Thứ Sáu, 26/01/2007 - 09:10

Bae Yong Joon: Nghệ sỹ giàu có nhất Hàn Quốc
(Dân trí) - Đây là khẳng định của báo giới Hàn Quốc khi mức thuế thu nhập trong năm 2006 của chàng diễn viên này được công bố: 9,7 tỉ Won. Con số này đã đưa ngôi sao của “Tuyết tháng tư” trở thành nghệ sỹ có mức thuế thu nhập kỷ lục trong làng giải trí xứ sở kim chi.

Căn cứ theo mức thuế thu nhập của Bae Yong Joon, các nhà báo đã làm một con tính đơn giản để tìm được số tiền anh đã kiếm được trong năm 2006, xấp xỉ 32,9 tỉ Won. Tính tới nay, Bae là nghệ sĩ "rủng rỉnh" nhất làng giải trí xứ Hàn.

 

Trong đó, khoảng 90% doanh thu của Bae Yong Joon xuất phát từ Nhật Bản - thị trường quy tụ đông đảo fan hâm mộ của Bae. Tại Nhật, các sản phẩm từ giải trí tới gia dụng “dính dáng” tới Bae Yong Joon đều có sức hút khổng lồ. Những sản phẩm bán chạy nhất là album ảnh, ảnh chân dung, cát-sê quảng cáo, hoạt động điện ảnh.

 

Năm 2006, Bae vẫn “đút túi” được hơn 14,8 tỉ Won dù không góp mặt trong bất kỳ tác phẩm điện ảnh hay phim truyền hình nào. Số tiền còn lại, Bae kiếm chủ yếu từ hoạt động quảng cáo và làm đại diện cho một số nhãn hiệu.

 

 

Ngoài ra, còn phải kể tới hoạt động kinh doanh đang ngày một phát triển của Bae Yong Joon. Hiện, anh đang sở hữu thị phần lớn nhất tại công ty giải trí Keyeast (42%), một công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Kosdaq của Hàn Quốc và là ông chủ của bốn cửa hàng đồ ăn cao cấp trong và ngoài nước.

 

Tại Hàn Quốc, Bae có trong tay ba cửa hàng: Smart Kitchen mở từ năm 2005 phục vụ đồ ăn châu Âu; Tea Loft mang đặc phong cách truyền thống Hàn Quốc đặt tại trung tâm buôn bán Lotte Department Store, Seoul (Hàn Quốc) và cửa hiệu dành cho người ăn kiêng mang tên Gorilla In the Kitchen ở khu Gangnam, Seoul (Hàn Quốc).

 

 Những sản phẩm như album, đĩa nhạc hay đơn giản chỉ là

những chiếc cốc in hình Bae Yong Joon cũng được tiêu thụ

với tốc độ chóng mặt tại Nhật Bản và một số quốc gia châu Á

 

Bên cạnh đó, Bae còn khôn ngoan tranh thủ danh tiếng của mình tại Nhật để kinh doanh. Tháng 7/2006, anh tiếp tục khai trương một cửa hàng đồ ăn truyền thống tại Tokyo (Nhật Bản) và thu được một lượng khách khổng lồ. Nhiều khách hàng Nhật Bản thừa nhận, họ kéo tới cửa hàng của Bae là vì không thể cưỡng lại “sức hút chết người” của anh trong lĩnh vực điện ảnh.

 

Trong năm 2007, Bae Yong Joon đã trở lại với màn ảnh nhỏ trong bộ phim cổ trang có quy mô lớn mang tên The Four Guardian Gods of the King (Bốn vị thần). Bộ phim là câu chuyện có thật về đức vua Kwanggaeto, vị vua thứ 19 của triều đại Koguryo (Hàn Quốc).

 

 Bae Yong Joon (phải) và nữ diễn viên Moon So Ri trong

bộ phim truyền hình "The Four Guardian Gods of the King"

 

Dù phải tới tháng 5/2007, bộ phim mới bắt đầu lên sóng tại Hàn Quốc nhưng bản quyền trình chiếu bộ phim đã được bán cho 90 quốc gia khác nhau. Các nhà sản xuất bộ phim này hi vọng, The Four Guardian Gods of the King sẽ làm nên cơn sốt tại châu Á như Nàng Dae Jang Geum trong năm 2005.

 

Bên cạnh sự trở lại ấn tượng của Bae Yong Joon, nhà quản lý còn hứa hẹn: “Năm 2007 này sẽ là một năm bận rộn của Bae Yong Joon. Anh ấy sẽ tấn công thị trường Trung Quốc và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực châu Á”.

 

B.Vân

Theo The Korea Times