Thứ Bẩy, 17/02/2007 - 12:00

Đầu xuân “gõ cửa” Á hậu Ngọc Oanh
(Dân trí) - Ngày giáp Tết này, tìm gặp “cô nàng á hậu” không phải… dễ vì Ngọc Oanh “bận khủng khiếp”. Hết chạy chương trình của nhà Đài lại “tranh thủ” tham gia các chương trình event, đi lại giữa Hà Nội - Sài Gòn như con thoi. Áo thun ôm, tóc xoăn buông lơi, mắt lấp láy, “được” hỏi chuyện chồng con, Oanh cứ lắc đầu nguây nguẩy…

“Không thích đi tắt đón đầu để có một cuộc sống nhàn hạ”

Người đẹp ơi! Lúc nào cũng thấy “nàng” chạy ra chạy vô Hà Nội - Sài Gòn như con thoi thế mà không thấy oải à?

Ngọc Oanh không thấy “oải” mà. Đối với mình, không có công việc thì cuộc sống buồn tẻ lắm. Làm việc mình yêu thích thì mệt mấy mình vẫn thấy vui và ý nghĩa. Ngoài việc hoàn thành vai trò MC của chương trình “Gõ cửa ngày mới”, “Tạp chí phụ nữ” mình có nhận thêm những lời mời dẫn chương trình bên ngoài. Mình còn trẻ, có cơ hội là phải làm, phải nắm bắt ngay. Có sức mình phải cố chứ, kẻo mấy năm nữa muốn làm cũng không có sức mà làm.

Bây giờ cuộc sống đòi hỏi nhiều thứ lắm, mình cũng phải phòng xa, cũng phải lo lắng cho cuộc sống sau này chứ!

Để kiếm tiền lo cho cuộc sống đối với người đẹp như Ngọc Oanh có “nhiều cách”. Sao Oanh không bắt chước nhiều người đẹp, chân dài khác, “đầu tư” vào một đại gia còn… lãi hơn là chúi nhan sắc vào công việc lao lực?

Mỗi người có một cách nghĩ và cách sống riêng, không thể đánh đồng mọi người như nhau được. Rất có thể nhiều cô gái đẹp thích “đi tắt đón đầu” để có một cuộc sống viên mãn, nhàn hạ nhưng Ngọc Oanh thì không.

Không có người lo cho mình thì tự thân vận động. Mà tôi nghiệm ra rằng, tiêu những đồng tiền do chính mồ hôi nước mắt mình làm ra mới có ý nghĩa, mới thấy quí trọng…

Dĩ nhiên nếu may mắn gặp được người thực lòng yêu thương mình và mình yêu thương người ta thì sự giàu có của người ta cũng không khiến mình hổ thẹn. Tình yêu không có sang hèn…

Vậy mà có tin, á hậu Ngọc Oanh được mối lái nhiều và cũng… thích nhiều lắm?

Nếu là tin đồn thì nhiều. Oanh không quan tâm đến những chuyện đồn thổi ấy. Mình là người thế nào thì bản thân mình và những người bên cạnh mình biết. Có thể thấy mình do tính chất công việc hay giao lưu, gặp gỡ nhiều, có một số người bạn nước ngoài, hay đi chơi với vài nghệ sĩ nên họ nhầm tưởng đấy thôi.

Khi MC bị phỏng vấn ngược

Thế hỏi một câu thật lòng đầu năm mới nhé: cho đến giờ vẫn “chưa có gì à”?

Ôi, sao chị hỏi “khó” thế? Chuyện gì đến thì sẽ đến, Oanh không muốn nói nhiều cũng như không nói trước chuyện tình cảm. Cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi, phơi bầy ra thiên hạ lại được dịp bàn tán thì…khổ mình.

Lần trước, có thấy Ngọc Oanh phỏng vấn ca sĩ Phương Thanh về việc có con khi chưa lập gia đình, rằng chị cảm nhận ra sao khi dư luận VN chưa quen lắm về điều đó. Đem câu hỏi này hỏi lại: nếu Ngọc Oanh ở vào vị trí như vậy thì Oanh sẽ thế nào?

Thật sự là rất khó để đưa ra lời nhận xét hay “phán quyết” một điều gì. Oanh tôn trọng quyết định của chị Phương Thanh. Như Oanh đã nói ở trên, mỗi người có một cách nhìn nhận, không thể bắt ép ai cũng như ai được.

Còn về cá nhân Oanh, Oanh chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình và càng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sinh con khi chưa kết hôn. Chính vì thế, Oanh không thể trả lời mình sẽ cảm thấy những gì khi ở vào trường hợp của chị ấy được.

Có một chị bạn của tôi khi đọc những bài báo nghiêng về chỉ trích những phụ nữ sinh, nuôi con khi chưa lập gia đình nói rằng: Sao người ta chỉ “xoáy” vào người phụ nữ mà không nghĩ vì người đàn ông mà họ lâm vào tình cảnh ấy? Ngọc Oanh nghĩ sao?

Đúng, từ trước tới nay khi người phụ nữ có quyết định điều gì hơi lệch theo “quan niệm chuẩn mực” là dư luận phán xét, chỉ trích. Tôi nghĩ trong chuyện này đàn ông cũng có lỗi và họ phải gánh lấy phần trách nhiệm của mình. Không thể cái gì cũng “đổ” lên người phụ nữ như thế.

Nếu chẳng may, Oanh trót yêu thương phải người đàn ông tệ bạc, sau khi dâng hiến tình yêu cho anh ta rồi…

Oanh là người đủ tỉnh táo để không dễ mắc phải những sai lầm!

“Tết chỉ thích về quê với mẹ”

Trong không khí tràn ngập sắc xuân, Tết đang gõ cửa thì Ngọc Oanh thường trực nhất trong đầu về điều gì?

Hai năm rồi mình không được đón giao thừa cùng gia đình. Năm thì cầu truyền hình trực tiếp, năm thì phải ở lại làm phóng sự tết. Làm xong, phi về Hải Phòng thì đã sang sáng mùng một. Tết năm nay, nhất định là mình về nhà sớm, đón giao thừa ở nhà. Chỉ mong đến Tết để về với mẹ, ăn những món mẹ nấu.

Mà Tết, Oanh rất thích về quê ở Thuỷ Nguyên. Về quê thăm hỏi họ hàng, thấy đâu đâu cũng ngập tràn không khí Tết. Khi ấy mới thấy mình bé nhỏ, thanh thản chạy đùa, không phải lấn cấn bất cứ điều gì.

Từ nhỏ cho đến bây giờ, cái Tết nào đối với Oanh là vui nhất?

Tết thường đều vui. Nhưng Oanh nhớ mãi Tết năm 2000, năm Oanh đoạt giải Á hậu 2. Niềm vui của cả nhà tưng bừng suốt những ngày Tết. Oanh được bạn bè, hàng xóm và rất nhiều người đến chúc mừng, hỏi han và…ngắm á hậu nữa chứ. Đó là cái Tết đáng nhớ nhất của mình.

Tết từ ngày Oanh còn nhỏ xíu cho đến khi đoạt danh hiệu á hậu và cho đến nay có nhiều thay đổi trong chị?

Háo hức đón một cái Tết rồi lại chùng lại, lại ngỡ ngàng vì thời gian trôi nhanh và mình ngày càng trưởng thành, từng trải. Tết đối với trẻ con vui và tuyệt vời hơn đối với người lớn. Không phải vì Tết ngày càng “bớt” trang trọng, bớt hấp dẫn mà do lòng người với cuộc sống ngày càng thay đổi…

Lại hỏi một câu mang tính chất công việc, sang năm mới Ngọc Oanh có dự định gì?

(Cười) Bận rộn và bận rộn. Hết “lo thục mạng” công việc ở nhà Đài xong lại dẫn thêm một số chương trình bên ngoài nếu thấy phù hợp. Sang năm tới, Oanh  có thể sẽ dẫn thêm một chương trình mới nữa của nhà Đài. Bật mí, Oanh cũng đang nghĩ tới một khoá học 6 tháng về ngành truyền thông tại Singapore. Nhưng tất cả còn ở phía trước…

Cảm ơn Ngọc Oanh, chúc Oanh một cái Tết thật vui vẻ và hạnh phúc!

Hàn Nguyệt