Chỉ vừa bước vào làng người mẫu thời trang hơn nửa năm, vậy mà cô gái đến từ Bến Tre - Dương Thị Mỹ Linh đã vinh dự đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2006. Danh hiệu đến với cô như một giấc mơ ngọt ngào sau một đêm thức dậy.
Giờ đây khi đã là người của công chúng, Mỹ Linh tự hứa với lòng mình rằng phải cố gắng nhiều hơn về công - dung - ngôn - hạnh theo đúng với những gì cô đã trả lời trong câu ứng xử trong đêm đăng quang 28/12 vừa qua.
Dĩ nhiên là Hoa hậu ảnh thì phải "ăn ảnh" hơn, nhưng "ăn ảnh" cũng chưa đủ mà còn có sắc vóc hài hòa cộng với phong cách trình diễn tự tin, duyên dáng trước ống kính.
Sau đêm đăng quang và sau khi hoàn thành "nhiệm vụ" của một tân hoa hậu là chụp ảnh bìa cho Tạp chí Thế Giới Phụ Nữ, Mỹ Linh ngay lập tức lên đường đến với TP Nha Trang - Khánh Hòa vào thời khắc mà mọi người đang say nồng giấc ngủ để tham gia Duyên Dáng Việt Nam 16. Trở về TPHCM với gương mặt vẫn còn hốc hác sau nhiều đêm mất ngủ, Mỹ Linh đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện.
Có lẽ lúc này đây Mỹ Linh đang rất mệt nhưng chắc hẳn bạn vẫn còn cảm giác vô cùng hạnh phúc khi trở thành hoa hậu. Mỹ Linh có bất ngờ với danh hiệu mình vừa đạt được?
Không chỉ riêng tôi bất ngờ, hạnh phúc đến trào nước mắt mà cả gia đình, bạn bè cũng đều có cùng cảm xúc này với tôi. Một niềm vui quá lớn và một niềm hãnh diện lớn lao cho tôi khi nhận được danh hiệu này.
Với chiều cao 1,71m (số đo 3 vòng: 81-60-90) và một gương mặt "ăn" ảnh, nhưng được biết đây là lần đầu tiên Mỹ Linh tham dự một cuộc thi nhan sắc lớn và có ngay một danh hiệu... lớn?
Cảm ơn Ban giám khảo và mọi người đã trao danh hiệu cao quý này cho tôi. Đây là danh hiệu đầu tiên mà tôi nhận được. Sở dĩ gọi là lần đầu tiên vì tôi mới bước vào... thế giới người mẫu và chỉ mới thử sức mình ở từng bước chân sải dài trên sàn catwalk nên chưa dám "mạo hiểm" ở một số cuộc thi nhan sắc khác. Tôi không chỉ cảm ơn đến hàng ngàn khán giả đã ủng hộ cho tôi. Ngoài ra tôi còn biết ơn chị Anh Thư (cô giáo đã giúp đỡ tôi từ khi vào nghề); Nhà thiết kế Thuận Việt với những chiếc áo dài thật đẹp, thật duyên dáng giúp tôi tự tin trên sân khấu; anh Văn Phước đã trang điểm cho tôi thật ấn tượng.
Mỹ Linh có buồn không khi trong đêm đăng quang vẫn có một vài ý kiến cho rằng nhan sắc một số thí sinh khác vượt trội hơn bạn nhưng họ không chiến thắng?
Làm thế nào để có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người là mong ước của tôi dù biết rằng đấy là điều vô cùng khó khăn. Tôi đến với cuộc thi như là một cuộc thử sức cho chính mình, và tôi cũng không đặt nặng chuyện đoạt giải hay không. Bản thân tôi tự biết được khả năng của mình như thế nào nên những thông tin như vậy không làm cho tôi buồn nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian "thi hành" nhiệm vụ của một tân hoa hậu. Hạnh phúc của tôi lúc này ngoài danh hiệu đoạt được còn có thêm niềm vui khác là tôi đã chiến thắng được bản thân mình.
Theo Mỹ Linh là một hoa hậu qua ảnh thì khác gì so với hoa hậu các cuộc thi nhan sắc khác?
Cái khác dễ thấy nhất và... dĩ nhiên là Hoa hậu ảnh thì phải "ăn ảnh" hơn. Nhưng "ăn ảnh" cũng chưa đủ mà còn sắc vóc hài hòa cộng với phong cách trình diễn tự tin, duyên dáng trước ống kính. Tuy nhiên, trên những phương diện khác thì đối với một người đã được gọi là hoa hậu thì bản thân người đó cần phải ý thức được trọng trách của mình đối với gia đình và xã hội.
Là một người mẫu chỉ mới bước vào nghề, với số tiền thưởng 50 triệu đồng quả là không ít? Mỹ Linh đã làm gì với số tiền ấy?
Đó là một số tiền rất lớn đối với tôi từ bé đến giờ. Bởi biết được giá trị của đồng tiền ấy nên tôi đã mang về quê giúp đỡ gia đình và ủng hộ cho những người nghèo đang gặp khó khăn, đặc biệt là những gia đình gặp nạn tại quê hương Bến Tre của tôi trong cơn bão số 9 vừa qua.
Khi nhìn Mỹ Linh trên sân khấu, một số người... suy đoán có vẻ như "cô ấy" hơi hiền và rất dễ xúc động, nhất là sau phần thi ứng xử. Có đúng con người thật của bạn là vậy không?
(Cười) Tôi rất vui nếu như ai đó đã nhận xét như vậy. Thật ra tôi là một cô gái bình thường như bao cô gái Việt Nam khác. Tôi cũng như các bạn là hiền lành và rất dễ xúc động trước sự... thương cảm mà mọi người dành cho mình.
Mỹ Linh có ngại không khi một số đồng nghiệp của bạn cho rằng Mỹ Linh là "bản sao" từ người mẫu Anh Thư?
(Cười) Không buồn đâu ạ. Trước đây khi còn ở Bến Tre, cũng có nhiều người nói rằng tôi giống giống một cô người mẫu nào đó rất nổi tiếng. Ban đầu tôi không biết mình giống chị Anh Thư nhưng sau khi lên Sài Gòn thì tôi thấy hình như mọi người nói... cũng đúng. Đối với tôi, thật may mắn và hạnh phúc khi mình đăng ký vào lớp người mẫu Nhà hát Bến Thành TPHCM nơi có chị Anh Thư giảng dạy.
Ngày trước tôi chỉ thấy chị ấy trên sân khấu, phim ảnh nên chỉ thích mà thôi, sau khi tham gia vào lớp học của chị và được chị giảng dạy, chỉ bảo tận tình (như một người em gái) tôi đã "nhiễm" chị lúc nào không hay. Mọi người có nói gì thì cũng không làm tôi suy nghĩ vì một học trò giống cô giáo của mình âu cũng là chuyện bình thường.
Vừa mới bước vào nghề không bao lâu bạn đã muốn "độc quyền" ngay bởi Công ty P.L là một người "bị" độc quyền, bạn có thấy mình mất tự do không?
Đối với tôi, việc ký hợp đồng độc quyền với Công ty P.L giúp cho con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp của tôi dễ đi hơn. Tôi không phải lo lắng về công việc, thời gian và cả lịch biểu diễn vì tất cả đã có... người khác lo. Hơn nữa, là một người "độc quyền" tôi còn có cơ hội nâng cao kiến thức và tính chuyện lập nghiệp qua những chương trình thời trang mang tính quốc tế.
Công việc và tiền lương người mẫu hiện tại có đủ nuôi sống một người mới vào nghề như Mỹ Linh?
Công việc và tiền lương của người mẫu đủ cho một người có cuộc sống tốt nhưng không đủ để giúp họ sống quá xa hoa.
Theo thông tin từ bạn bè Mỹ Linh, bạn có một tuổi thơ khá vất vả đúng không? Bạn phải làm gì để vượt qua và có được cuộc sống như ngày hôm nay?
Đúng là cuộc sống của tôi hơi cơ cực khi còn bé, nhưng dù sao tất cả đã qua rồi. Bản thân tôi cũng không muốn nhắc đến quá khứ. Tôi luôn nghĩ mình nên hướng tới tương lai và tạo thật nhiều niềm vui trong cuộc sống để luôn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng. Có như vậy mới thấy được cuộc đời đầy ý nghĩa và đáng quý biết bao.
Từ khi biết Mỹ Linh lựa chọn con đường người mẫu để lập nghiệp tại Sài Gòn, bố mẹ bạn có lo ngại điều gì không?
Được trở thành người mẫu chuyên nghiệp là mơ ước của tôi từ bé. Còn truyền thống gia đình tôi luôn tôn trọng ý kiến của con cái. Việc tôi trở thành người mẫu luôn được gia đình, bố mẹ ủng hộ nhiệt tình, nhất là trong những tháng ngày qua khi tôi vừa bước chân lên sàn catwalk.
Mỹ Linh đang bước vào tuổi 23, chắc hẳn bạn rất cần một "bờ vai"?
Tôi luôn cần một điểm tựa thật sự về tinh thần, nhưng về chuyện tình yêu thì có lẽ tôi... cần thêm thời gian để nghĩ đến.
Nói là chưa nghĩ đến nhưng Mỹ Linh có "dự phòng" trường hợp mình "yêu" một ai đó nhưng bị bỏ rơi không... thương tiếc? Bạn có sợ mình bị "thất tình"?
(Cười) Tôi cũng bình thường như bao cô gái khác, có thể sẽ rất buồn nhưng tình huống này tôi cũng chưa biết sẽ "xử lý" thế nào vì chưa phải "thất tình". Nhưng theo tôi ở cuộc sống này mình phải tập quên đi những chuyện buồn, những thất vọng để rồi vươn đến một mục đích khác. Có như thế mới thấy rằng mình vẫn luôn hạnh phúc và cuộc đời này thật ý nghĩa.
Xin cảm ơn Mỹ Linh về cuộc trò chuyện này.
Theo Dạ Ly
Thanh Niên Tuần san