Thứ Ba, 23/01/2007 - 10:52 AM
Tour diễn vòng quanh thế giới của Bi (Rain):

Bi hoàn thành live show tại Singapore dù bị thương nặng

(Dân trí) - Dù bị thương khá nặng tại show diễn đêm 14/1 tại Hong Kong nhưng nam ca sỹ Rain (Bi) vẫn cố hết sức mình để có được một đêm diễn trọn vẹn và ấn tượng tại Singapore hôm 21/1 vừa rồi.

Chuyện cánh tay trái bị thương của anh đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các fan. Đêm 20/1, khi Bi đặt chân tới Singapore, dù trời mưa rất to, lại vào lúc nửa đêm nhưng có tới hơn 300 fan hâm mộ đã có mặt tại sân bay từ sớm và hò hét từ lúc nhìn thấy Bi. Trong số fan tại sân bay có những người ở độ tuổi trung niên và có cả một phụ nữ hơn 60 tuổi. Anh cũng mỉm cười và vẫy tay đáp lại tới khi anh lên xe trở về khách sạn.

 

Lẽ ra, Rain phải bó bột nhưng vì muốn các fan tại Singapore có một đêm diễn ấn tượng và hoánh tráng không kém gì các fan ở Hong Kong, Hàn Quốc hay Mỹ nên Bi đã xuất hiện trên sân khấu với cánh tay bình thường. Các fan tại Singapore rất xúc động khi được thấy thần tượng của mình tươi tắn và tràn đầy sinh lực trong đêm diễn 21/1 vừa rồi.

 

Từ đầu tour diễn vòng quanh thế giới Rain’s Coming đến nay, các show diễn của Bi đều diễn ra rất suôn sẻ. Theo đánh giá của báo giới, ấn tượng về những đêm diễn này đều là “hoành tráng, hấp dẫn và thành công”.

 

Rain bị thương trong đêm diễn tại Hong Kong hôm 14/1

 

Chỉ trừ một tai nạn nhỏ với Rain tại Hong Kong trong đêm 14/1 và quyết định hoãn show diễn của Bi tại Thái Lan đến tháng 6. Lẽ ra live show Rain’s Coming của Bi tại Bangkok (Thái Lan) đã lên lịch diễn vào ngày 3/2 nhưng do các vụ nổ bom xảy ra vào những ngày đầu năm mới đã buộc ban tổ chức phải dời show diễn đến tháng 6 nhằm bảo đảm sự an toàn cho khán giả.

 

Nhân chuyến biểu diễn này, Rain cũng giới thiệu tới các fan Singapore bộ phim điện ảnh đầu tay của anh mang tên I'm cyborg but that's ok. Dù bộ phim không nhận được nhiều khen ngợi khi trình chiếu tại Hàn Quốc từ cuối tháng 12/2006, song, các fan tại Singapore lại tỏ ra rất hào hứng với bộ phim này.

 

 Rain vẫn mỉm cười chào các fan Singapore

dù cánh tay của anh bị thương khá nặng và phải bó bột.

 

Tại buổi họp báo giới thiệu phim tại Singapore, các phóng viên vẫn đưa ra câu hỏi nhằm vào cuộc sống riêng của Bi. Không ngần ngại, Bi tiết lộ: “Bạn gái tôi phải là một người chân thật, thẳng thắn và chu đáo. Tôi luôn khao khát có một tình yêu thật bình thường và giản dị như những người khác. Tôi luôn ao ước mình có thể nắm tay người yêu đi dạo phố, thậm chí ôm hôn nhau ngay trên phố. Với tôi, tình yêu như vậy là tuyệt vời rồi”.

 

Dù luôn có mặt trong danh sách "Những người đàn ông gợi cảm nhất" ," Những người đàn ông được phụ nữ muốn hẹn hò nhất" của các fan châu Á… nhưng Rain vẫn tỏ ra rất khiêm tốn. Anh cho biết rất ngạc nhiên khi biết mình vinh dự có mặt trong những danh sách này.

 

Anh phát biểu: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình gợi cảm hay cố làm ra vẻ gợi cảm. Tôi chỉ muốn được là chính mình, trở lại là chính Rain. Tôi chỉ liên tục cố gắng và tin tưởng vào bản thân. Có lẽ điều đó đã giúp tôi thành công trong mỗi lần biểu diễn”.

 

Một số hình ảnh về đêm diễn 21/1 vừa rồi của Bi tại Singapore, anh bước lên sân khấu với cánh tay lành lặn và vẫn mạnh dạn thực hiện những bước nhảy điêu luyện:

 

 

 

Mi Vân

Theo Mydaily/Sina