(Dân trí) - Đêm diễn Duyên dáng Việt Nam duy nhất tại Hà Nội đã lan tỏa sức nóng với 4.000 khán giả cũng như toàn bộ ê kíp tham gia chương trình. Chưa khi nào công chúng thủ đô và các nghệ sĩ lại nôn nóng, chờ đợi chương trình đến thế…
Duyên dáng Việt Nam 17 (DDVN 17) diễn ra vào 20 giờ ngày 27/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia đã thu hút sự chú ý của khán giả đặc biệt là khán giả thủ đô trước đó nhiều ngày. Không ai có thể phủ nhận rằng thành công của những chương trình lần trước đã làm nên thương hiệu của Duyên dáng Việt Nam, toả sức nóng cho đêm diễn này. Trước giờ khai mạc “Nhật”, các ngả đường đổ về nơi diễn ra Duyên dáng Việt Nam đông nghẹt người và xe cộ.
Sự công phu, hoành tráng và sáng tạo của sân khấu DDVN 17 khiến khán giả hài lòng. Khắc phục nhược điểm chiều sâu khiêm tốn của sân khấu, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cho thiết kế sân khấu thành vòng xoáy, có thể tưởng tượng như quầng sáng của ánh Mặt Trời hay là bông hồng đang nở bung những cánh hoa. Vòng xoáy biến ảo liên tục bởi hàng trăm, hàng nghìn ánh đèn đủ sắc màu chiếu sáng, cuốn hút khán giả.
Hiệu quả ánh sáng mới lạ khiến sân khấu DDVN 17 lung linh hơn.
Gần 4.000 khán giả lặng đi với chất giọng lời dẫn đặc biệt của nhà thơ Đỗ Trung Quân sau đó những tràng pháo tay vang dội hưởng ứng tiết mục mở màn, ca khúc Cũng sẽ chìm trôi (Trịnh Công Sơn) do Minh Ánh - Minh Ánh biểu diễn cùng dàn trống và những nhạc sĩ trong hệ thống ánh sáng, âm thanh hiện đại.
Những trang phục màu lửa và quả cầu đỏ rực xoay vần uyển chuyển trên cánh tay người đẹp rất bắt mắt và nóng bỏng. Không hiểu có sự liên quan nào về ý tưởng không, khi xem tiết mục mở màn của cặp song ca hai chị em này tôi lại nhớ đến hình ảnh cô nàng sexy Thu Minh với quả cầu lửa trong album “Thiên đàng”!
AC&M tỏa sáng với Nguồn sáng trong tim.
Bữa tiệc nóng bỏng không thể thiếu sự xuất hiện của “tuổi thanh xuân” với Kasim Hoàng Vũ - Mặt trời bên kia, Quang Dũng - Dấu chân địa đàng, Phương Thanh với mái tóc một mất một còn mơ Dấu chân địa đàng và AC&M - Nguồn sáng trong tim do chính Đình Bảo sáng tác. Không cầu kỳ, tỉ mỉ, make up từ “chân đến răng” như DDVN 16, xuất hiện tại DDVN17, Mr Đàm phục trang giản dị hơn với Ngày không bình yên. Phải nói rằng anh hát “live” rất lôi cuốn, phong cách ấn tượng cùng vũ điệu độc đáo của vũ đoàn ABC.
“Một phát hiện” của DDVN16 là Nguyên Thảo, sau Gọi anh là Im lặng của nhạc sĩ Dương Thụ. Đến với DDVN, cô gái không quá xinh, không quá trẻ có thể tự tin bước chân vào làng ca nhạc Việt Nam.
Bữa tiệc sẽ bớt đi một hương vị lạ nếu như không có sắc màu của Elvis Phương với Tôi đi giữa hoàng hôn của Văn Phụng, Ông lái đò của Thái Châu. Mặc dù ca sĩ Thái Châu thể hiện chưa đúng “gu” của khán giả nhưng tôi không vì thế mà bớt nhớ nhung ca khúc một thời và mãi mãi.
Nhóm 5 Dòng kẻ tươi trẻ với Mặt trời ngày mới.
Mặt trời lặn, mặt trời lại mọc; cũng như câu “ngày mai trời lại sáng”. Tiếp mạch của “Nhật” là ca khúc tươi trẻ Mặt trời ngày mới của 5 dòng kẻ. 5 dòng kẻ lần đầu tiên ra mắt đủ 4 thành viên (Bảo Lan đã phải nghỉ một thời gian vì mổ đại tràng) đã xuất hiện khá lạ mắt với những mái tóc ấn tượng.
Khi mặt trời lên, cỏ cây hoa lá reo vui chào mừng một ngày mới và Giọt sương long lanh, thuần khiết, dịu dàng với sự xuất hiện của “ngôi sao” Mỹ Tâm. Nếu ở DDVN16, Mỹ Tâm làm khán giả bất ngờ với bộ váy đầm dài kỷ lục 60m thì tại đây cô tinh khôi trong váy đầm màu trắng và gây ngạc nhiên bằng tiết mục “vút bay” giữa không trung. Cũng như Em chờ anh, Hãy đến với em - Giọt sương (nhạc Hàn do cô viết lời Việt) vẫn khẳng định đẳng cấp và sức hút của Mỹ Tâm.
Đức Huy lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Hà Nội.
Sau Một tình yêu của Đức Huy là màn biểu diễn đặc biệt của song ca hải ngoại Trúc Lam - Trúc Linh trên cầu trục. Hai cô ca sĩ mơn mởn đã đem đến cho khán giả Việt “một món ăn” thật sôi động, thêm chất “lửa” cho chương trình.
Khi được biết trong DDVN 17, Em ơi Hà Nội phố sẽ là ca khúc duy nhất về Hà Nội được vang lên qua giọng ca trứ danh Tuấn Ngọc, nhạc sĩ Phú Quang đã hi vọng bài hát sẽ được vang lên trang trọng và lịch lãm. Thật đáng tiếc, chút lo lắng của Tuấn Ngọc rằng anh chưa từng thể hiện bài hát này trên sân khấu bao giờ mà mới chỉ thu âm và quay video clip đã thành…hiện thực. Vì quá hồi hộp, Tuấn Ngọc đã quên một câu và không kịp…chữa cháy. Hi vọng bài thứ hai Riêng một góc trời (Ngô Thuỵ Miên) với phong cách lịch lãm, chất giọng “nhập hồn”, chan chứa tình cảm, Tuấn Ngọc bù đắp cho khán giả hâm mộ phần nào về sự “quên lời lộ liễu” của mình!
Mỹ Linh chuyên nghiệp trong xử lý kỹ thuật.
Quãng nhạc trầm kết thúc, sân khấu lại bừng lên với Sớm nay mùa xuân của diva tóc ngắn. Tràng pháo tay dội lên, Mỹ Linh hát càng hăng. Đôi song ca sao mai điểm hẹn Phương Linh và Hà Anh Tuấn tự tin, rực rỡ Về hát giữa mùa xuân (Quốc Bảo). Đây cũng là món cuối cùng của bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc.
Chương trình thời trang với sự góp mặt của nhiều người mẫu nổi tiếng hiện nay.
Thời trang luôn là tiết mục không thể thiếu trong mỗi chương trình DDVN. Với sự tham gia của hàng chục hoa hậu, người mẫu, hai bộ sưu tập Khoe sắc của Sifa, Hoa xuân của Lê Minh Khoa đã biến sân khấu thành một vườn hoa xuân đua sắc. Chỉ thấy hơi…lãng phí, đây là cơ hội hiếm hoi để “thoả nhãn” rừng người đẹp mà khán giả không được giao lưu dù chỉ ít ỏi 1 đến 2 người đẹp.
MC Thanh Bạch sánh vai cạnh người đẹp Ngô Mỹ Uyên và họ đã hoàn thành vai trò “gợi mở” của mình!
Bài: Hàn Nguyệt
Ảnh: Việt Hưng