Thứ Tư, 10/01/2007 - 07:29

Cẩm Ly: Thích ăn Tết với sinh viên
Là ca sỹ có giọng hát ngọt ngào, đang thành công trong lĩnh vực nhạc mang âm hưởng dân ca, nhưng hơn hết, Cẩm Ly chiếm được một chỗ đứng trong lòng các khán giả sinh viên bởi sự nhiệt tình, sự đồng cảm của Ly đối với các bạn trong những cái tết xa quê tại Ký túc xá (KTX)…

Các bạn sinh viên KTX ĐHQG bảo với tôi rằng: “Chị Tư là người hay đón tết với tụi em nhất”, không biết tính đến nay, Cẩm Ly đã ăn Tết đã mấy lần “ăn Tết” với sinh viên rồi?

Quả thật Ly cũng không nhớ chính xác là bao nhiêu lần nữa, không những là các bạn trường ĐHQG mà Ly cũng vẫn thường chung vui với các bạn sinh viên tại KTX trường ĐHBK trong khoảnh khắc bước sang năm mới hàng năm đấy!

Tết năm nay Cẩm Ly có tiếp tục đi biểu diễn ở các KTX nữa không?

Ly vẫn thường đến hát ở các KTX cũng như các trường học đất chứ, không chỉ có dịp Tết đâu. Nếu có lời mời cũng như sắp xếp được lịch diễn Ly rất sẵn sàng. Ly nghĩ đối với SV, quan trọng là lòng nhiệt thành và sự hoà đồng của cả hai bên sẽ mang đến một không khí thật trẻ trung, sôi nổi, đầy niềm vui.

Trong những lần biểu diễn ở KTX đó có kỷ niệm ấn tượng cho Ly đến nỗi muốn…quên cũng không quên được không?

Có chứ! Nhiều nữa là đằng khác, không làm sao kế hết ra được. Ly nhớ nhất là trong tour lưu diễn vòng quang KTX, trong phần giao lưu với các bạn sinh viên, có những câu hỏi chất vấn về chuyện tình cảm và cả những lời “tỏ tình” thật đáng yêu đôi lúc làm cho Ly lúng túng không biết phải trả lời như thế nào làm cho cả sân vận động vang lên những tiếng cười thích thú. Không khí rất vui, vui lắm! Rồi trong một lần đón Tết dương lịch tại KTX ĐHBK, lúc đó khoảng 2, 3 giờ sáng gì đó đang hát thì bất chợt một cơn mưa lớn đổ xuống nhưng các bạn SV vẫn hò reo ngồi xem. Có một ai đó vội cầm cây dù lên sân khấu để Ly che mưa cho đỡ ướt nhưng rồi thấy các bạn ai cũng đội mưa ngồi xem mình hát nên Ly cũng bỏ luôn cây dù để cùng hát dưới mưa với các bạn đến khi mưa lớn quá các dàn âm thanh đều tắt hết không thể hát được nữa thì Ly đã thành một con “chuột ướt” rồi.

Nhiều nhiều lắm, nhưng có lẽ 1 kỷ niệm thật khó quên trong đời Ly đó là một tour diễn vòng quanh KTX lần hai sinh nhật của Ly lại rơi đúng vào đêm diễn tại trường ĐH Nông Lâm. Ly thật sự ngỡ ngàng và xúc động trong những lời chúc mừng, những hoa, chiếc bánh kem thật xinh xắn và hàng chục ngàn người trong bài ca “Happy new year” vì xưa nay Ly chưa bao giờ làm sinh nhật cả.

Hiện Cẩm Ly có “ôm ấp” dự định hay hoài bão cho năm 2007 không? Nếu hình dung bản thân trong năm 2007, Cẩm Ly sẽ như thế nào?

Dự định thì nhiều nhưng hãy để nó thành hiện thực chứ Ly không thích nói trước, nếu nói trước mà không thành thì… Ly lúc nào cũng muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng thích là một lẽ và làm được cũng như thành công hay không lại là một vấn đề. Có nhiều người thấy Ly đóng những video clip phim ca nhạc rất nhiều và hỏi Ly sao không tham gia đóng phim. Ly chỉ cười: không ai mời hết, chắc tại mình xấu, mình nhỏ con, mình diễn không hay… (cười). 

Cảm ơn Cẩm Ly rất nhiều về buổi trò chuyện này!

Theo VTV