(Dân trí) - “Không phải cứ đưa ra cái danh thiếp nói tôi là ai đã chứng tỏ mình. Tôi kinh doanh và kiếm sống bằng việc đó, đừng để lúc chui xuống đất rồi mới nhận ra còn nợ nhiều người quá…”, diễn viên Minh Tiệp nói.
Anh có vẻ rất bức xúc vì chuyện kiến thức, bởi vì anh đã từng nói nếu đào tạo người mẫu tôi sẽ đào tạo đầu tiên là kiến thức?
Đúng, tôi sẽ yêu cầu họ học tiếng anh, học văn hoá, học diễn… Mặc áo cô dâu mà diễn như mặc áo tắm thì sao chấp nhận nổi? Khi ra diễn với không gian rộng, hẹp, diễn cho máy quay hay diễn cho công chúng? Diễn cho đối tượng nào xem thì cách diễn phải khác nhau chứ.
Ngày xưa tôi đi diễn cười ra nước mắt, bầu sô còn dặn là: “Tiệp mang quần áo đi nha, đi ra đừng vấp ngã là được, cứ đi ra chào rồi đi vào… nhá…” Bây giờ thì khác đi nhiều rồi.
Anh rất bức xúc vì chuyện tiếng Anh của các diễn viên, người mẫu hiện nay? Có vẻ anh rất khá tiếng Anh?
Vậy mà vừa rồi có người nói tôi vì không biết tiếng Anh nên nghe nhầm giải thưởng đấy, vơ đũa cả nắm thế chứ. Người ta không ai nghĩ đã là diễn viên thì biết tiếng Anh và kinh doanh.
Style Minh Tiệp trong điện ảnh là gì?
Tôi là người giản dị, không màu mè cho nên quan điểm sống của tôi cũng rõ ràng, tôi chơi là chơi hết sức, làm thì hết mình, không thì thôi. Style của tôi là làm việc nghiêm túc, chơi ra chơi, làm ra làm. Gần đây có một số đạo diễn nói tôi chảnh và có tý tiếng tăm thì kiêu căng này nọ, tôi không chảnh, tôi từ chối một số phim là bởi vì tôi không muốn diễn viên mà trở thành phát thanh viên. Tôi tiết kiệm hình ảnh của mình thì các đạo diễn khác mời tôi sẽ thấy thích. Tôi cần lựa chọn kịch bản, chọn đạo diễn.
Anh kỹ tính như thế nào trong việc chọn kịch bản?
Tôi yêu cầu đọc kịch bản văn học, rồi đọc kịch bản phân cảnh, và tôi ngẫm, cảm nhân vật đó, rồi trao đổi với đạo diễn. Có những người mời tôi: sang tuần đóng phim, vai hay lắm, đóng xong nổi tiếng luôn! Đến trường quay đọc kịch bản sau nhé, lời thoại có người nhắc nhé…. Rất may cho tôi người không chuyên nghiệp như thế này không nhiều và tất nhiên tôi không nhận lời mời những người có cung cách làm việc như vậy. Nhưng ngược lại có những đạo diễn bỏ tiền ra làm phim, họ nói nhưng ít ai tin, còn tôi biết nên tôi tin. Họ làm vì nghề thật sự, họ khiến tôi kính trọng, ngưỡng mộ.
Thế nghề nào là tay phải của anh?
Mỗi người có những chặng đường nhất định, tôi đã qua chặng đường thử sức, để biết mình làm gì làm như thế nào? Bây giờ quan trọng là kiếm ra tiền, thế thôi.
Anh kiếm tiền bằng nhiều nghề?
Không phải cứ đưa ra cái danh thiếp nói tôi là ai là đã chứng tỏ mình, tôi kinh doanh và kiếm sống bằng việc đó, đừng để lúc chui xuống đất rồi mới nhận ra còn nợ nhiều người quá…
Vậy thì những việc anh đang làm như diễn viên, MC… anh không sống được?
Tôi làm chỉ vì đam mê thôi, chứ chưa bao giờ theo tôi nghĩ có nghệ sỹ nào giàu được, tất cả chỉ là yêu nghề, là đam mê thôi. Tôi tổ chức biểu diễn, tổ chức sự kiện và nhiều kế hoạch lớn mà tạm thời chưa tiết lộ được.
Nghe nói anh còn mơ làm đạo diễn?
Đạo diễn là mơ ước của tôi, nhiều người nói rằng mày mơ ước cái gì, mơ ước trở thành đạo diễn mà cũng phải mơ. Nhưng họ nhầm, để trở thành đạo diễn thì rất đơn giản nhưng để là một đạo diễn phim hay thì rất khó, phải là nhà lãnh đạo, chỉ huy một nhóm người rất đông, vốn sống dày… cho nên nhiều đạo diễn trẻ có vẻ hoành tráng nhưng mà… vốn sống cũng như bề dầy hiếm quá. Những đạo diễn nước ngoài bao giờ cũng từng trải, già dặn, có kinh nghiệm hơn. Có lẽ tương lai làm đạo diễn của tôi còn rất xa.
Cảm ơn Minh Tiệp.
Trang Ly Thúy