Thứ Năm, 21/12/2006 - 7:00 AM

Những kế hoạch mới của nhạc sỹ Huy Tuấn

Có thể nói, 2006 là một năm bận rộn với nhạc sĩ Huy Tuấn và cũng chưa thấy năm nào anh “phơi mặt” trên truyền hình và báo chí nhiều đến vậy. Những tưởng cuối năm sẽ là dịp nghỉ ngơi, nhưng lại không phải như vậy vì “nhạc sĩ đầu trọc” này lại đang bận rộn với những kế hoạch mới.

Vào thời điểm sau khi tour diễn của Mỹ Linh kết thúc thì mọi người cũng chẳng cần phải nhắc lại nhiều làm gì nhưng quả thực với tôi đó vẫn là dự án lớn, một dịp để nhìn lại mình, để chuyên nghiệp hoá mình hơn!

Chữ “chuyên nghiệp hoá” anh dùng ở đây nên được hiểu theo nghĩa nào? Một nhạc sĩ nhiều dự án bận rộn quanh năm hay một thương hiệu được mọi người nhắc đến nhiều thì được đóng mác “chuyên nghiệp”?

Mỗi thứ một tý đấy. Theo tôi, hãy nghĩ đến chuyên nghiệp từ trong ý thức, ý thức chuyên nghiệp từ những việc nhỏ nhất. Đối với tôi, mỗi công việc tôi nhận đều có sự đầu tư tính toán kỹ lưỡng để khi nó hoàn thành thì tôi có thể tự hào khoe với mọi người rằng đó là một sản phẩm của tôi.

Nhìn lại năm qua có thể thấy Huy Tuấn “ôm đồm” khá nhiều việc, từ viết nhạc phim (2 trong 1, 9X, Sinh mệnh...) đến ra album (Giấc mơ - Phương Anh, Muốn nói với anh – Hồ Ngọc Hà...)...

Mỗi khi nhận lời mời, tôi đều cố gắng thu xếp ổn thoả vì đó là chữ “tín” và cũng là công việc đang nuôi mình nữa. Album của Hồ Ngọc Hà chúng tôi đã làm xong cách đây 1 tháng và chỉ đợi Đức Trí và Hà từ Mỹ về là phát hành trước Tết âm lịch, còn nhạc phim "Vũ điệu tử thần" thì tôi cũng đang viết và chờ nốt phần hình ảnh để hoàn thiện.

Một năm viết nhạc cho 4 bộ phim nhựa nhưng bộ phim nào đã để lại nhiều cảm xúc nhất trong anh?

Có lẽ là bộ phim "Sinh mệnh" của Đào Duy Phúc. Nghe nói Phúc làm phim chiến tranh mọi người đã thắc mắc và hoài nghi, nhưng nghe đến tên Huy Tuấn viết nhạc cho phim này thì rất nhiều người... đã không tin vào điều ấy. Vì lẽ đó, tôi càng quyết tâm viết hơn, viết để chứng tỏ mình và đó cũng là bộ phim làm tôi thích thú nhất, hứng khởi nhất và cũng gặp khó khăn nhất vì đúng lúc gay cấn nhất thì máy móc để làm việc lăn đùng ra “ngất”, cũng may tôi có nhạc sĩ Xuân Thủy cùng giúp một tay. Chúng tôi đã có một soundtrack rất vừa ý.

Anh còn đang viết nhạc cho một show truyền hình thực tế?

Đó là chương trình "Ước mơ của tôi" sẽ ra mắt trong tháng 1/2007, trong đó tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ phần âm nhạc.

Xin cảm ơn anh!

Theo Nguyễn Hà
Thể thao Văn hóa