(Dân trí) - “Tôi hay đi theo cảm xúc của mình. Nhìn một cô gái tôi có thể thích ngay từ đầu. Tôi có thể yêu, không cần xinh đẹp, bất kể tuổi tác. Đối với tôi, điều quan trọng nhất trong tình yêu là cảm xúc thật của mình…”, hoàng tử V - Pop thổ lộ.
Sau vụ “hát không thuộc lời”, bị khán giả phản ứng mạnh, anh đã phải năm lần bảy lượt lên báo giải thích, xin lỗi. Anh đã nhận ra được điều gì sau cú vấp đầu đời của một “ngôi sao”?
Tôi cũng đã giải thích trên báo chí, giải thích với các fan của mình rằng tôi không hề “mắc bệnh ngôi sao” như mọi người lầm tưởng. Đó chỉ là một sơ suất nghề nghiệp. Tại tôi đã nhận lời nhiều chương trình nên không kịp thời gian chuẩn bị tiết mục của mình cho chu đáo. Tôi sơ suất và đã phải “trả giá” bằng phản ứng của khán giả.
Tôi đã rất buồn sau sự cố này và coi nó là bài học cho nghề ca sĩ của mình. Giờ tôi nhìn nhận mọi vấn đề thấu đáo hơn, không nhận quá nhiều chương trình nữa và sắp xếp công việc của mình sao cho hiệu quả nhất. Sẽ không bao giờ có sự cố như vậy xảy ra đối với tôi nữa.
Dù sao sau sự cố đáng tiếc đó, album Mùa thu tình yêu với 7 ca khúc đã chào đời và được khán giả đón nhận thiện cảm…
Tôi cũng cảm thấy vui về sản phẩm đầu tay của mình, dù rằng album phát hành hơi chậm so với dự định bởi quá trình thu âm bị kéo dài. Tôi không phải người thất hứa. Lẽ ra ngay sau khi kết thúc Sao mai điểm hẹn là tôi “chào hàng” luôn nhưng bản master phải làm đi làm lại đến mấy lần. Bên cạnh đó, tôi có mời chị Mỹ Linh và Hồ Quỳnh Hương song ca hai bài, trong khi lịch diễn kín đặc, cứ phải bay ra bay vào giữa Sài Gòn - Hà Nội nên thời gian phát hành cứ phải dời đi dời lại.
Album đầu tay nên tôi cố gắng làm rất kỹ, cẩn thận. Nhiều khán giả nghe xong album Mùa thu tình yêu đều có chung cảm nhận: “Khác hẳn một Hoàng Hải đôi khi vẫn còn “non” cảm xúc trong SMĐH, Hoàng Hải trong album vol1 Mùa thu tình yêu trở nên tình tứ hơn, ngọt ngào hơn, tinh tế và nhiều cảm xúc…”
Được biết, anh là một trong những ca sĩ đầu tiên (cùng với Ngọc Anh và Mỹ Dung) có fan club tổ chức diễu hành với nội dung hô hào“bài trừ băng đĩa lậu” nhưng kết quả chỉ dừng lại ở việc… hô khẩu hiệu. Và đĩa của anh vẫn bị… in lậu như thường?
Khi phát hành đĩa, bị in lậu là điều chẳng tránh được. Hành động “bài trừ băng đĩa lậu” của fan club tuy rằng chỉ là một buổi “hô khẩu hiệu” nhưng nó cũng thể hiện được lòng quyết tâm và việc kêu gọi mọi người hãy sử dụng băng đĩa chính thống, ít nhất là kêu gọi những fan của tôi cũng như fan của những ca sĩ khác.
Thấy anh ngược xuôi với các “sô” diễn, rất nhiều khán giả tuổi teen muốn biết một ngày bình thường của hoàng tử V- pop diễn ra như thế nào?
Sáng tôi dậy hơi muộn, khoảng 10 giờ (hầu như ca sĩ nào cũng dậy muộn vì tối hôm trước diễn khuya). Sau đó tôi đi ăn… sáng, ngồi vào mạng một lúc để chát với fan. Tiếp đó, vào phòng riêng tập chương trình.
Buổi chiều, thường là tôi lên ô tô đi diễn các tỉnh. Nếu không đi diễn tỉnh thì đi chơi đá bóng, đạp xe và bơi lội.
Buổi tối, tối nào không đi diễn thì tôi gặp gỡ bạn bè, hẹn hò cà phê… Ít khi tôi đi sàn nhảy vì trước Sao mai điểm hẹn, tôi thường xuyên hát ở những chốn quán bar, vũ trường đến phát… ngấy rồi. Giờ tôi thích thư giãn, giải trí ở một nơi yên tĩnh hơn là không gian đinh tai nhức óc.
Ngày trước, sau mỗi lần đi hát tôi thường đi tụ tập ăn uống với bạn bè hoặc chơi game, có lần tôi “nghiền” game đến 10 tiếng, giờ thì quá bận, bỏ hẳn game rồi.
Trong khi các ca sĩ khác “cùng lứa cùng đàn” đua nhau lên báo hết báo cáo rồi lại... đính chính về chuyện tình cảm, yêu cô (anh) này, không yêu cô (anh) kia…Còn anh thì “khoản này” có vẻ “thua chị kém em”?
Tôi có nhiều bạn gái nhưng chưa tìm được một nửa cho mình. Cũng có thể chưa có duyên để… yêu ai đó.
Trước cũng có một mối tình nhưng giờ đã trở thành quá khứ mất rồi. Giờ thì tôi quá bận, tôi chỉ chú tâm vào công việc thôi cũng đủ mệt rồi. Tôi cũng không sợ cô đơn vì chưa có người yêu vì tôi có nhiều bạn bè bên ngoài, bạn thân đều đủ cả. Ngày rảnh rỗi tôi đi chơi với bạn bè rất nhiều.
Thế một cô gái như thế nào thì anh thích?
Tôi hay đi theo cảm xúc của mình. Nhìn một cô gái thích ngay từ đầu, tôi có thể yêu. Tôi không cần cô gái đó phải xinh đẹp, bất kể đến tuổi tác, quan trọng là cảm xúc của tôi như thế nào…
Xin cảm ơn và chúc anh tìm được một nửa của mình!
Hàn Nguyệt