Thứ Hai, 22/01/2007 - 8:00 AM

Moon Geun Young: Làm người lớn thật khó!

(Dân trí) - Hình ảnh gợi cảm, quyến rũ của của người đẹp tuổi teen Moon Geun Young đã vấp phải những lời chỉ trích nặng nề của giới phê bình và báo giới Hàn Quốc. Song, cô sinh viên 20 tuổi vẫn kiên quyết sẽ theo đuổi “hình ảnh người phụ nữ trưởng thành” đến cùng.

Moon Geun Young bắt đầu nổi tiếng từ khi mới 12 tuổi với một loạt các CF quảng cáo trên truyền hình cùng vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu.

 

Sau 7 năm hoạt động nghệ thuật, Moon Geun Young đã có mặt trong ba phim nhựa và đều thuộc hàng phim ăn khách là: Câu chuyện về hai chị em, Cô dâu bé nhỏVũ điệu Sam-ba giúp cô khẳng định vị trí “nữ diễn viên tuổi teen” thành công nhất xứ Hàn. Vai diễn của Moon trong ba bộ phim này đều là những thiếu nữ mới lớn trong sáng và thánh thiện.

 

Tuy nhiên, trong năm 2006, Moon Geun Young quyết định làm mới mình. Cô nhận lời tham gia bộ phim nhựa No love for Summer (I don't need love - Tôi không yêu), phim đã ra mắt khán giả Hàn Quốc vào đầu tháng 11/20066. Với hình ảnh một phụ nữ trưởng thành, biết yêu thương, giận hờn, căm ghét, Moon hi vọng bộ phim sẽ chiếm được cảm tình của khán giả và là bước đệm để cô quyết định từ bỏ hình ảnh nữ sinh trong sáng.

 

Moon Geun Young thử nghiệm đầu tiên là với

mái tóc cắt ngắn có phần nghiêm nghị

 

Song, No love for Summer không nhận được những phản hồi khả quan từ khán giả dù trước đó, diễn xuất của Moon trong phim đã được giới phê bình đánh giá cao. Trước phản ứng không mấy khả quan từ khán giả, ngôi sao tuổi teen của màn ảnh Hàn Quốc vẫn khẳng định cô sẽ tiếp tục chinh phục khán giả bằng những hình ảnh trưởng thành và gợi cảm hơn.

 

Trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ Reuters, cô diễn viên 19 tuổi này cho biết: "Ngoại hình có phần trẻ con của tôi hiện giờ khiến khán giả nghĩ rằng tôi chỉ thích hợp với những vai diễn nữ sinh trong sáng. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, ngoại hình của tôi sẽ già dặn hơn và trưởng thành hơn. Lúc đó, tôi tin rằng, khán giả sẽ vui vẻ đón nhận những vai diễn mới của tôi - người phụ nữ đích thực biết cảm thông niềm vui, nỗi buồn và tình yêu".

 

Những tấm hình quảng cáo có sự pha trộn giữa

"trẻ con" và "người lớn" của người đẹp tuổi teen

 

"Hơn nữa, chính sự kỳ vọng của khán giả về tôi quá lớn đã khiến họ dễ dàng thất vọng khi tôi không thành công như mong muốn trong No love for Summer", Moon Geun Young cho biết thêm.

 

Và không chỉ nói suông, ngay trong tháng 12/2006, người đẹp tuổi teen này của Hàn Quốc đã trình làng “Hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, gợi cảm và quyến rũ” của mình trong một quảng cáo cho website âm nhạc Dosirak (hãng KTF Hàn Quốc).

 

Trong đoạn quảng cáo này, Moon Geun Young vào vai một ngôi sao ca nhạc sexy với bộ đầm màu đen bó sát, mái tóc đánh rối và khuôn mặt được make-up đậm theo trường phái ấn tượng. Không chỉ có vậy, các fan còn được thưởng thức giọng hát và khả năng vũ đạo của cô diễn viên vừa tròn 20 tuổi này.

 

 

Ngay khi đoạn băng này được tung lên mạng, các fan đều thừa nhận, họ rất bất ngờ trước khả năng vũ đạo tuyệt vời của Moon Geun Young và hưởng ứng sự “biến hình ngoạn mục” của người đẹp tuổi teen này. Song, các nhà phê bình lại không mấy thích thú với sự thay đổi này, theo họ, hình ảnh đó không thích hợp với một nữ diễn viên chưa đầy 25 tuổi. Ngoài ra, những hình ảnh trong đoạn băng quảng cáo này chính là sự sao chép từ video clip Buttons của nhóm nhạc Dance - The Pussycat Dolls của Mỹ.

 

Ngoài ra, ca khúc trong đoạn băng quảng cáo này còn bị “nghi ngờ” đạo nhạc một ca khúc My Old Story nổi tiếng vào thập niên 1980 của nhạc sỹ kiêm ca sỹ Cho Duk Bae của Hàn Quốc.

 

Hình ảnh trưởng thành và quyến rũ của

Moon Geun Young trong đoạn băng quảng cáo

cho website âm nhạc Dosirak (hãng KTF Hàn Quốc)

 

B.Vân

Theo Hankooki