Thứ Năm, 22/02/2007 - 11:24

"Ông bà Smith" tìm gặp người hòa giải
(Dân trí) - Theo Bang, Angelina Jolie và Brad Pitt đã phải nhờ cậy tới một người hoà giải để làm rõ các mối bất hoà giữa họ bởi cả hai đều không muốn có một kết cục buồn và làm khổ ba đứa con thơ: hai con nuôi Maddox và Zahara cùng bé Shiloh - con gái ruột của họ.

Một nguồn tin tiết lộ trên tạp chí Grazia của Anh: "Năm nay là thời điểm then chốt. Họ phải quyết định xem liệu cả hai trông đợi điều gì ở nhau, và quan trọng là có được sự hoà hợp thật nhanh chóng. Angelina cần sớm nhận ra rằng Brad muốn có sự ổn định còn Brad cũng phải chấp nhận sự thật là người tình của anh rất tham vọng và nhiệt huyết với công việc - đại sứ thiện chí.

 

Trong suốt thời gian qua, Brad, gia đình anh và cả gia đình Angelina đều muốn cặp đôi này nhanh chóng kết hôn. Tuy nhiên, Angelina lại không muốn ngồi yên một chỗ hoặc yên vị với cương vị một bà nội trợ.

 

Thậm chí, người mẹ quá cố của Angelina đã phải nhiều lần tác động, khuyên nhủ con gái, mong con sớm kết hôn với Brad Pitt bởi theo bà, không một người đàn ông nào thích hợp với Angelina hơn Brad. Bà Marcheline, mẹ của Angelina mong con gái bà sớm hiểu rằng: "hôn nhân không phải điều gì quá tồi tệ".

 

Một nguồn tin cho biết, cặp đôi này vừa có vài cuộc tranh luận khá nghiêm trọng nhưng cả Brad và Angelina đều thống nhất rằng, họ không thể có thêm bất kỳ quyết định sai lầm nào, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại khi cả hai đang "sở hữu" 3 sinh linh bé bỏng.

 

Brangelina cũng thừa nhận rằng, lần chia tay này không giống những lần chia tay khác của họ bởi cái giá phải trả đắt hơn nhiều. Đó chính là ba đứa con, vì vậy, họ không muốn liều lĩnh.

 

Mi Vân

Theo NZ