Thoáng nhìn không ai biết Stella Nguyễn là một hoa hậu, cô di chuyển trong đoàn Projeck VietNam - một tổ chức gồm các bác sĩ và những nhà hảo tâm tình nguyện vừa đến hỗ trợ kiến thức và chăm sóc trẻ sơ sinh cho một số bệnh viện tỉnh, thành tại Việt Nam như một "tình nguyện viên năng động".
Rất giản dị trong bộ đồng phục màu xanh da trời, tóc bới cao, không trang điểm nhưng nụ cười tỏa sáng trên môi cùng với những thao tác nhanh nhẹn Stella gây thiện cảm bằng sự thân thiện, vui vẻ và một phong thái tự tin.
Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, hiện đang sinh sống tại thành phố Devon, bang Pennsylvania, Hoa hậu Việt Nam USA 2006 - 2007, Stella Nguyễn cho biết đây là lần thứ 3 cô về Việt Nam và cô cũng thổ lộ ước muốn trong tương lai sẽ về Việt Nam sinh sống và xây dựng một ngôi trường cho trẻ em nghèo tại đây.
Tham gia làm từ thiện cùng đoàn Projeck VietNam là một trong những dự án của tân Hoa hậu VietNamUsa 2006 -2007?
Đây là một hoạt động tôi đã dự định từ trước khi đăng quang. Dù là hoa hậu hay không thì tôi vẫn có mặt trong chuyến đi này. Nhưng với tư cách của một hoa hậu tham gia một hoạt động từ thiện sẽ hiệu quả hơn. Đã hai lần về Việt Nam, nhưng lần này thật sự có ấn tượng đối với tôi. Một là tôi đã thoát khỏi sự "giám sát" của gia đình và đã nói được tiếng Việt, hai là chuyến đi cũng giúp tôi chia sẻ được sự may mắn của mình với những trẻ em thiếu thốn, nghèo khó.
Không có một chiều cao và vóc dáng chuẩn như nhiều thí sinh khác nhưng Stella đã đạt được ngôi Hoa hậu, bạn nghĩ mìmh đã chinh phục được BGK bằng những điểm mạnh nào?
Khi tôi đăng ký tham gia cuộc thi, cậu em trai tôi có chọc là "chị ơi, chị mập quá, tiếng Việt không giỏi làm sao đậu hoa hậu được". Tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội cho mình trau dồi tiếng Việt tốt hơn với rất nhiều bạn gái gốc Việt tụ họp về cuộc thi nên liều lĩnh đăng ký.
Thành công với tôi ở cuộc thi này ngoài chuyện đăng quang Hoa hậu bất ngờ, tôi còn cải thiện được vốn tiếng Việt ít ỏi của mình. Nói chị đừng cười chứ tôi là thí sinh nói tiếng Việt dở nhất trong 60 người tham dự.
Hồi nhỏ tôi rất mắc cỡ và không bao giờ dám mở miệng nói tiếng Việt vì sợ bị cười, bị chọc quê, tôi luôn luôn "lẩn tránh" chỉ giao thiệp với mọi người bằng tiếng Mỹ, ăn đồ Mỹ và bắt chước hệt phong cách của họ. Nhưng khi trưởng thành, tôi biết nguồn gốc, quê hương của mỗi con người rất quan trọng, nó không thể thay đổi đi vì vậy tôi bắt đầu đi học tiếng Việt.
Mới học một năm nên tôi còn nhiều lúng túng khi nói nhưng lúc bước lên sân khấu tôi vẫn dùng tiếng Việt để chào BGK, cả khán phòng hôm đó cười rất nhiều vì giọng Việt lơ lớ và rất buồn cười của tôi nhưng tôi không mất bình tĩnh. Một thành viên BGK họ thích tôi cũng vì tôi cười nhiều, vui vẻ, lạc quan và họ biết tôi rất cố gắng.
Lý do nào khiến Stella lại nôn nóng quyết tâm học tiếng Việt nhiều như vậy?
Trước hết là tôi muốn làm cho gia đình tôi hạnh phúc. Những lần về thăm quê hương ở Huế, tôi không thể nào nói chuyện với ông bà và mọi người. Và tôi thấy "chao ôi" tiếng Việt rất là lãng mạn. Tôi nghe mẹ tôi kêu với ba tôi là "Anh ơi! Anh lấy cho em cái này" sao tiếng "Anh ơi" nghe tình cảm và lãng mạn quá đi thôi. Và muốn được hiểu văn hóa của mình thì phải hiểu ngôn ngữ Việt.
"Nếu như đoạt ngôi Hoa hậu bạn sẽ làm gì để giúp cho những người Việt Nam ở nước Việt Nam và những người Việt Nam ở bên Mỹ"? Đó là câu hỏi mà bạn đã bốc trúng trong cuộc thi, vậy bạn đã có hành động gì cho câu trả lời này? Bạn cũng đã hứa sẽ dành hết tất cả số tiền mình thắng giải Hoa hậu cho việc từ thiện?
Trước tiên để giúp người Việt thì phải hiểu văn hóa và tiếng Việt nên tôi đã cố gắng rất nhiều. Cách đây một năm chắc chắn tôi sẽ không thể nào trả lời được những câu phỏng vấn của chị nhưng hôm nay thì tôi đã có thể vào chợ Bến Thành mua đồ và trả giá như mọi người (cười). Trời cho tôi "thắng" hoa hậu vì tôi thường làm mọi người vui vẻ bằng những lời trò chuyện vì vậy tôi đã đi những tiểu bang khác nơi có người Việt để chuyện trò và làm từ thiện.
Khi làm những điều này tôi biết mình đang làm việc tốt cho nên vui vẻ, hạnh phúc vì nó. Chuyến về Việt Nam lần này tôi cũng sẽ nghiên cứu thêm những nơi cần giúp đỡ để có những việc làm thiết thực hơn. Tôi mơ ước là sau này sẽ xây được một ngôi trường cho các em nghèo tại Việt Nam.
Tốt nghiệp thạc sĩ Cộng đồng, dự định sắp tới của chị? Đối với chị điều gì là quan trọng nhất?
Tôi sẽ tiếp tục học ngành luật và sau 3 năm nữa thì "kiếm" chồng. Tôi cũng như những người con gái Việt Nam khác, gia đình là nền tảng vững chắc nhất. Tôi muốn được chăm sóc và lo cho gia đình riêng của mình. Còn hiện tại sẽ phụ mẹ cùng chăm sóc việc kinh doanh những tiệm Nail của gia đình.
Còn những lời mời tham gia những cuộc thi sắc đẹp khác?
Đạt danh hiệu Hoa hậu đợt này đối với tôi cũng rất ý nghĩa rồi. Tôi sẽ sử dụng danh hiệu Hoa hậu vào những mục đích tốt đẹp. 23 tuổi với tôi cũng không phải là quá trẻ, tôi muốn dành thời gian cho những việc khác vì tôi biết chắc chắn mình không thể tham gia làm người mẫu hay diễn viên. Chị biết không, tập tành cho đợt thi vừa rồi cũng cực khổ lắm, phải kiêng ăn để mặc đồ cho thật đẹp, rồi phải tập dáng người đi cho thật thẳng trong khi chân tôi thì hơi cong cong giống bà nội của tôi (cười) và phải tuân theo rất nhiều quy tắc nữa.
Theo Thu Vân
Người Đẹp