Thứ Tư, 20/12/2006 - 11:39

Can Đình Đình: Vẫn là "fan" cuồng nhiệt của Minh Tiệp
Năm ngoái, "Hà Nội, Hà Nội" được thực hiện và quay tại Việt Nam. Ngày thu cuối tháng 10 năm nay, bộ phim công chiếu lần đầu tại Hàng Châu, Trung Quốc, mở đầu "hên" cho bộ phim kết hợp hai đạo diễn nội - ngoại.

Hành trình sau đó của "Hà Nội, Hà Nội" là xuôi Côn Minh. Tại Hàng Châu, công chúng yêu điện ảnh đặc biệt "ưu ái" cô diễn viên chính "người nhà" Can Đình Đình và chàng diễn viên điển trai, nói tiếng Anh lưu loát Minh Tiệp. Noel này, "Hà Nội, Hà Nội" mới ra mắt khán giả thủ đô.

Trong phim là một chuyện tình Trung - Việt, cô gái Trung Quốc - Tô Tô (Can Đình Đình đóng) - sang Việt Nam giúp bà mình tìm lại người tình Việt Nam năm xưa. Ngoài đời Đình Đình và Minh Tiệp cũng được ngợi ca là một cặp ăn ý.

Sau khi phim kết thúc, hai diễn viên chính tạm chia tay ai về công việc của người nấy và dấy lên những nghi ngờ "về chuyện tình thật" này. Khi đặt câu hỏi thẳng với diễn viên Hí kịch Đình Đình về mối quan hệ tình cảm, cô dường như né tránh và trả lời khá chung chung.

Đình Đình rất xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm làm phim ở Việt Nam với người hâm mộ Trung Quốc. "Hà Nội, Hà Nội" khiến nghiệp diễn của Đình Đình chuyển sang một bước ngoặt mới, còn bối cảnh, câu chuyện và những hình ảnh là một dịp người dân Trung Quốc biết đến Hà Nội một cách mới mẻ hơn.

Đình Đình đã có buổi trò chuyện thú vị với chúng tôi:

Đình Đình ngoài đời có giống với Tô Tô trong phim?

Xét một cách toàn diện thì tôi cũng vui nhộn, "nhiều lời" như Tô Tô vậy. Tuy nhiên trong phim tôi có thể hiện hơi "khoa trương" một chút, tức là có "nghịch" hơn tính cách thật của tôi. Đạo diễn muốn tôi thể hiện như vậy để làm nổi bật sự khác biệt giữa một cô gái Trung Quốc hiện đại bên cạnh một phụ nữ Việt Nam dịu dàng thùy mị.

Tôi nghe nói khi quay phim chị đã khóc hai lần, tại sao vậy?

Vì tôi quá xúc động trước tấm chân tình của mọi người trong đoàn làm phim Việt Nam dành cho tôi. Tôi không hề nhớ nhà vì luôn có các chị, các cô ở bên cạnh động viên. Khi đóng phim tôi đã được nhiều cô, bác nhận làm con gái nuôi. Lúc phải chia tay đoàn làm phim ở cửa khẩu Hà Khẩu, tôi cũng rất xúc động và không cầm được nước mắt.

Nhiều khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam không quen với món ăn Việt lắm. Còn chị?

Ồ, tôi rất mê các món ngon Hà Nội. Tôi thấy các món ăn Việt Nam thật tươi ngon, thanh đạm, ít béo, rất có lợi cho sức khỏe. Tôi mê nhất món phở bò Hà Nội. Cả vị chanh vắt với gia vị để chấm thịt gà luộc nữa. Sau khi quay về Trung Quốc tôi thèm cái vị chua chua đó thế, nhưng ở Trung Quốc thì không tìm đâu ra (cười).

Liệu chị có thể tiết lộ chuyện tình giữa chị và anh Minh Tiệp đã bắt đầu như thế nào?

Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên. Trong khi đóng phim, hai bên đều có cảm tình với nhau, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Cho đến bây giờ, tôi vẫn là "fan" cuồng nhiệt của anh Tiệp.

Chị muốn gửi gắm điều gì tới khán giả Việt Nam?

Tôi rất yêu quý Việt Nam. Tôi hi vọng mình sẽ lại có dịp đóng phim ở đất nước xinh đẹp này.

Xin cám ơn chị!

Theo Duy Thị
Người Đẹp