Thứ Sáu, 19/01/2007 - 12:00
“Lindsay rất khỏe và tôi tự hào về con mình!”
(Dân trí) - Đó chính là tuyên bố của bà Dina Lohan, mẹ của “nữ hoàng rắc rối” Lindsay Lohan khi được hỏi về việc con gái mình đi cai nghiện.
Chiều 17/1 vừa qua, Lindsay Lohan đã đến trung tâm cai nghiện Wonderland để bắt đầu những tháng ngày “sống có kỷ luật và thực sự trong sạch” của mình. Việc Lilo phải đi cai nghiện là một tin không gây bất ngờ đối với báo giới và những fans hâm mộ bởi từ trước đến nay, báo chí đã đưa tin quá nhiều về việc ngôi sao điện ảnh này nghiện cả rượu và ma túy.
Hiện nay, người mà báo chí quan tâm nhất chính là mẹ của Lindsay, bà Dina Lohan, người duy nhất sẽ cung cấp thông tin cho họ về tình trạng của nữ diễn viên-ca sỹ nổi tiếng với thói quen tiệc tùng thâu đêm này.
Một ngày sau khi Lilo đi cai nghiện, bà Dina cho biết, con gái bà vô cùng khỏe mạnh.
Bà Dina nói: “Đó là một việc làm tuyệt vời của Lilo. Hollywood là một nơi đáng sợ và thật may là với Lilo, mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. Lilo đã đủ lớn để tự chăm sóc bản thân. Khi con bé ở trong Wonderland, nó sẽ chẳng phải lo lắng về những điều mà mọi người đang nói về nó nữa”.
Ngày 17/1, trong thông báo gửi đến báo chí, Lilo cho biết, cô quyết định đi cai nghiện là để tự bảo vệ sức khỏe và cô rất cảm ơn những lời thăm hỏi của mọi người. Tuy nhiên, cô muốn mọi người hãy để cho cô được yên tĩnh trong thời điểm này.
Mẹ Lilo cho biết: “Lilo chỉ là bệnh nhân ngoại trú, con bé sẽ ở đó từ 1 đến 2 tuần và sau đó sẽ trở lại phim trường để bắt đầu công việc”.
Bộ phim mới nhất của Lilo có tựa đề I Know Who Killed Me.
Vĩnh Ngọc
Theo People