Thứ Bẩy, 03/03/2007 - 13:49

Hội thơ: Vẫn không tránh khỏi tiếng kêu…
(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, Ngày thơ Việt Nam lần thứ V diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Dù thời tiết có phần nắng đẹp, những người tổ chức đã nỗ lực cho ngày hội, nhưng quang cảnh Hội thơ vẫn không tránh khỏi tiếng kêu “u ám và lộn xộn”…

Cảm giác đầu tiên của người “trảy Hội thơ” khi bước tới sân Thái Miếu - “chiếu thơ già” là ngột ngạt, chen lấn. Đông quá, không ai “thẩm thấu” được các hoạt động nghệ thuật xung quanh như các khu trưng bày sách, biểu diễn thi pháp.

 

Hội thơ ken kín người. 

 

Khung cảnh trên - dưới sân khấu  khá là lộn xộn khi nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khai dấu Ngày thơ Việt Nam lần thứ V. Đã có vài tiếng kêu ca khi tiết mục khai bút Ban tổ chức để 3 nhà thư pháp đứng như trời trồng trên sân khấu vì chưa có giấy để… khai. Nghe đâu người được phân công mang giấy gió tới đến chậm, suýt chút nữa các nhà thư pháp phải khai bút trên… giấy thếp.

 

Thu hút nhãn quan của người đến Hội thơ và những tay máy nhất là những cô gái trẻ, vận áo dài đỏ, tay cầm bóng bay ghim thơ đứng ngồi tản mạn quanh sân khấu tại sân Thái Miếu.

 

Nữ sinh trường Cao đẳng Nghệ thuật quân đội ngồi chờ từ 7 giờ sáng đến 11 giờ để… thả thơ. 

 

Không “nhếch nhác” như “chiếu thơ già” nhưng “sân thơ trẻ” cũng nhàn nhạt hơn so với năm ngoái. Không còn ý tưởng “cây thơ” như: “cây tương tư” của Phan Huyền Thư, “cây mù” Dạ Thảo Phương, “cây chữ” của Trần Hoàng Thiên Kim, “cây ủ mùa” Lê Ngân Hằng với… Thay vào đó là những “panô” giới thiệu một số gương mặt lạ và quen. Những tấm “panô” theo nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương là hơi… tham vì viết quà dài về từng nhân vật.

 

15 nhà thơ trẻ, thiếu vắng cái tên Đặng Thị Thanh Hương, Phan Huyền Thư, Nguyễn Thế Hoàng Linh… 

 

Năm nay, danh sách nhà thơ trẻ “chơi Hội” chỉ có 15 người trẻ như Bùi Thanh Tuấn, Đinh Thị Như Thuý, Đỗ Thị Tấc, Lê Thanh My, Vi Thuỳ Linh… vắng tên Đặng Thị Thanh Hương, Phan Huyền Thư, Nguyễn Thế Hoàng Linh…

 

Người xem vẫn đi lại nghiêng nghó, đọc thơ nhưng những chủ thơ  thì rất ít người đứng ở góc thơ của mình. Không phải là cảm tính nếu như ai đó nói rằng, các nhà thơ nói chung và các nhà thơ trẻ nói riêng ngày càng bớt mặn mà với ngày Hội thơ.

 

Năm ngoái, MC của “sân thơ trẻ” là TS Nguyễn Thị Minh Thái và nhà thơ Phạm Xuân Nguyên, năm nay là “cặp đôi” trẻ trung hơn Dạ Thảo Phương và Nguyễn Hoài Nam.

 

Vẫn còn nhiều lời bàn ra, tán vào về thơ, Ngày thơ Việt Nam có nghĩa là thơ vẫn được công chúng quan tâm. Nhìn những học sinh háo hức đợi được ký tặng những tấm thiệp thơ, chụp ảnh, hí húi đọc và ghi chép những câu thơ yêu thích mới thấy rằng thế hệ trẻ vẫn quan tâm và cần… thơ!

 

Nhiều bạn trẻ vẫn không quay lưng với thơ.  

 

Theo chương trình của Hội Nhà văn Việt Nam, Ngày thơ Việt Nam lần thứ V diễn ra từ 8h30 sáng 3/3 và kéo dài đến 23h cùng ngày.

 

                  Những tập thơ được lựa chọn

 

Tuy vậy, tại ngày thơ không ít tác phẩm được bạn thơ lựa chọn để mua như tập thơ Rỗng ngực của Phan Huyền Thư. Và dĩ nhiên mỗi người có một lý do riêng để đến với sản phẩm tinh thần này.

 

Anh Đỗ Tiến Thành giảng viên đại học ở Hà Nội, anh đến ngày thơ vì nghe nói có rất nhiều tập thơ được bán tại đây. Tuy nhiên tập thơ của nhà thơ Văn Cầm Hải anh đã đọc qua báo chí và nghe tiếng mấy năm nay nên quyết tâm tìm mua mà không có. Lý do mà anh mua thơ thật đơn giản vì nhiều người nói thơ Văn Cầm Hải có... sex.

 

Cô gái trẻ tên Mai, bán hàng tại siêu thị Tây Đô quen biết nhà thơ và đến với ngày thơ chỉ mong nhà thơ ấy tư vấn cho cô một tập thơ nào đó. Hay bà Thanh từ Thành phố Hà Đông loạc quoạc ra Hà Nội chỉ mong mua được tập thơ Nghìn câu thơ tài hoa cho ông xã…

 

Một số tập thơ xuất bản mấy năm trước nay đem đến ngày thơ cũng bán được như tập Khúc giao mùa của Lê Cảnh Nhạc, Chồng chị chồng em của Đoàn Lam Luyến... Các tập thơ của nhà thơ quá cố Xuân Quỳnh, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Hàn Mạc Tử... đều đặn năm nào cũng có và người yêu vẫn chưa hề lãng quên.

Nhật Ninh

 

Bài và ảnh: Thu Nguyên