Nhiều sao nhưng... nhạt
(Dân trí) – “Khi … yêu...” kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng ấm của khán giả. Người nhạc sĩ có nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhiều ca sĩ đình đám trên thị trường đã đánh dấu một chặng đường sự nghiệp. Đồng thời, cánh cửa của một con đường âm nhạc mới sẽ tiếp tục cùng Lê Quang đồng hành đón nắng về.
Sau một thời gian vắng bóng, cú “xông đất” của nhạc sĩ Lê Quang đã để lại không ít sự băn khoăn của khán giả với những thắc mắc chưa thoả đáng và … cả sự thú vị với vai trò của MC mới : sắc sảo, thẳng thắn và không kém phần căng thẳng.
Một Talk Show căng thẳng.
Với sự tái xuất của Con đường âm nhạc lần này, chiếc ghế MC đã dành cho nhà thơ Phan Huyền Thư. Nếu khán giả đã từng thấy một Đỗ Trung Quân thắng thẳn đến bức bối, Thuý Hạnh tung hô một cách quá đà thì nay vị trí MC mới - Phan Huyền Thư đã kịp thời dung hoà giữa sự thẳng thắn với những câu hỏi sắc sảo và đi sâu vào đặc trưng của những ca khúc mà nhạc sĩ Lê Quang đã sáng tác.
Khán giả có thể thấy các tác phẩm của Lê Quang rất đa dạng từ những ca khúc Rock mang chủ đề nhân văn như Về đâu, tác phẩm mang tính chất sử thi: Dòng máu lạc hồng, các ca khúc trữ tình như Chuyện của tôi, Khi …và thâm chí cả ca khúc mang tính cổ động: Niềm tin chiến thắng.
Khán giả đã gần như bội thực bởi các món ăn dọn sẵn ra ê hề nhưng vẫn thiếu một chút gia vị gì đó để người ta nhớ về anh. MC Phan Huyền Thơ đã đặt ra nghi vấn: Đâu là cá tính của âm nhạc Lê Quang trong một loạt các dòng nhạc đó? Sự lúng túng thể hiện rõ trong câu trả lời của nhạc sĩ Lê Quang khi anh chỉ biết đề cập đến vai trò khán giả sẽ đóng vai trò quyết định trong những tác phẩm của mình… Vậy thì câu hỏi vẫn còn để ngỏ: đâu là âm nhạc của chính nhạc sĩ Lê Quang? Sự tung hứng này gần như ngoài tầm kiểm soát và khó có thể cho nhạc sĩ Lê Quang đưa ra câu trả lời chính xác.
Một mặt, âm nhạc của Lê Quang đã gần như phổ biến trên thị trường với ca từ chỉn chu, một bút pháp âm nhạc không hẳn là đột phá nhưng dễ đến gần với công chúng. Mặt khác, nhạc sĩ Lê Quang đã từng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Lợi thế đầu tiên của Lê Quang là sự thân quen với các ca sĩ sao. Nhờ vậy nên có thể biết Quang Dũng đã có những ngày "đợi hoa tươi và đợi em"; Đàm Vĩnh Hưng "trên những con đường một mình về giữa đêm khuya, không còn ai, không có ai chia sớt buồn vui"; và Hồng Ngọc "bên kia cuộc tình là một niềm đau"... Lợi thế thứ hai, là được sự tin tưởng của họ. Đó là những người bạn của mình. Nếu được giữ lại điều quý giá nhất trong cuộc sống đã đi qua, Lê Quang sẽ chọn tình bạn. Chẳng phải vì những tâm hồn lớn gặp nhau trong nghệ thuật, cũng chẳng vì vật chất, mà là sự chia sẻ những buồn vui trong công việc và cuộc sống.
Căng thẳng hơn khi cặp song ca Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng kết thúc Chuyện thường tình thế thôi kể về một cuộc chia tay, đổ vỡ trong tình yêu. Như chính MC Phan Huyền Thư đã phát biểu: “ tình yêu đôi lứa luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý”, nhạc sĩ Thanh Tùng đã viết “ khi thấy buồn em cứ đến chơi” như một sự níu kéo, nuối tiếc cho những cuộc chia ly. Nhưng Lê Quang chỉ xem đó là “chuyện thường tình …” và nhà thơ Phan Huyền Thư đã đi sâu vào câu hỏi đồng thời đề cập đến vấn đề đang được nhiều khán giả quan tâm: “Thị là cái chợ, trường là nơi người ta trao đổi mua bán. Vậy thì nhạc sĩ có thể cho biết rõ quan điểm của mình?”. Một câu hỏi tuy ẩn ý nhưng khán giả có thể hiểu cuộc đối thoại đang trở nên nghiêm túc.
Khi người nhạc sĩ phải xác định rõ vai trò của mình bên cạnh là giải trí thì còn phải mang tính định hướng cho công chúng. Sự mâu thuẫn của MC và nhạc sĩ về quan điểm thị trường âm nhạc đã làm khán phòng yên lặng trong chốc lát khi MC đã đặt nặng ý kiến cá nhân của mình về tính chuyên nghiệp của người nhạc sĩ.
Đềm đầy sao nhưng... nhạt
Sự xuất hiện của Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Linh, Hà Anh Tuấn, Đan Trường, Cam Thơ … đã kéo khán giả đến với chương trình nhiều hơn. Sức hút của những sao này khá lớn khi hàng ghế khán giả hầu hết được lấp đầy. Những tên tuổi đã thành công với những ca khúc của Lê Quang, có thể kể đến như Mỹ Tâm với Niềm tin chiến thắng, Quang Dũng với Chuyện của tôi, Đan Trường với Đi về nơi xa, Đàm Vĩnh Hưng với Giọt nước mắt cho đời … Bên cạnh đó, sự xuất hiện của “bà xã” Cam Thơ đã phần nào nói hộ Lê Quang những cảm xúc bằng âm nhạc chân thực nhất.
Những ca khúc tiêu biểu được vang lên như có một sự sắp xếp sẵn, tuy nhiên, sự sắp xếp này lại làm một tổng thể chương trình thiếu tính thống nhất và có phần rời rạc. Kết thúc chương trình, nhiều khán giả vẫn chẳng thể nhớ nổi đâu là Lê Quang của thời Rock với Da Vàng, đâu là một Lê Quang chuyển hướng sang nhạc trẻ và đâu là Lê Quang của bây giờ. Qúa tham về mảng đề tài nhạc mới cho nên những mốc chính trong Con đường âm nhạc của Lê Quang cũng chỉ được đề cập một cách khá khiêm tốn.
Bên cạnh đó, sự xen kẽ của các ca khúc còn tạo ra sự luộm thuộm cho chương trình vì không nêu bật được chủ đề. Sự mở màn đang hoành tráng với ca khúc mang âm hưởng sử thi Dòng máu lạc hồng, tiếp theo lại là một ca khúc Rock Về đâu khiến khán giả phần nào hẫng hụt vì chẳng hiểu Con đường âm nhạc đang bắt đầu khởi hành tại mốc nào.
Những ca sĩ tham gia góp giọng phần nào đã làm tốt nhiệm vụ quan trọng của mình. Tuy chưa thật sự xuất sắc nhưng khán giả đã gặp một lần nữa nhìn thấy được Đan Trường giản dị với Dòng máu Lạc Hồng, Mỹ Tâm mượt mà trong Em chờ anh, mạnh mẽ với Niềm tin chiến thắng, Quang Dũng tâm tình trong Chuyện của tôi …. Và đặc biệt màn Boyband ngẫu hứng Đi về nơi xa là nét chấm phá thú vị nhất trong những phần biểu diễn. “Bà xã” Cam Thơ cùng con gái cùng lên sân khấu để kết thúc chương trình trong giai điệu ca khúc Một ngày bình yên, một sự bình yên trong những khoảng lặng, góc khuất của người nghệ sĩ.
Lời kết
Sự căng thẳng của đôi bên không vì thế mà làm mất đi sự hóm hỉnh và duyên dáng của vị trí MC mới. Âm nhạc không liền mạch không thể ngăn được trái tim người nghệ sĩ tiếp tục cầm cây đàn. Với sự tái xuất của Con đường âm nhạc lần này có thể sẽ vẽ lên một cục diện về tính cách, đặc trưng của những “ đứa con tinh thần” do chính những nhạc sĩ tham gia trong chương trình sinh ra.
Bên cạnh đó, những người bạn, nghệ sĩ đã cùng tham gia nói về Lê Quang trong những đoạn Clip ngắn đã phần nào khắc hoạ được một Lê Quang trong cuộc sống như thế nào. Sự trở lại lần này của Con đường âm nhạc đã phần nào mang đúng nghĩa một Talk Show và cũng là tiền lệ để những chương trình tiếp theo, những cuộc hành trình âm nhạc sẽ được nhìn nhận dưới một lăng kính đa diện và nhiều màu sắc hơn.
Vĩnh Khang