Thứ Sáu, 09/02/2007 - 15:39

Ngọc Quyên: “Tại sao lại phải thay thế Xuân Lan?”
Quyên luôn ngồi ở một góc khuất trong studio, hầu như không tham gia vào các cuộc tán gẫu của chị em đồng nghiệp trong khi đợi đến lượt chụp ảnh của mình... Đó là Ngọc Quyên của một năm trước.

Còn bây giờ, khi đã tạo dựng cho mình một dấu ấn riêng trên sàn diễn thời trang, Quyên trở nên hoạt bát, biết giao tiếp và sống thoải mái hơn. Điều quan trọng là cô rất có ý thức với công việc mà mình đang theo đuổi.

 

Điều gì khiến Quyên tự tin nói rằng "Nhận biết Ngọc Quyên bây giờ dễ hơn hồi xưa..." chỉ sau hai năm gia nhập làng người mẫu thời trang?

 

Sự thật là em đã được báo chí và các nhà thiết kế nhắc đến nhiều trong một thời gian qua. Có nghĩa là họ đã biết đến sự hiện diện của một Ngọc Quyên và không nhầm lẫn với các đồng nghiệp khác. Câu nói trên như một niềm tự hào sau một thời gian lao động vất vả.

 

Có người trong giới thời trang bảo rằng em sẽ thay thế Xuân Lan trong tương lai. Vui không?

 

Tại sao nhất thiết phải thay thế vị trí của chị Xuân Lan. Đó là người chị rất tốt nên chưa bao giờ em dám nghĩ rằng mình sẽ thay thế chị ấy. Em đang cố gắng vươn lên để được như Xuân Lan, với phong cách riêng của Ngọc Quyên.

 

Nhưng nếu không vươn lên để được như người mẫu Xuân Lan thì e rằng Quyên khó sống được với nghề?

 

Em vẫn sống được với tên Ngọc Quyên và sống tốt là khác. Chưa bao giờ em nghĩ rằng một cô bé quê mùa từ Hóc Môn sẽ kiếm được nhiều tiền, có được nhiều bạn thân là phóng viên... hay được đứng chung trên sân khấu với "đàn chị" Thanh Hằng, Anh Thư, Xuân Lan... Bây giờ em được quyền nghĩ đến những điều đó. Em thật sự may mắn vì nghề người mẫu đã cho em quá nhiều.

 

Nhưng dường như Quyên chỉ đang kiếm được tiền bằng số lượng, không phải bằng đẳng cấp?

 

Có công việc, có thu nhập, còn hơn là... thất nghiệp. Trong tháng này, em vẫn chạy sáu show chụp hình cho báo và quảng cáo. Lắm khi, chỉ kịp lót dạ bằng một miếng khoai mì hấp. Nhưng chẳng sao cả, khi cầm số tiền bằng người ta làm cả một tháng, bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Đối với em, thế là đủ, chuyện đẳng cấp không phải ai muốn cũng dễ dàng có được!

 

Có phải vì mải lo kiếm tiền nên Quyên không thể theo học được một trường đại học nào đấy?

 

Hiện tại, em chỉ học Anh văn. Nếu học đại học, ai sẽ là người trang trải học phí cho em? Gia đình đang sống nhờ em nên không thể bắt họ quay ngược lại lo cho em được. Em không học đại học nhưng số tiền em làm ra, một phần đã được gửi tiết kiệm để thực hiện ước mơ du học sau này.

 

Biết lo cho gia đình có nghĩa là Quyên đã trưởng thành?

 

Cách đây một năm, khi kiếm được tiền mang về, em nghĩ rằng mình đang giúp đỡ mẹ! Nhưng bây giờ, suy nghĩ đó không tồn tại nữa. Mẹ muốn gì em sẽ mua ngay lập tức vì bà đã tần tảo một mình nuôi em khôn lớn.

 

Nghe nói Quyên được nhiếp ảnh gia Hải Đông và nhà thiết kế Minh Hạnh rất cưng. Quyên có biết điều đó không?

 

Em cảm nhận được nhưng không hiểu lý do. Nhiều người bảo rằng, họ quý em vì "Quyên nó ngoan", vậy thôi!

 

Môi trường nghệ thuật nhiều tỵ hiềm, cách Quyên chọn để giao tiếp với đồng nghiệp là gì?

 

Sống đơn giản để người ta đừng đụng chạm đến mình. Điều quan trọng là sống trong nghề phải biết nhịn và cho qua những điều nhỏ nhất.

 

Cảm ơn Quyên, chúc em có một năm mới toại nguyện.

 

Theo Mỹ Trang

TGVH