 này, chắc chắn anh sẽ tặng hoa hồng và mình vẫn chờ đợi những bông hoa màu đỏ ấy. Và chờ đợi cả món quà “bí mật” nữa!
H. Nguyệt