Thứ Hai, 29/01/2007 - 17:00

“Nữ hoàng điện ảnh tuổi teen” mê làm từ thiện

(Dân trí) - Nữ diễn viên nổi tiếng Moon Geun Young đã tặng 300 triệu won cho trung tâm giáo dục trẻ em nghèo ở Haenam, một tỉnh phía nam Cholla, gần Kwangju (Hàn Quốc), quê hương của cô.

Bae Yo Seop, bác sỹ đồng thời là mục sư tại một nhà thờ ở Haenam đã thành lập phòng học từ thiện này cho trẻ em nghèo vào năm 2002. Phòng học nhỏ này được xây dựng nhằm tạo điều kiện cho khoảng 40 trẻ em nghèo hoặc không gia đình có cơ hội được học tập miễn phí.

 

Tuy nhiên, vào tháng 10/2006, lớp học này đã bị buộc phải đóng cửa khi chủ nhà đòi bán ngôi nhà. Do vậy, bốn tháng gần đây, các em học sinh đáng thương đã không còn chỗ để học hành.

 

Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Bae Yo Seop may mắn tìm được vị cứu tinh. Đó là một cặp vợ chồng cỡ tuổi trung niên đã tới thăm Bae, chuyện trò về tụi trẻ và đề nghị anh tìm một chỗ mới để xây phòng học. Cặp vợ chồng này đã hào phóng bỏ ra khoảng 75 triệu won (79.700 USD) để mua một khu đất 1,650m vuông để xây phòng học.

 

Nhưng chỉ đến khi Bae nhìn thấy tên của họ trên giấy đăng ký, ông mới biết cặp vợ chồng đó chính là bố mẹ của nữ diễn viên Moon Geun Young. “Đó thật sự là một giấc mơ”, Bae vui mừng phát biểu, anh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến bố mẹ cũng như tấm lòng nhân ái của nữ diễn viên 20 tuổi này.

 

Mảnh đất này sẽ được sử dụng để xây dựng một toà nhà mới, đầu đủ trang thiết bị của một trường học như thư viện, phòng máy tính, nhà tắm và phòng ăn. Tổng chi phí xây dựng lên tới 200 triệu won, cũng sẽ do Moon tài trợ.

 

Moon từng tốt nghiệp trường trung học Kukji ở Kwangju. Cô cũng nhiều lần ủng hộ các tổ chức từ thiện và các cơ quan phúc lợi xã hội tại quê hương. Hiện, Moon đang là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Sungkyunkwan ở Seoul (Hàn Quốc).

 

Châu Sa

Theo KoreaTimes