(Dân trí) - Trước đêm chung kết “Ngôi sao ngày mai”, một người bạn bảo: “Đi xem thế nào cũng cười bò với những tiểu phẩm của các thí sinh, vì phần thi này sẽ bộc lộ hết những khuyết điểm của những diễn viên tương lai”. Và sự thật những gì diễn ra trong đêm chung kết còn hơn thế nữa…
Công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp
Trở lại sau một thời gian gián đoạn với một cái tên thời thượng “Ngôi sao ngày mai”, cuộc thi tìm kiếm những gương mặt điện ảnh và truyền hình diễn ra trong lặng lẽ từ vòng sơ kết, bán kết. Con số thì sinh đăng ký tham gia dự thi chưa tới 130 người, công tác tuyển sinh cũng ở quy mô nhỏ.
Trong đêm chung kết vừa qua, những ai chứng kiến cuộc thi trực tiếp tại Nhà hát truyền hình TPHCM sẽ cảm nhận được sự không chuyên nghiệp trong công tác tổ chức. Những đạo cụ dùng để minh hoạ cho các tiểu phẩm khá sơ sài, nếu không muốn nói là cẩu thả: ghế đá công viên được thay thế bằng hai chiếc ghế xếp, ngôi mộ được thể hiện bằng một cái bục trùm vải trắng lên.
Sân khấu được trang trí đơn giản quá đến mức thô sơ, không xứng tầm với vòng chung kết của môt cuộc thi diễn viên điện ảnh và truyền hình, một trong những nghề thời thượng mà các bạn trẻ đang yêu thích.
Những sơ suất đó chỉ là chuyện nhỏ so với việc hai MC hay nói giữa chừng rồi quên lời. Mới đầu theo dự kiến Chi Bảo và Hồng Ánh sẽ đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình, nhưng không hiểu sao giờ cuối lại thay đổi là Hữu Luân và Hiền Mai.
Không biết có phải vì thay đổi MC quá cập rập không, mà Hiền Mai liên tục quên lời dẫn và thậm chí quên cả cái tên của cuộc thi, đang nói giữa chừng, nhiều lần Hiền Mai đứng lặng trên sân khấu.
Còn Hữu Luân thì đem phong cách của “Cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hằng tuần” qua dẫn chương trình này, với những câu mà ai cũng biết là không có thật, những câu mà Hữu Luân hay nói trong chương trình hằng tuần đại loại như: “Có hai khán giả vừa mới gọi điện đến khen phần biểu diễn của… Khán giả ở Hà Nội bày tỏ… Tôi nói tiếng Việt Nam mà bạn không hiểu…” trong khi BTC không cung cấp số điện thoại để giao lưu thì lấy gì khán giả biết mà gọi về?!
Cười thích thú vì… những câu trả lời
Trong ba phần thi, thì chỉ mỗi phần thi trang phục bắt buộc là khán giả không phải bật cười, còn trong phần thi tiểu phẩm dù là tiểu phẩm vui hay buồn khán giả cũng cười trước những tình huống hay lời thoại của các tiểu phẩm.
Được biết, đây là phần dự thi mà các bạn tự chuẩn bị nên sự nghiệp dư lộ rõ qua các tình tiết, thi diễn viên điện ảnh, truyền hình, nhưng nhiều tiểu phẩm diễn rất kịch, thí sinh không diễn tả được tâm trạng mà chỉ diễn theo tình huống của tiểu phẩm, thậm chí có thí sinh sử dụng lại tiểu phẩm “Gậy ông đập lưng ông” của cuộc thi cách đây 5,6 năm.
Phần vui nhộn nhất chính là phần thi ứng xử, có thí sinh sau khi chào hỏi ban giám khảo và khán giả xong thì quên mất câu hỏi, có người thì đọc câu hỏi một cách khó khăn như đang tập đọc, có thí sinh trả lời vỏn vẹn vài chữ rồi đứng như trời trồng. Khán giả liên tục ôm bụng cười với những lời hết sức ngây ngô của các thí sinh, vì thế không khó hiểu khi thí sinh Hoàng Phương Bảo Châu lại đoạt giải “Thí sinh ứng xử hay nhất” với câu trả lời hết sức bình thường.
Đêm chung kết khép lại bằng một lễ trao giải không trang trọng, không bục bệ, không pháo hoa chúc mừng, khán giả ra về trong tiếng cười thích thú, không phải vì kết qủa mỹ mãn của cuộc thi hay sức hấp dẫn của các vòng thi mà chính là sự ngây ngô trong những câu trả lời ứng sự, nét diễn xuất kịch tính thái quá của các tiểu phẩm và hai người dẫn chương trình.
Kết quả Ngôi sao ngày mai:
Giải 1: Lê Ngân Khánh
Giải 2: Nguyễn Xuân Hằng
Giải 3: Huỳnh Quang Ngọc
Giải hình thể đẹp: Ngô Quang Tuấn
Giải ứng xử hay và ăn ảnh nhất: Hoàng Phương Bảo Châu
Trung Thành