Thứ Ba, 09/01/2007 - 15:59
Angelina Jolie yêu con nuôi hơn con đẻ?
(Dân trí) - Khi Angelina trải lòng, cô diễn viên 31 tuổi này luôn bộc bạch hết suy nghĩ của mình. Nữ diễn viên của Good Shepherd gần đây không chỉ nói về mối quan hệ với nam diễn viên 43 tuổi Brad Pitt mà còn đề cập đến những chuyện khác xung quanh cuộc sống của mình.
Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Elle của Anh số tháng 2, Angelina cho biết cô không hề có ý định sẽ thay đổi con người Brad. Cô cũng cho biết, Maddox và Zahara là hai đứa trẻ cô luôn quan tâm hơn là bé gái do cô sinh ra là Shiloh.
Dưới đây là cuộc phỏng vấn của phóng viên với nữ diễn viên gợi cảm này:
Tình yêu dành cho các con:
Tôi nghĩ tôi cần dành nhiều tình thương hơn cho Madd và Zee bởi bọn chúng là những đứa trẻ may mắn được sống sót. Chúng đã vượt qua những giai đoạn khó khăn. Còn Shiloh, cô bé quá “đủ đầy” ngay từ những ngày vừa mới chào đời. Tôi cũng rất yêu con bé.
Tôi đã gặp Madd và Zee khi chúng mới 6 tháng tuổi. Còn cô bé mới chào đời của chúng tôi, cô bé như một giọt nước vậy. Đến nay cô bé đã thể hiện được tính cách riêng của mình. Tôi cũng biết rõ tôi không nên quá quan tâm đến bé Shiloh, những đứa còn lại chắc chắn sẽ tủi thân.
Brad Pitt:
Tôi không phủ nhận Brad luôn đi cùng tôi và anh ấy rất yêu bọn trẻ. Anh ấy là một người chu đáo và thông minh. Khi nói đến các vấn đề về thế giới và những gì chúng tôi cần tới, bằng sự hiểu biết của mình, anh ấy luôn biết bằng cách nào và khi nào chúng tôi cần thiết làm điều gì đó.
Vì sao cô không muốn thay đổi Brad:
Chúng tôi đến với nhau là do có những điểm tương đồng. Nhưng sau này chúng tôi cũng phát hiện ra hai chúng tôi có một vài điều khác biệt. Anh ấy một người bố tuyệt vời. Từ lúc làm bố, anh ấy đã không còn quanh quẩn bên tôi nhiều nữa. Bạn nên nói là anh ấy đã thay đổi tôi. Tôi không có ý định sẽ sinh con nữa. Với tôi, một lần là đủ!
Một gia đình lớn:
Nhất định chúng tôi sẽ xây dựng một đại gia đình. Điều đó luôn thôi thúc chúng tôi. Nhưng nếu chúng tôi sẽ có 10 đứa con, chúng tôi sẽ nhận nuôi chúng khi chúng tôi còn trẻ.
Sở thích lái máy bay:
Tôi cảm thấy thật thoải mái khi ngồi lái báy bay. Tôi không phải là một tay lái cừ. Vì vậy tôi cần phải học hỏi nhiều. Bằng việc học lái máy bay, tôi không chỉ đưa gia đình của mình vòng quanh thế giới mà chúng tôi còn muốn giúp đỡ những ai cần chúng tôi trong việc đi lại hay viện trợ thực phẩm. Chúng tôi sẽ rất vui khi làm được điều đó. Thật ngạc nhiên là cả tôi và Brad đều có thể thay phiên nhau để lái. Tôi không thể đưa anh ấy đi đây đó bằng xe ô tô nhưng với máy bay thì bất cứ nơi đâu tôi cũng có thể.
Danh vọng:
Lần đầu tiên khi tôi trở thành người của công chúng, tôi thấy thật tồi tệ. Tôi không cảm thấy vui vì điều đó. Không có lý do gì để cho tất cả mọi người chú ý đến bạn khi đang đóng phim. Vì vậy tôi cảm thấy không thích thú gì…
Nơi họ muốn sinh sống:
Tôi thích sống ở bất cứ nơi nào tôi đến. Tôi muốn gửi bọn trẻ của mình đến các ngôi trường quốc tế và sống bất cứ nơi nào giữa Châu Á hay Châu Phi, hay nơi nào chúng tôi đến làm việc.
Về việc Brad từ chối hôn cô khi cô hoá thân thành Marianne Pearl:
Anh ấy nói, trông tôi quá khác lạ.
Châu Sa
Theo Usweekly