Im ắng một thời gian sau những scandal gây "sốc", đầu năm 2007, Ngô Thanh Vân trở lại sân khấu ca nhạc với phong cách bốc lửa hơn.
Đi hát trước, học nhạc sau!
Ngô Thanh Vân không giấu giếm việc mình lơ mơ về trình độ âm nhạc khi khởi đầu công việc làm ca sĩ. Được nhạc sĩ Quốc Bảo dìu dắt, định hướng con đường ca hát nên cô cứ thế "xông" vào thị trường ca nhạc và phát biểu ý đồ xây dựng mẫu hình "ca sĩ giải trí".
Sau hơn hai năm đi hát, Ngô Thanh Vân nói: "Kết quả thu về là khán giả biết đến... một con virus!". Cô gái quốc tịch Na Uy này coi đó là thành công bước đầu của mình, sau album "NTV Virus". Con virus này đã từng phải "đánh vật" với với bản nhạc vì chỉ bập bẹ về nhạc lý, xướng âm; khi lên hát khán giả ở dưới trầm trồ... "cô ấy đẹp"! Thế nên Ngô Thanh Vân mới nói suốt thời gian qua cô phải "bổ túc", "xóa mù" về nhạc và "bây giờ ngày nào tôi cũng học nhạc".
Nhạc sĩ Quốc Bảo cũng từng nói, anh ấy cân nhắc "Vân sẽ mặc gì để hát ca khúc này" thay vì phải là "hát ca khúc này Vân sẽ mặc gì" theo lẽ thường với một người được gọi là ca sĩ. Ngô Thanh vân có ý định lấy áo quần che lấp giọng hát?
Nếu chỉ phô diễn phục trang, vóc dáng thì tôi đã chỉ làm người mẫu chứ không nhảy sang lĩnh vực ca hát. Chính vẻ bên ngoài là điểm đầu tiên để khán giả ghi nhớ mình thì đó là lợi thế mà tôi không thể không tận dụng.
Khi lên sân khấu người ta giới thiệu tùm lum về tôi, nào là người mẫu, diễn viên, ca sĩ, Á hậu - chỉ một lần tôi yêu cầu họ sửa, bảo chỉ cần nói là ca sĩ hay người mẫu được rồi - còn về sau không quan tâm nữa, muốn nói sao thì nói. Nếu ca sĩ có nhiều hạng thì xếp tôi vào hạng nào cũng được. Khán giả coi tôi là con virus, vỗ tay khi tôi hát là được rồi!
Hồ Ngọc Hà cũng là người mẫu đi hát và hay được đem ra so sánh với chị. Nếu chấm Hà 7 điểm cho giọng hát thì chị tự thấy mình được mấy điểm?
Tôi tự chấm điểm cho mình thì kỳ quá, hãy để khán giả đánh giá đi. Nhưng tôi tin tưởng điểm số của mình dù thế nào cũng ngày một tăng chứ không thể thụt lùi. Tôi đã phải nỗi lực rất nhiều suốt thời gian qua để khắc phục điểm yếu của mình và xây dựng hình mẫu của công nghệ giải trí, bao gồm nghe và nhìn một cách chuyên nghiệp. Hãy đừng nghĩ từ "giải trí" là dễ dãi, vô thưởng vô phạt, nếu làm giải trí đúng nghĩa, chỉ cần hút khách được như Thái Lan thôi thì khó đấy.
Người ta hay "gắn kèm" tôi với Hồ Ngọc Hà nhưng chúng tôi khác nhau đấy chứ! Bình thường chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau chứ không cạnh tranh nhau gì như thiên hạ đồn thổi. Ý tưởng Ngô Thanh Vân và Hồ Ngọc Hà song ca cũng hay đấy chứ!
Ngô Thanh Vân có run khi... khỏa thân trước máy quay?
Sau vai ca sĩ trong phim "2 trong 1" diễn chung với Thanh Lộc đã khá nổi đình đám vào dịp tết năm 2006, vai diễn tiếp theo Ngô Thanh Vân tham gia trong phim "Dòng máu anh hùng" đáng lẽ đã ra mắt vào dịp Giáng sinh vừa qua, nhưng vì một số lý do khác nhau đã lỗi hẹn với khán giả. Nếu phim trước Ngô Thanh Vân phải diễn cảnh tắm "nuy" thì đến phim sau cô tự vào vai trong những pha hành động mà không cần thế thân.
Ngô Thanh Vân nói: "Bài học nhãn tiền là nhiều ca sĩ, người mẫu đã bị tung ảnh sex lên mạng nên khi ghi cảnh hở hang trong "2 trong 1" tôi phải yêu cầu chỉ có đạo diễn và quay phim trong phòng, đảm bảo không để xảy ra tình trạng tuồn hình ảnh ra ngoài. Tin tưởng đạo diễn, tôi không thấy run; hơn nữa đó cũng là trách nhiệm mà người diễn viên phải làm".
Với những pha hành động trong "Dòng máu anh hùng" là chị xung phong đóng hay bị đạo diễn "dỗ ngọt"?
Anh Jonny Trí Nguyễn dụ tôi đó! Anh nói rất có lý là nếu đóng thế thì chỉ quay hình đằng sau lưng, người đóng thế là nam nên khi lên hình sẽ rất phản cảm nên nói tôi cứ thử xem sao. Cũng vì thích vai diễn và tôi cũng biết võ thuật nên không cần thế thân. Làm xong những pha nguy hiểm, ví dụ như trượt từ trên quả đồi cao ở Thái Nguyên, ôm súng trường, đồng thời nổ súng gạ gục một tên lính... là những việc mà nếu không liều thì trước đó tôi luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được. Khi tham gia Dòng máu anh hùng, tôi bị tai nạn phải đi tập tễnh hai tuần nhưng đó không phải là do diễn những pha hành động mà lại là do bất cẩn.
"Tôi không nhận vơ!"
Nếu không có sự "ra tay" của nhạc sĩ Quốc Bảo thì chưa chắc đã có Ngô Thanh Vân - ca sĩ. Nhưng bây giờ Quốc Bảo đã có thêm những "mối mới" trẻ trung, xinh đẹp, đó là Thủy Tiên, Mai Khôi, liệu Ngô Thanh Vân đã sẵn sàng "ra rìa"?
Ngô Thanh Vân nói: "Anh Bảo có những mối quan tâm riêng của anh, tôi cũng có con đường riêng của mình. Quan trọng là hai người vẫn còn tiếng nói chung. Album tới đây của tôi vẫn do anh Bảo làm producer nhưng ý tưởng là của tôi. Những người mới đến với anh Bảo, thú thật, tôi cũng chưa nghe họ hát bao giờ! Tôi vẫn luôn trân trọng và biết ơn anh Bảo, hình tượng Virus Ngô Thanh Vân do anh Bảo nghĩ ra... Quốc Bảo là người sáng tác nhạc cho tôi, chứ tôi chưa bao giờ hát bài nào trong album riêng của anh cả".
Có phải chị đã rút kinh nghiệm từ vụ bị cho rằng đã "nhận vơ" mình là cô gái trong "Hát với dòng sông" - ca khúc ăn khách của Mỹ Tâm?
Tôi đâu có nhận vơ? Sự thể là hồi đó tôi cứ nghĩ tác giả viết bài đó cho mình, rồi sau lại sáng tác dành tặng Mỹ Tâm. Có hai người sáng tác bài đó mà, một người nói là viết về tôi! Ca từ ca khúc rõ ràng là lấy từ bài phỏng vấn đối với tôi có tên "Cô gái thích hát với dòng sông" trên một tờ báo!
Ngô Thanh Vân bây giờ lại đi biết ơn "ai đó" đã bôi xấu mình trên Internet. Nói như vậy chị không ngại người ta nghĩ hóa ra đó là "chiêu" dựng chuyện thu hút sự chú ý của Ngô Thanh Vân?
Không, không đời nào tự tôi đi bôi mình trên mạng, không nên nổi tiếng bằng cách đó. Tôi thấy họ đã phải bỏ công để quan tâm từng ly từng tí đến tôi thì làm sao người ta viết về tôi nhiều và cứ như thật như vậy? Lại lập ra cả một trang web nữa chứ! Từ hồi đó đến giờ, trong việc này tôi không muốn lên tiếng thanh minh, giải thích mà chọn cách im lặng và nghĩ tích cực!
Theo Bùi Dũng
Vietnamnet