Thứ Tư, 28/02/2007 - 4:30 PM

Hoàng Hải: Tôi là một người rất tham vọng!

(Dân trí) - “Sẽ phát hành thêm một CD và cố gắng thực hiện ước mơ tổ chức một live show dành cho các bạn học sinh và sinh viên, phong cách âm nhạc của tôi cũng có một chút đổi mới, gần gũi và đặc biệt hơn. Năm 2007 phải là năm thành công của tôi”, “hoàng tử V-pop” tâm sự.

Bạn vừa trải qua một cái Tết như thế nào?

 

Rất vui vẻ và cũng rất bận rộn: lì xì rất nhiều để lấy may cả năm, hẹn hò bạn bè đi chơi thoải mái, mệt hơn cả đi hát, nhưng đó là những ngày thật tuyệt vời!

 

Năm nay Hải có chọn ngày để “mở hàng” không?

 

Năm nay tôi phải đi hát từ mùng 1, cũng chẳng chọn ngày, chọn giờ gì. Mùng 1 người ta đã mời mình đi hát thì chắc người ta cũng mong muốn mình đến hát và mang lại điều may mắn cho tất cả mọi người đầu năm mới. Như vậy cũng là may mắn cho mình hôm đó và cho cả năm rồi.

 

Nếu nói ngắn gọn về năm 2006, Hải muốn nói thế nào về mình?

 

Rất hài lòng vì những điều mà mình đã làm được. Mục tiêu đi đôi với sự cố gắng và kết quả thành công luôn đem lại niềm hạnh phúc thật sự.

 

Bạn vẫn hài lòng dù không được mời tham gia một số chương trình ca nhạc lớn sau thành công tại Sao Mai điểm hẹn (SMĐH)?

 

Sau SMĐH, Hải có một tâm nguyện là có thể đi diễn ở mọi miền tổ quốc để có thể gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả những khán giả đã bình chọn cho mình trong cuộc thi.

 

Ngoài ra, tôi vẫn dành thời gian để tham gia các chương trình ca nhạc lớn và có chất lượng về mặt nghệ thuật, các chương trình giới thiệu CD tại Hà Nội và Sài Gòn. Lịch diễn như vậy cũng đã là một thành công.

 

Trong những buổi lưu diễn như vậy Hải có kỷ niệm hay ấn tượng gì với khán giả? 

 

Tôi được tới nhiều vùng miền, diễn ở nhiều nơi, giao lưu và gặp gỡ nhiều khán giả, thuộc nhiều lứa tuổi và quan trọng nhất là được gửi lời cảm ơn chân thành tới những người ủng hộ mình. 

 

Đó là những gì tôi muốn làm để thay lời cảm ơn tới khán giả đã bầu chọn cho tôi tại cuộc thi SMĐH năm 2006. Ở đâu tôi cũng bắt gặp những ánh mắt trìu mến, những nụ cười thân thiện và những cái bắt tay. Đó là những kỷ niệm tôi không thể quên được!

 

 Hoàng Hải: “Tất nhiên vì tôi là một người rất tham vọng!”

 

Thế còn vụ “khi fan hâm mộ trở thành những…hung thần” ở Ninh Bình thì sao, chẳng nhẽ đó là “những ánh mắt trìu mến, những nụ cười thân thiện”?

 

Đó chỉ là sự cố nhỏ tôi đã trải qua vì sự bột phát, nông nổi của một số fan quá khích. Ở đâu cũng vậy, khán giả cũng thế, có người như thế này, có người như thế khác, không thể bắt ai cũng yêu quí, lịch sự với mình được. Tôi cũng coi đó là tai nạn nghề nghiệp và không vì lẽ thế mà không tiếp tục đến với những khán giả đã ủng hộ mình. Tôi nghĩ, mình chân thành thì sớm muộn gì cũng nhận được những đồng cảm và sự ủng hộ chân thành.

 

Hải có khi nào muốn “thử” nổi tiếng nhờ những scandal tình ái hoặc chuyện để lộ ảnh sex… như một số người?

 

Thứ nhất, tôi chưa có bạn gái nên chắc chuyện tình cảm chẳng có gì để làm rùm beng cả. Thứ hai, chắc chắn tôi không bao giờ để ý đến “chuyện ảnh sex”. Là người của công chúng tất nhiên luôn có chuyện này chuyện nọ để mọi người bàn tán về mình, nhưng hãy cố gắng giữ hình ảnh tốt trong mắt các fan. Nếu dùng hình ảnh xấu của mình để nổi tiếng, thì sẽ dễ bị các fan ghét bỏ, chứ không thể giành được tình cảm của khán giả.

 

Còn tuyên bố sau Tết vào Nam lập nghiệp? 

 

Nói chung chuyện Hải ở lại Hà Nội hay vào Sài Gòn cũng như nhau. Với Hải, ở đâu có khán giả, Hải cũng đều hát với tất cả trái tim.

 

Sang năm mới, Hải dự định những gì?

 

Sẽ phát hành thêm một CD và cố gắng thực hiện một live show dành cho các bạn học sinh - sinh viên , phong cách âm nhạc của Hải cũng có một chút đổi mới, gần gũi và đặc biệt hơn. Ngoài ra, có thể tôi sẽ nhận lời làm đại diện cho một số thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như Pepsi.

 

Nói như vậy thành công sẽ đến và không bao giờ là đủ?

 

Tất nhiên vì tôi là một người rất tham vọng! Sẽ làm việc và cố gắng hết khả năng của mình. Chắc chắn năm 2007 sẽ phải là một năm thành công của Hoàng Hải.

 

Cảm ơn Hải và chúc bạn một năm mạnh khỏe và may mắn!

 

Thu Nguyên