(Dân trí) - Các nhóm hát sau khi giã đám liền sản sinh một lứa các ca sỹ mới. Có người tự thân vận động, cũng có người tìm cách về đầu quân cho một công ty âm nhạc với những chiến dịch lăng-xê có hạng. Trong số họ, có người thành công nhưng cũng có người phải nếm mùi thất bại.
Ca sỹ sinh …xuôi
Hoàng Anh Tú là một trong những gương mặt triển vọng của nhạc viện Hà Nội. Anh sở hữu chất giọng nam trầm và âm vực rộng, chuyên hát những ca khúc Cách mạng. Song, sau 5 năm đi hát và thử nghiệm một số công việc khác liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật (thời trang, người mẫu, điện ảnh...), Tú vẫn chưa thu được kết quả đáng kể. Anh quyết định Nam tiến để trở thành một ca sỹ "sơ sinh" trong tay ông bầu Ngô Đình Hòa - hiện đang quản lý ca sỹ Lưu Việt Hùng.
Cũng không kém phần lận đận, chàng ca sỹ "tay ngang" Lưu Chấn Thanh (vốn xuất thân từ vận động viên Teakowndo), sau một thời gian thử sức ở lĩnh vực thời trang đã quyết tâm chuyên nghiệp hóa bằng cách theo học thanh nhạc ở trường Nghệ thuật Hà Nội. Với khả năng thẩm âm khá tốt và có chút năng khiếu ca hát, Chấn Thanh được chuyển vào lớp tạo nguồn của trường, hứa hẹn sẽ trở thành một gương mặt triển vọng của làng nhạc nhẹ phía bắc. Sau 3 năm lận đận ngoài Hà Nội theo bầu đi hát tại các phòng trà cộng với 2 năm... "tây tiến" phục vụ khán giả miền Tây, Thanh đã quyết định… làm lại từ đầu.
Đầu quân cho bầu Hòa, Hoàng Anh Tú được đổi nghệ danh thành Bin, còn Lưu Chấn Thanh được gọi là Ken, kết hợp thành đôi song ca nam Bin&Ken. Kết quả sau 5 năm theo nghiệp hát, nếm trải đầy đủ “hỷ nộ ái ố” của nghề, hai chàng ca sỹ Bin và Ken giờ đây lại trở thành những ca sỹ "sơ sinh" được bầu Hòa "ươm" từ giữa năm 2006 và dự tính sẽ cho đi hát... lại vào dịp Tết nguyên đán tới. Hiện, công việc hàng ngày của hai ca sỹ này là ăn, chơi, luyện thanh, tập vũ đạo, ráp bài và chăm sóc hình thể.
Hay Huỳnh Ngọc Vũ, chàng sinh viên trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TPHCM, trước khi đầu quân vào Công ty Giải trí Việt cũng chỉ hát tại các quán bar, phòng trà. Sau khi được nhóm Huyền Thoại gồm nhạc sỹ Khánh Đơn và ca sỹ Khánh Trung đào tạo từ tháng 4/2006, anh được đổi sang cái tên rất kêu - Thái Phong Vũ. Theo ông bầu Khánh Đơn, Thái Phong Vũ với ngoại hình “baby”, mắt một mí rất phù hợp với hình mẫu của làng giải trí Hàn Quốc nên công ty sẽ đào tạo anh để phục vụ lớp khán giả tuổi teen.
Để chuẩn bị cho con đường ca hát chuyên nghiệp của “gà nhà”, ông bầu Khánh Đơn đã tổ chức buổi ra mắt quy mô lớn cho công ty và ca sỹ mới với báo chí phía Bắc. Cũng trong tháng 12 này, album đầu tiên của Thái Phong Vũ với cái tên Chàng trai dễ thương sẽ được…chào hàng với hình ảnh “trai Hàn bấm ra sữa” và 100% sáng tác của nhạc sỹ Khánh Đơn.
Ca sỹ sinh…ngược
Sau khi tan giã, các nhóm hát cũng sản sinh một lứa các ca sỹ mới. Ví dụ nhóm FBO với 4 chàng trai chuyên dòng nhạc hip-hop, dance sôi động một dạo "làm mưa làm gió" ở các tụ điểm ca nhạc trong TPHCM, sau khi tách ra liền sản sinh gương mặt mới Tần Khánh (trước kia là trưởng nhóm). Sau một vài trục trặc trong chuyện độc quyền, ca sỹ Tần Khánh quyết định từ chối các "bầu sữa ngọt lành" để tự thân vận động.

Bin và Ken
Ca sỹ Phan Anh (trước đây là thành viên của nhóm Thiên Hà Xanh) bắt đầu sự nghiệp solo tại hầu hết các tụ điểm ca nhạc của Sài Gòn và Hà Nội như: New Century, Fantasies, Z café…và “chạy” các tỉnh khá nhiều. Tại TPHCM, anh cũng nhận được lời mời về đầu quân cho một số công ty, tuy nhiên Phan Anh lại quyết tự tìm tòi con đường riêng mà không có sự hậu thuẫn nào.
Cuối năm 2003, Phan Anh tham gia nhóm Biển Xanh. Tuy hoạt động trong nhóm rất tốt nhưng sau anh buộc lòng phải chia tay để theo bố mẹ sang New Zealand học ngành…du lịch. Sau một thời gian tạm gác việc ca hát theo chuyện “bút nghiên”, anh chàng lại nôn nóng quay về Việt Nam để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Sau nửa năm vất vả, cuối tháng 10/2006 album Tình yêu chắp cánh của Phan Anh đã ra đời, và trở thành cột mốc quan trọng đánh dấu con đường trở thành ca sỹ chuyên nghiệp của “anh chàng xinh trai” này. Một đĩa CD và VCD bao gồm hai thể loại nhạc trẻ và nhạc xưa đã “lọt tai” những khán giả khó tính.
Những hệ luỵ tất yếu
Khi còn là ca sỹ tự do, thu nhập của Bin và Ken chỉ ở mức cát xê 100 ngàn/bài hát (không đủ tiền phục trang, đi lại) dù họ cũng tham gia đủ các chương trình lớn nhỏ trên truyền hình, biểu diễn hàng đêm trong các tụ điểm lớn ở Hà Nội như vũ trường New Century, Hale Club, Hồ Gươm Xanh... Giờ làm ca sỹ "sơ sinh", mọi khoản tiền ăn uống, học hành, luyện tập, sinh hoạt hàng ngày của cả hai đều được công ty chi trả. Bin và Ken thổ lộ: "Cuộc sống và công việc hiện tại cứ như một... giấc mơ!!!"
Tuy nhiên, đối với một số ca sỹ trẻ, những “bổng lộc” của một ca sỹ độc quyền lại không hề hấp dẫn. Phan Anh cho biết: “Gắn bó với một ông bầu hay một công ty rất…khổ. Ca sỹ chẳng khác nào cỗ máy, bị bấm nút, lên giây cót, không có nhiều quyền quyết định hay lựa chọn. Nhất là khi giữa ca sỹ độc quyền và ông bầu “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” thì mọi chuyện còn…mệt hơn”.
Bên cạnh đó vẫn có ý kiến cho rằng Phan Anh có giọng hát được, ngoại hình bắt mắt, có kiến thức nhưng có nổi thành “sao” hay không lại là chuyện khác. Đối với một ca sỹ có triển vọng như anh rất cần có một chiến lược cụ thể và một người dìu dắt có tầm…
Hàn Nguyệt - J.Long