Thứ Tư, 03/01/2007 - 11:58

Lưu Hương Giang: “Lời giải thích của Hoài Anh đã đủ!”
(Dân trí) - “Chúng tôi sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, những gì cần giải thích đã giải thích và như thế là quá đủ!” Lưu Hương Giang trả lời khi được hỏi về “nghi án” đạo nhạc của Hồ Hoài Anh đang gây xôn xao dư luận.

Cảm xúc của Giang khi nhận được thông tin về “nghi án” này như thế nào?

Chúng tôi đã thống nhất sẽ không nói gì thêm về vấn đề này nữa, bởi vậy, có lẽ tất cả những câu hỏi liên quan đến câu chuyện đó, tôi xin phép được không trả lời.

Vào thời điểm này, có lẽ, “im lặng đúng là… vàng” với Hồ Hoài Anh? Các bạn ngại dư luận đồn thổi, nghi ngờ hay đây là một phương án tháo lui khỏi scandal một cách khôn khéo?

Tôi nghĩ, mọi chuyện không to tát như vậy, dư luận là chuyện của dư luận còn sự thật vẫn là sự thật!

Album Cải Bắp đã phát hành chính xác đến hôm nay là 10 ngày, Giang có nghe ngóng thông tin từ thị trường?

Đến thời điểm này, tôi cảm nhận mọi việc vẫn đang tiến triển tốt.

Những người nghe rock nói rằng, Lưu Hương Giang chọn rock alternative là một cách hữu hiệu để che giấu chất giọng yếu của mình, Giang nghĩ sao?

Vậy thì Cải Bắp sẽ là một bằng chứng để khán giả có thể nghe và thấy tôi hát rock như thế nào. Trong album này, tôi không chỉ hát rock alternative mà hát cả Nu Metal, và cả rock accoustic. Mọi người cứ nghe đi rồi hãy phán xét!

Tôi biết xung quanh tôi người ta bàn tán xì xầm nhiều, tôi biết có người nghi ngờ khả năng của tôi. Mỗi ca sỹ chọn con đường đi khác nhau. Tôi chọn một dòng nhạc mới mẻ, mang hơi thở hiện đại, tôi đã phải chịu nhiều áp lực vì sự lựa chọn của mình. Ít người biết rằng, tôi còn là một người kiên nhẫn và chăm chỉ. Tôi không ngại dư luận, không ngại những lời khen chê, tôi sẽ nghe để tiếp tục cần mẫn với công việc.

Giang may mắn hơn các ca sỹ trẻ khác, trong khi họ phải chạy mướt mồ hôi lo lắng mua ca khúc thì Giang đã có sẵn hai nguồn sáng tác dồi dào là Lưu Thiên Hương và Hồ Hoài Anh. Phòng thu của “cu Tí” cũng luôn sẵn sàng dành thời gian cho Giang. Có ý kiến cho rằng, nếu là ca sỹ khác chắc hẳn người ta đã làm được nhiều hơn những gì Lưu Hương Giang đang có?

Cái đó thì chưa thể biết được! Tôi không phải là người vội vàng, một năm có thể ra được hai, ba album. Tôi cầu kỳ và trân trọng với từng sản phẩm của mình. Đúng, ca khúc tôi có sẵn, phòng thu luôn chủ động, nhưng phải mất một năm sau album Vol.1 Tôi là Lưu Hương Giang, tôi mới tiếp tục có được album Vol.2. Điều đó, đủ thấy sự chậm chạp của tôi (cười). Nhưng tôi vốn không tin tưởng vào những sản phẩm âm nhạc “nhanh”, sản xuất chóng vánh, phát hành ào ào. Tôi muốn mỗi album của mình đều là một album tốt.

Mỗi ca sỹ chọn một con đường. Có người đi rất nhanh, mỗi năm có một, hai bài “Hit” là nghĩ mình là “sao”. Có người chọn scandal để làm nên danh tiếng. Tôi coi thường những cách làm như vậy. Tôi không đi con đường tắt được nên phải chậm chạp tiến từng bước.

Có bao giờ Lưu Hương Giang đặt một giả thiết, nếu không có Hồ Hoài Anh thì…?

Tôi không phủ nhận, anh Hồ Hoài Anh có vai trò lớn với cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Anh đã giúp đỡ, động viên nhiều để tôi có được ngày hôm nay. Công việc đạt hiệu quả là khi người ta có được một ê-kip ăn ý. Tôi cũng tin, không phải ca sỹ nào cũng có thể đạt được những yêu cầu của nhạc sỹ. Bởi vậy, tôi hoàn toàn tự tin về bản thân mình.

Hình ảnh của Lưu Hương Giang trong album Cải bắp. (Ảnh: Jundat)

Liệu có thể hiểu tình yêu hay năng lực đã làm cho Lưu Hương Giang tự tin đến thế?

Với tôi và Hồ Hoài Anh, tình yêu và công việc là chuyện rõ ràng và không liên quan. Có những ngày chúng tôi cãi nhau “long trời lở đất”, giận dỗi, tưởng chia tay đến nơi nhưng buổi chiều có lịch hẹn làm việc tôi vẫn đến. Anh Hoài Anh đã từng rất ngạc nhiên vì điều này! Khi đã ngồi vào làm việc, là chỉ có công việc. Xong việc, nếu thích thì cãi nhau tiếp!

Hồ Hoài Anh từng tâm sự rằng, yêu Giang vì thấy Giang ngoan! Tự xét một cách thẳng thắn, Giang có thấy mình ngoan?

Ngoan trong quan niệm của mỗi thời mỗi khác, và mỗi người mỗi khác. Tôi không hỏi lại Hoài Anh tại sao anh lại nói thế nhưng tôi biết chữ Ngoan trong quan niệm của anh, ngoan tức là biết tập trung cho công việc, ngoan là biết đồng lòng với anh, ngoan là biết tính toán tích cực cho tương lai…

Còn tôi cũng hay nghịch ngợm, những lúc buồn cũng thích đi vũ trường. Đi vũ trường trong quan niệm của tôi không xấu, thỉnh thoảng có những dịp đặc biệt, cùng bạn bè đến đó xả stress rất vui!

Tôi cũng là mẫu phụ nữ có ý thức, người yêu bảo đi học thêm tiếng Anh, vi tính vậy là tôi cặm cụi đi học. Hơn nữa, tôi không hút thuốc, không uống rượu (cười), vậy là ngoan rồi!

Người yêu bảo đi học tiếng Anh, vi tính là đi. Người yêu bảo hát bài này là hát. Theo Giang, đó có phải là một cuộc sống thụ động?

Không, bởi vì, tôi phải thấy anh ấy khuyên đúng thì mới làm. Tiếng Anh thực sự cần thiết, vi tính cũng vậy. Đi chơi với bạn bè, thấy các bạn nói tiếng Anh lưu loát, tôi thèm lắm. Tôi thấy mình phải đi học.

Ngày xưa thời còn đi học, tôi hay vào đội văn nghệ, các bạn thường bảo “bọn đội văn nghệ học dốt lắm, suốt ngày hát với chả hò!” Nghĩ tức lắm, ra sức học. Bây giờ cũng vậy, tôi muốn trang bị kiến thức cho mình như một mẫu hình phụ nữ trong cuộc sống hiện đại, năng động và hiểu biết, hơn nữa để người ta không “thành kiến” là: ca sỹ thường học dốt!

Ly Lan