Thứ Sáu, 19/01/2007 - 19:10

Tự Long: "Nếu ngồi im là chết!"
"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" - các cụ đã dạy thì cấm có sai bao giờ. Nhưng quan trọng là phải cười và hưởng thụ tiếng cười như thế nào..." - nghệ sĩ hài Tự Long đã tâm sự như vậy.

Có người bảo: "Chỉ nhìn thấy mặt anh đã thấy cười rồi"...

Mỗi nghệ sĩ hài đều có một dấu ấn riêng. Chẳng có gì hạnh phúc hơn nếu có người khen tôi vậy, nghĩa là tôi đã có chỗ đứng trong lòng khán giả. Tôi đến với nghệ thuật hài kịch từ một con số không méo mó, vẹo vọ cho đến khi được tung tẩy trên sân khấu là cả một quá trình dài nỗ lực (nhất là với "Gặp nhau cuối tuần"). Với tôi, chẳng có gì khác ngoài lòng say nghề và đam mê, nhập thân hết mình trong các vở diễn.

Rồi sẽ có những sân chơi mới...

Bây giờ có quá nhiều thứ khiến người ta phải lo toan, stress rất căng thẳng, tiếng cười bao giờ cũng là thang thuốc bổ đặc hiệu, nhưng khán giả sẽ yêu cầu cao hơn. 

Có những tiếng cười chạy theo thị hiếu. Anh sẽ làm gì để khán giả cười một cách đúng nghĩa, nói cách khác là giữ "thương hiệu"?

Mỗi người một cảm nhận riêng, song tiếng cười phải phù hợp với cuộc sống đương đại. Cảm hứng được góp nhặt từ chính cuộc sống rồi hình tượng hoá lên. Không phải bao giờ cũng có kịch bản hay, nên anh em chúng tôi lại phải gồng mình lên tự biên, tự diễn đấy chứ. Lửa nghề luôn cháy, luôn sáng tạo thì sẽ luôn còn tồn tại. Nếu ngồi im là chết!

Xin cảm ơn anh!

Theo Giang Hải - Anh Tuấn
Lao Động