Thứ Ba, 30/01/2007 - 10:19 AM

Sức “nóng” của Rain đang lan tỏa khắp châu Á

(Dân trí) - Theo điều tra của website Sina.com, nam ca sĩ Hàn Quốc Bi (Rain) được chọn là “Người tình lý tưởng cho ngày lễ tình nhân 2007”. Dường như, sức nóng của Rain cùng tour diễn vòng quanh thế giới mang tên “Rain’s Coming” của anh đang lan khắp châu Á.

Xếp sau Rain với 30,3% phiếu bầu là “chàng bạch mã hoàng tử Kwon Sang Woo, nam ca sĩ Se7en (13.2%), Eric Moon (10,3%), Song Seung Heon (9,9%), Bae Young Joon (4,6%), Lee Byung Heon (2,3%) và Jun Jin (1,9%).

 

Bên bảng danh sách nữ nghệ sĩ, cô nàng gợi cảm Lee Hyori được các fan ưu ái nhất. Tiếp đến vẫn là những gương mặt quen thuộc như Kim Tae Hee, Ha Ji Won, Kan Mi Youn và “thái tử phi” Yoon Eun Hye. Điều bất ngờ là trong danh sách năm nay, nữ nghệ sĩ có khuôn mặt mộc đẹp nhất Hàn Quốc Song Hye Kyo không có mặt.

 

Từ cuối năm 2006 đến nay, Rain luôn có mặt trong những cuộc bầu chọn được tiến hành trong và ngoài nước. Điều này chứng tỏ sức hút khủng khiếp của Rain trên phạm vi toàn châu Á.

 

  Những hình ảnh ấn tượng của Rain trong

đêm diễn tại Malaysia hôm 17/1 vừa rồi

 

Vào ngày 27/1 vừa rồi, Rain đã “đãi” các fan hâm mộ Malaysia một đêm diễn tuyệt vời tại thủ đô Kuala Lumpur. Chấn thương ở tay của Rain dường như đã bình phục hoàn toàn, anh nhảy say sưa và hát hết mình.

 

Báo giới Malaysia gọi live show của Bi là “một đêm diễn tuyệt vời, hoàng tráng và ấn tượng” với hiệu quả âm thanh, sân khấu hoàn hảo cùng màn bắn pháo hoa rất lạ mắt. Mỗi lần chàng ca sĩ có khuôn mặt thiên thần Bi (Rain) mỉm cười là hàng chục nghìn fan có mặt tại sân vân động phát điên. Khả năng vũ đạo vượt bậc của Bi, những bước nhảy sáng tạo của anh đã chinh phục những khán giả khó tính nhất trong đêm diễn”.

  Nhà ảo thuật Rain (Bi)

 

Không chỉ báo giới nước ngoài dành sự quan tâm đặc biệt cho Rain trong thời gian qua mà giới truyền thông Hàn Quốc cũng ưu đãi cho Rain khá nhiều. Mới hôm qua 29/1, kênh truyền hình KBS2 TV đã phát chương trình Yoyumanman với sự góp mặt của Bi (Rain). Trong đó, Rain đã tâm sự chân thành với khán giả về thời kỳ anh còn là một nam ca sĩ vô danh.

 

Rain cho biết: “Thời vô danh , tôi thường xuyên phải chịu sự coi thường của người khác. Lúc đó, tôi hiểu mình không đẹp trai, không quá tài năng, những gì tôi có chỉ là một chút năng khiếu vũ đạo. Lần đầu ra mắt công chúng, rất nhiều người phản đối tôi. Thậm chí, một số đồng nghiệp nghệ sĩ có tỏ ý coi thường tôi”.

 

 Báo giới châu Á luôn dành những từ ngữ hoa mỹ nhất

để ca ngợi khả năng vũ đạo vượt trội của Bi (Rain)

trong những live show vừa rồi.

 

Chàng “hotboy” của Hàn Quốc cũng thành thật kể về những tháng ngày khó khăn trong cuộc đời mình: “Bản thân đã từng bị đói bụng và hiểu thế nào là nghèo. Tôi nghèo và đói tới mức không bao giờ muốn quay lại thời điểm đó nữa”.

 

Sau ba năm chiến đấu tại JYP mà không được biết tới, không ra nổi album nào, Bi vẫn không từ bỏ mong ước sớm thoát khỏi cái nghèo của anh. Anh không giấu được niềm xúc động khi nghĩ lại thời điểm năm 2002 khi album đầu tiên của mình được phát hành.

 

Rain luôn nở nụ cười dù anh đã nhảy và

hát rất mệt trong suốt đêm diễn tại Malaysia

 

Khi được hỏi về bí quyết thành công, chàng ca sĩ 26 tuổi này tiết lộ: “Đối với tôi ,gia đình là tất cả, không gì quý hơn những người thân. Chính họ là người đã mang lại động lực, sức mạnh để tôi vượt qua những khó khăn, những cô đơn, sầu muộn, có nghị lực đấu tranh và thành công như ngày hôm nay”.

 

Mi Vân

Theo KBS/Mydaily