(Dân trí) - Tạp chí Entertainment Weekly's vừa đưa ra danh sách 5 album nhạc tệ nhất năm 2006 do độc giả của họ bình chọn. Không bất ngờ khi anh chồng vừa bị vợ bỏ, Kevin Federline đứng đầu danh sách này.
Kevin Federline - Playing With Fire
Kevin Federline luôn tuyên bố sẽ chứng minh cho cả thế giới biết rằng, anh ta thực sự là một ca sỹ có tài và không cần phải nhờ tới cái bóng của cô vợ quá nổi tiếng, Britney Spears. Tuy nhiên, trước màn trình diễn quá tệ của Kevin tại lễ trao giải Teen Choice Awards, những người yêu nhạc đã hiểu rằng, Kevin chỉ nói phét!
Ngày 31/10, album đầu tay Playing With Fire của Kevin chính thức có mặt trên thị trường và mặc dù đã đổ nhiền tiền bạc và công sức cho việc quảng cáo thì albm này cũng chỉ bán được 6.500 bản trong tuần đầu tiên và 1.200 bản trong tuần tiếp theo, “giành” vị trí thứ 151 trong bảng xếp hạng Billboard 200. Sau đó, các ông bầu ca nhạc đều hủy buổi trình diễn của Kevin ở các thành phố lớn vì không bán được vé.
Clay Aiken - A Thousand Different Ways
Chàng ca sỹ từng giành giải nhì tại cuộc thi American Idol, Clay Aiken đã thực sự được cả thế giới biết tới sau khi phát hành album đầu tay, Measure of a Man vào tháng 10/03. Tuy nhiên, album thứ 3 của anh, A Thousand Different Ways có mặt trên thị trường vào ngày 19/9/06 quả thực là một thất bại.
Mặc dù album cũng bán được hơn 200.000 bản trong tuần đầu và giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Billboard nhưng album này không có một ca khúc nào gây ấn tượng đặc biệt. Ngoài ra, những ca khúc trong album này vẫn theo phong cách cũ của Clay, không tạo ấn tượng mới cho người nghe.
Pharrell - In My Mind
Nhà sản xuất âm nhạc Pharrell vốn nổi tiếng khi còn là thành viên nhóm nhạc N*E*R*D và sau đó được biết đến rộng rãi qua các bản song ca cùng đàn chị danh tiếng, Gwen Stefani.
Ngày 25/6, Pharrell đã phát hành album solo đầu tay với tựa đề In My Mind. Tuy nhiên, dù đã lập chiến dịch quảng cáo khá rầm rộ thì album này vẫn chỉ bán được 142.000 bản trong tuần đầu tiên và tuần sau đó còn tệ hơn nữa: 51.000 bản. Ngoại trừ ca khúc hát chung với Gwen, Can I Have It Like That được khán giả yêu thích và nhớ tới thì các bài hát còn lại đều “nhàn nhạt” và chẳng đọng lại chút gì trong tâm trí người nghe.
Rascal Flatts - Me and My Gang
Nhóm nhạc đồng quê từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc Mỹ, Rascal Flatts phát hành album, Me And My Gang vào tháng 4/06. Đĩa đơn đầu tiên trích từ album này mang tựa đề What Hurts the Most lại nhắc khán giả nhớ tới cô ca sỹ Jo O'Meara - Thành viên nhóm nhạc S Club 7 bởi Jo đã từng hát bài này vào năm 2005.
Tuy nhiên, bởi bản thân cái tên Rascal Flatts đã là một tên tuổi lớn nên khá giả vẫn đổ xô đi mua album mới này nhưng sau đó nhiều người đã phải thất vọng vì “chất đồng quê” trong Me And My Gang không “đậm đà” như họ mong muốn và hơn nữa, âm nhạc của Rascal Flatts chẳng có chút gì mới mẻ.
Janet Jackson - 20 Y.O.
Album thứ 9 trong sự nghiệp của diva Janet Jackson được phát hành để kỷ niệm 20 năm ca hát của Janet được coi là thất bại lớn nhất từ trước đến nay của cô. Album này chỉ bán được 296.873 tại Mỹ trong tuần đầu dù trước khi album phát hành, Janet đã gây ấn tượng bằng hàng loạt các chùm ảnh mát mẻ trên các tạp chí lớn.
Xuất hiện trong video Call on Me với hình tượng Geisha, Janet trông thật xấu xí với gương mặt và bộ trang phục lòe loẹt. Sau đó, để “gỡ gạc” thì Janet đã “nửa kín, nửa hở” trong video So Excited với những vũ điệu cực kỳ nóng bỏng. Tuy nhiên, ca khúc này vẫn không tạo độ hot như cô mong muốn.
Vĩnh Ngọc
Theo Perez