Thứ Ba, 06/02/2007 - 8:34 AM

Khi ca sỹ làm lộ “bí mật” của nhà Đài

(Dân trí) - Trong một số chương trình truyền hình, vì lý do đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng âm thanh, nhà Đài đề nghị ca sỹ hát playback với phần hỗ trợ của chiếc mini disc bật sẵn. Thế mới có chuyện, mic đã hạ xuống mà tiếng hát của ca sỹ vẫn rộn ràng…

“Chiến thuật” hát playback thường được nhà Đài sử dụng trong những chương trình truyền hình trực tiếp, bởi độ an toàn khi lên sóng. Hơn nữa, những chiếc mini disc (đĩa thu âm sẵn giọng hát và phần nhạc đệm) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng âm thanh cần thiết.

 

Song khổ nỗi, các ca sỹ cứ lên sân khấu là diễn rất “sung”, mải mê hát mà quên hết lời đạo diễn dặn dò. Còn khán giả bị nghe hát “nhép” quá nhiều nên bây giờ rất tinh mắt, chỉ cần thấy ca sỹ hát không khớp miệng một chữ thôi, hoặc “lá la la” không đúng nhịp là mọi “bí mật” của nhà Đài sẽ bị lộ tẩy. Không ít lần, trong các chương trình truyền hình trực tiếp quan trọng, những trò “phù thủy” ấy đã phơi bày ngay dưới ánh đèn sân khấu.

 

Trong chương trình truyền hình trực tiếp lễ trao giải phim truyền hình được khán giả bình chọn năm 2006, Mỹ Dung và Cao Thái Sơn đã gây ấn tượng với khán giả khi xuất hiện rất trẻ trung, thanh lịch trình bày Áo trắng tới trường (nhạc sỹ Xuân Phương) - ca khúc trong bộ phim truyền hình tương tác dành cho giới tuổi teen Nhật ký Vàng Anh.

 

Cặp đôi này còn ghi điểm với bản phối sôi động hơn bản phối cũ do “sao mai” Phương Linh trình bày. Song, khán giả truyền hình lại “mắt tròn mắt dẹt” khi giọng của Mỹ Dung vẫn lảnh lót trình bày đoạn điệp khúc trong khi cô đã nhẹ nhàng hạ mic từ bao giờ.

 

Không đâu xa, ngay trong chương trình truyền hình trực tiếp lễ trao giải Bài hát Việt 2006 (đêm 4/2), khán giả dễ tính nhất cũng nhận ra có đến hai ca khúc được “bố trí” hát playback, trong đó có ca khúc của năm - Chuông gió (nhạc sỹ Võ Thiện Thanh) với phần biểu diễn của ca sỹ “sexy” Thu Minh.

 

Trên sân khấu BHV, Hà Anh Tuấn quên mất trong phòng thu mình ngân chữ cuối dài hơi hơn.

 

Đầu tiên là Biển và ánh trăng - một bản pop ballad về tình yêu đôi lứa của nhạc sỹ trẻ Dương Cầm, đã được cặp đôi “hot” nhất làng giải trí hiện nay Phương Linh - Hà Anh Tuấn chọn lọc và đưa vào album mới phát hành của họ. Trong đêm chung kết Bài hát Việt, Hà Anh Tuấn - Phương Linh đã hát tặng khán giả ca khúc này. Chỉ khác là, trên sân khấu Bài hát Việt, đó là một bản playback.

 

Hai ca sỹ trẻ “tạo dáng” đầy thuyết phục trên khuôn hình sân khấu, “diễn” cũng rất đỉnh. Tuy nhiên, đến đoạn cuối của bài hát, sự cố xảy ra, Hà Anh Tuấn quên biến mất rằng, mình đang ở trên sân khấu và kết thúc quá sớm, khiến cho mic đã hạ xuống rồi mà giọng anh vẫn văng vẳng! 

 

Riêng phần thể hiện của ca sỹ mang thương hiệu sexy Thu Minh, tuy rõ ràng có sự hỗ trợ của phần âm thanh đã thu sẵn, song hoàn toàn có thể thông cảm được, khi trong đoạn điệp khúc thay vì phải “playback” thì Thu Minh lại đọc vài câu rất cảm xúc, điều ấy khiến cho phần thể hiện Chuông gió trong đêm trao giải Bài hát Việt mới hơn, độc đáo hơn, và đầy đặn hơn về mặt cảm xúc.

 

Dẫu rằng, còn nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau về trang phục của Thu Minh (ngay cả trong đêm chung kết Bài hát Việt), nhưng không thể phủ nhận rằng, nhạc sỹ Võ Thiện Thanh khó có thể tìm được một giọng ca thể hiện Chuông gió tốt hơn Thu Minh.

 

Vẫn biết, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và âm thanh cho một chương trình truyền hình chính là để phục vụ khán giả. Nhưng, dù dễ tính đến mấy, khán giả vẫn cảm thấy không hài lòng khi những bí mật “hát nhép” của nhà Đài bị phơi bày trước mắt!

 

Lâm Nhi