"Nhiều người kỳ vọng ở tôi một vị trí khác hiện nay. Nhưng tôi muốn đi hát lâu dài hơn là trở thành ngôi sao bây giờ, để rồi thời gian sau nhường lại vị trí đó cho người khác. Tôi sợ đỉnh cao, đứng ở đó sẽ rất hoang mang", nữ ca sĩ tâm sự.
Chị sợ hay thấy mình không thể đạt đến đỉnh cao?
Cũng có thể là cả hai. Tôi đâu thể nào biết được làm gì mình cũng may mắn và thành công ở hàng top. Cố gắng thì cũng đã cố gắng rồi, nếu cơ hội không tới, may mắn không mỉm cười thì cũng thế thôi.
Tôi tin chắc đã có người hiểu và công nhận những thành quả lao động đến giờ này của mình, vì họ biết tôi làm nghệ thuật một cách nghiêm túc chứ không phải đến với nghề hát vì danh tiếng, tiền bạc hay những điều hào nhoáng khác. Mỗi ngày một lớn lên, tôi thấy những ánh mắt nghi ngại của khán giả và trong nghề ngày càng ít đi.
Không bị áp lực đỉnh cao, với vị trí hiện nay chị chịu những áp lực gì?
Tôi chưa bao giờ tạo áp lực gì cho mình cả. Đơn giản là tôi không muốn tạo khó khăn trong quá trình làm việc. Quan trọng nhất với tôi không phải là vị trí, vì tôi nghĩ không quá khó để phải giữ nó trong khi mình vẫn đang lao động, làm việc. Quan trọng là khán giả nhớ tên và chọn mua đĩa của mình để nghe.
Tôi không muốn để người ta nói rằng "Hồ Ngọc Hà bây giờ cao giá quá, gặp khó quá, mời hát khó quá...". Thật tình là rất sợ mọi người coi mình như một ngôi sao sáng ngời. Bạn bè tôi khuyên "mày như bây giờ lại hay, chỗ nào cũng có thể hát được, sô nào cũng có mặt", tôi thấy đúng.
Nhưng như thế sẽ không có nghĩa là dừng lại, vì chắc chắn rằng sau mỗi ngày của tôi sẽ đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Tôi không làm nhiều điều rầm rộ, nhưng vẫn cố gắng giữ chỗ đứng của mình trong thị trường ca nhạc nói chung.
Vì sao chị lại tự tin khẳng định sẽ "đi lên sau mỗi ngày" như vậy?
Tôi còn trẻ. Khát vọng của tuổi trẻ thì không bao giờ có giới hạn.
Trong năm mới chị sẽ vẫn "lặng im" với băng đĩa, liveshow, cố gắng giữ chỗ đứng bằng cách xuất hiện mọi nơi như năm 2006 hay sẽ có sự đổi khác?
Tôi không có ý định năm nào cũng như năm nào, có năm xuất hiện nhiều và cũng phải có năm bình lại để tìm những ý tưởng mới. Có lẽ người ta cũng sẽ ngán khi thấy tôi xuất hiện trên truyền hình hay sân khấu mỗi ngày, hoặc sẽ ngán khi "ăn" tên Hồ Ngọc Hà với mật độ quá dày. Tôi muốn họ có những câu hỏi thắc mắc về tôi và chính tôi sẽ là người giải đáp.
Trước mắt, tôi đã phát hành vol.3 vào đầu năm nay. Hy vọng giữa năm sẽ tiếp tục ra một CD chọn lọc nhiều bài hát của những nhạc sĩ mà khán giả đang yêu thích. Có thể nó sẽ dành cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Tôi không muốn ép khán giả phải nghe R&B qua giọng ca của mình nữa, mà sẽ để họ có cơ hội khám phá nhiều hơn.
Liveshow lớn thì chưa chắc chắn, nhưng sô riêng dành cho những khán giả yêu mến tôi thì chắc chắc sẽ có, vì tôi đã có được nhà tài trợ để đảm bảo kinh phí thực hiện. Có thể làm ở khách sạn 5 sao hoặc dạng nhiều màu sắc tại một sân khấu trẻ, thời gian giữa hoặc gần cuối năm.
Nhiều ca sĩ Việt Nam cũng khẳng định những dự án rầm rộ của mình rồi rơi vào im lặng. Chị nghĩ những khẳng định vừa qua của mình khả thi ở mức độ nào?
May mắn cho tôi là đã có nhà tài trợ. Có lẽ đây là trở ngại lớn nhất để làm sô, giờ đã được giải quyết.
Mọi người đang hoài nghi mối quan hệ Đức Trí - Hồ Ngọc Hà sẽ không tiếp tục tồn tại lâu dài sau khi chị đạt được vị trí như bây giờ. Chị nghĩ sao?
Có nghĩa là tôi lợi dụng Đức Trí? Biết đâu sang năm cưới thì sao? Tôi và Đức Trí có gì với nhau thì chỉ có 2 người biết với nhau thôi chứ không thể nào bên ngoài biết được nên người ta có nghĩ gì thì cũng chịu thôi. Bản thân tôi cũng không thể chắc chắn được tình yêu này là mãi mãi, vẫn giữ gìn thế thôi. Còn yêu thì còn giữ.
Tôi là người rất tham vọng, nhưng tham vọng tột cùng cũng chỉ là mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Lúc nào cũng mong sinh con sớm. Nhưng thời điểm này thì có lẽ chưa phù hợp vì mình phải tạo một gia đình vững chắc, phải có nhà, có tiền thì sinh con ra, con mới hạnh phúc.
Nếu không có Đức Trí, chị nghĩ mình sẽ bước đi tiếp trên con đường âm nhạc thế nào?
Tôi vẫn có thể tự lực, nhưng chắc chắn sẽ không tự tin như bây giờ, bởi vì Đức Trí là người tạo cho tôi có tinh thần tự tin đứng trước mọi người. Tôi đã đi tìm và gặp đúng mẫu người đàn ông của mình như vậy.
Theo Q.T.
Vnexpress