Thứ Ba, 19/12/2006 - 14:24

Christina Aguilera: “Tự tin về vẻ gợi cảm của mình!”
(Dân trí) - Đó là là tuyên bố của cô ca sỹ đang nổi tiếng với một album "đắt khách", Christina Aguilera trên tạp chí Glamour số tháng 1.

Vừa được đề cử 2 giải tại lễ trao giải Gammy lần thứ 49. Tháng 1 năm 2007 này, nữ danh ca Christina Aguilera lại được tạp chí Glamour của Mỹ mời làm gương mặt trang bìa và kèm trong đó là một bài phỏng khá dài.

 

Năm vừa qua được coi là một năm vô cùng thành công của nữ ca sỹ xinh đẹp và gợi cảm Christina. Sau khi phát hành album thứ 3 trong sự nghiệp: Back to Basics (giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng âm nhạc của 15 quốc gia), Chris đã có 18 buổi trình diễn lớn ở Châu Âu thu hút hàng chục nghìn người xem. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2007, Chris cũng sẽ bắt đầu tour diễn vòng quanh Bắc Mỹ qua 41 thành phố lớn nhỏ.

 

Đã từng liên tục xuất hiện trên hàng loạt các tạp chí lớn nhỏ như: GQ, Cosmopolitan, Rolling Stones, HX…Tháng 1 này, Christina Aguilera lại trở thành gương mặt của tạp chí Glamour của Mỹ. Hãy lắng nghe bài phỏng vấn của Glamour với Christina Aguilera:

 

Cô có cảm thấy lúng túng khi không trang điểm không?

 

Dù không trang điểm thì tôi vẫn là một người phụ nữ rất hấp dẫn. Tuy nhiên, về một khía cạnh nào đó, không trang điểm khiến tôi thiếu tự tin hơn. Đôi môi đỏ chót của tôi đã trở nên quen thuộc với mọi người và vì tôi đang là đại diện của ngành công nghiệp giải trí nên điều đó không có gì là bất thường. Khi lên sân khấu, trang điểm lại càng là một phần tất yếu của công việc.

 

Là một phụ nữ thành đạt, cô có hay bị nhận những lời phê bình, chê bai không?

 

Chúng ta đang nói đến người phụ nữ làm việc trong ngành giải trí đúng không? Trong lĩnh vực này, phụ nữ luôn bị “để ý” hơn nam giới. Khi một người phụ nữ làm tất cả mọi việc để đạt được mục tiêu của họ, mọi người sẽ nói bạn là quá tham vọng, xấu xa, còn nếu bạn là đàn ông, bạn sẽ được khen là người quyết đoán.

 

Bao nhiêu tuổi thì cô quyết định nêu lên ý kiến của riêng mình?

 

21 tuổi, lúc đó, tôi vẫn đang là “con rối” của một hãng đĩa. Họ nói sao, tôi làm vậy và cho đến một ngày, tôi cảm thấy không thể chấp nhận mãi chuyện đó. Tôi quyết định thay đổi tất cả và thể hiện bản chất một người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi bất chấp việc mình có thể bán được bao nhiêu đĩa hát, tôi cứ quyết định theo ý mình và sản phẩm “khẳng định cái tôi” đó chính là Stripped.

 

Khi cô thay đổi bản thân để thể hiện “cái tôi” của mình, đâu phải mọi khán giả đều thấy được điều đó, họ chỉ thấy một Christina sexy, gợi tình và ăn mặc quá thiếu vải…?

 

Ồ, tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của mọi khán giả. Tuy nhiên, nếu họ thấy tôi gợi cảm, cũng là điều hay chứ? Tôi nghĩ hầu hết phụ nữ đều thích được khen là gợi tình và tôi thấy tự tin khi thể hiện bản năng của một người phụ nữ.

 

 

Gia đình với một người cha luôn lăng mạ, đánh đập mẹ mình đã thực sự ảnh hưởng đến sự phát triển của cô?

 

Tôi lớn lên trong một gia đình hỗn loạn và tôi không bao giờ cảm thấy bình yên khi sống trong đó. Lớn hơn một chút, tôi tự lập hoàn toàn và không có một ai để giúp đỡ hay nương tựa. Khi cha mẹ tôi đánh nhau, tôi trốn kỹ vào phòng riêng và bật nhạc lên để không phải nghe thấy những chuyện đó, tôi cũng thường hát khi quá buồn và tiếng hát của tôi đã thực sự giải thoát cho tôi.

 

Và đó là lý do khiến hiện nay cô tham gia tích cực vào các tổ chức chống lại bạo lực trong gia đình?

 

Đúng vậy, tôi thấy cần phải bảo vệ những người phụ nữ đang bị lạm dụng, bị hành hạ, cuộc sống của tôi là một bằng chứng rõ ràng nhất và vì thế, tôi luôn ủng hộ các tổ chức chống lại nạn bạo lực trong gia đình một cách hết mình. Bản thân tôi đã hoàn toàn tự mình tìm cách vượt qua những ảnh hưởng của một cuộc sống gia đình bất hạnh. Tôi đã làm việc cật lực để đạt được những thành quả như bây giờ.

 

Cô có bao nhiêu người bạn thực sự hiểu cô?

 

Rất ít. Như đã nói, tôi lớn lên trong một gia đình bất hạnh và nghèo khó. Vì thế, ngay khi bắt đầu kiếm được tiền thì tôi đã là trụ cột kinh tế trong gia đình. Tuy nhiên, những người bạn mà tôi đã từng tin tưởng, yêu mến lại lấy trộm những đồng tiền ít ỏi đó của tôi. Sau đó, tôi trở nên thận trọng hơn và vì thế, tôi có rất ít bạn.

 

Cảm ơn Christina về bài phỏng vấn thú vị này!

 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Glamour