Thứ Hai, 08/01/2007 - 11:00
Trần Lập “xui” Lưu Hương Giang lập ban nhạc Rock
(Dân trí) - “Thực ra đó là một gợi ý nhỏ cho Giang khi nghe cô ấy nói là muốn theo đuổi Alternative. Cô ấy cũng nhận thấy việc có một band rock của riêng mình thì không gì bằng…” - cựu thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường chia sẻ.
Được mời làm đại sứ thiện chí AsianCup sang Malaysia vừa rồi chắc anh có nhiều kỉ niệm lắm?
Đó là ấn tượng của chuyến đi đầu ra mắt chứ chưa phải là những kỷ niệm. Công việc còn tiếp diễn chứ chưa dừng lại ở đó.
Nghe nói anh “xui” Lưu Hương Giang lập ban nhạc chơi Rock?
Thực ra đó là một gợi ý nhỏ cho Giang khi nghe cô ấy nói là muốn theo đuổi Alternative. Cô ấy cũng nhận thấy việc có một band rock của riêng mình thì không gì bằng. Tôi động viên nhiều người lập band chơi nhạc rock chứ không chỉ Lưu Hương Giang. Khách quan là tìm người có tài, có tâm huyết để chơi cùng trong hoạt động chuyên nghiệp cũng không thể lập tức ngày một ngày hai vì vậy nếu cô ấy kiên trì thì sẽ tốt đẹp thôi.
Trần Lập trong những năm gần đây rất thời trang, rất mode, nhưng trông có vẻ “yếu đuối” hơn so với Trần Lập những năm 90?
Vậy hả? Hoá ra thời trang râu ria khùynh khoàng, đồ “phủi”, xăm mình cùng các loại vòng xích đeo là thời trang “yếu đuối”? Những năm 90 tôi còn là một thanh niên mới lớn làm sao phong độ như thời gian trở lại đây được, bạn thân mến!
Ngừng hoạt động Bức Tường, nhưng chắc anh cũng phải có “cái gì đó” dành cho Rock chứ. Nghe đâu Trần Lập đang ấp ủ một dự án “hoàng tráng” lắm, anh có thể bật mí một chút được không?
Với sự “nghe đâu là, nghe nói rằng…”có thể bắt nguồn từ một nhóm bạn nào đó sẽ cùng tôi bắt tay vào việc thì đó là chuyện khác, tôi có thể sẻ chia một phần thông tin để bắt tay làm theo khả năng của họ. Một lần nữa tôi muốn nói rằng tôi không có ý định nói về những dự định trước khi nó trở nên chắc chắn với công chúng trên báo chí.
Nghiệm ra câu nói của bà xã anh “Anh đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ sợ anh không từ bỏ được Rock”, có lẽ đúng?
Câu trên không hoàn toàn là như vậy vì nó đã được “báo chí hoá”, vợ tôi nói là: Hiểu tính anh nên em biết chắc lần này anh em ban nhạc đã nghĩ kỹ. Anh và mọi người có buồn không? Anh sẽ vẫn chơi nhạc rock chứ? Tôi đã trả lời: “Đúng vậy!”
Cảm ơn Trần Lập!
T.T.Thúy