Đã có quá nhiều bài phỏng vấn về cô, có cả trả lời thật sự gan ruột từ đáy lòng và có cả những phần do nhà báo... tưởng tượng. Trước khi hẹn phỏng vấn Hiền Thục, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, hỏi thẳng, trả lời thật!
Không thể ôm ấp mãi quá khứ
Đã nghe album Mộc của chị, tôi vẫn thích chị với phong cách trẻ trung, nhí nhảnh của trước kia, chị nghĩ sao?
Khi cầm sản phẩm Mộc hoàn chỉnh trên tay, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn vì mình đã làm được một sản phẩm âm nhạc cho riêng mình. Nó giản dị và gần với con người và cuộc sống của tôi nhất. Tôi biết ơn những khán giả đã ưu ái từ khi tôi mới chập chững vào nghề.
Tôi không thể ôm ấp mãi quá khứ khi mà cả tôi và khán giả của tôi ngày ấy đều lớn lên. Nhiều bạn bè của tôi từng nổi tiếng khi niên thiếu nay đã dừng lại với cuộc sống gia đình. Còn tôi, tôi không muốn mình dừng lại như thế.
Nhưng bước tiến của chị muốn khẳng định thành một người phụ nữ trưởng thành trong âm nhạc hoàn toàn thất bại, vì fan của chị vẫn phải là lứa tuổi teen, teen biết đến chị nhiều hơn?
Tôi không nghĩ mình đã thất bại trong việc khẳng định hình ảnh mới, bởi vì những đêm diễn phòng trà liên tiếp của tôi không dành cho lứa tuổi teen. Tôi vẫn đang từng bước làm nghề nên cũng chưa vội nghĩ mình đúng hay sai cả.
Chị có sợ rằng rồi sau này fan tuổi teen sẽ rời xa chị mà trong khi đó chị chưa kịp chinh phục những tầng lớp khán giả lớn tuổi hơn?
Các chị Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Hồng Nhung đều có những F.C. Ban nhạc rock Bức Tường cũng vậy. Tôi nghĩ việc có những fan hâm mộ trung thành là điều hạnh phúc và khiến mình yên tâm làm việc vì đằng sau đã có những người ủng hộ mình thực lòng.
Không muốn phơi ra mặt trái nghề nghiệp
Chị liên quan đến rất nhiều scandal nên có vẻ... nổi tiếng hơn, như chuyện đời tư, chuyện tranh chấp ca khúc, hoặc gây hấn với đồng nghiệp. Như vậy chị có thấy mình đã phải trả giá quá đắt cho sự nổi tiếng?
Tôi không tự mình gây ra những scandal. Trong công việc nếu ai nói mình không có một chút ích kỷ và tham vọng là nói dối. Không chỉ đối với tôi mà với tất cả mọi người, sự nổi tiếng đi đôi với điều tiếng, dư luận và bình phẩm.
Phải chấp nhận và sống chung với những điều tiếng đó chứ không còn cách nào khác. Việc gì sai tôi sẵn sàng nhận và xin lỗi công khai. Còn việc nào không đúng, tôi cũng bực mình lắm và cần phải nói cho ra. Nghề nghiệp chúng tôi phải biết tự bảo vệ mình.
Chuyện của chị với Thanh Thảo thực ra bé như con kiến, ví dụ chuyện ca khúc độc quyền, nhưng những người quanh chị cứ đẩy nó lên thành... con voi, chị không sợ nhiều khi "gậy ông lại đập lưng ông" sao?
Chuyện này tôi sẽ không bình luận gì thêm vì tôi không muốn mọi người phải chứng kiến thêm những mặt trái của nghề nghiệp chúng tôi. Chúng tôi đã có hướng giải quyết những mâu thuẫn này.
Tôi là người phụ nữ tự do
Người ta đồn chị có đại gia bên cạnh, rất mạnh tay chi tiền cho chị ra bao nhiêu album cũng được, miễn là chị được nổi tiếng?
Người ta đồn về tôi nhiều lắm. Thực ra bây giờ tôi có thể yêu và đến với ai cũng được vì tôi là phụ nữ tự do. Có lỗi gì đâu nếu một người lo lắng cho một người, càng tốt chứ sao? Nhưng anh biết đấy, chỉ sợ mình không có khả năng thôi, chứ đầu tư vào công việc tôi không bao giờ tiếc sức mình cả.
Tôi chẳng cần ai hiểu rõ là tôi đã phải tự vận động thế nào để hoàn thành một khối lượng công việc lớn thời gian qua, chỉ cần họ nhìn vào sản phẩm đó và hài lòng về nó mà thôi.
Âm nhạc mang lại cho chị những gì? Tiền hay là quên đi nỗi buồn?
Nghề hát đã chọn tôi và tôi chỉ biết trông cậy vào nó để sống. Tôi luôn cố gắng trong nghề nghiệp để mình có thể sống đầy đủ cả tinh thần và vật chất không chỉ cho mình mà cả gia đình của mình.
Chị tâm sự với báo chí, chị đi hát để kiếm tiền nuôi con, điều này chị có nói quá lên không?
Không quá đâu. Gia Bảo mang họ của tôi, một mình tôi có trách nhiệm với cuộc sống của cháu. Tôi không hề nói quá mục đích của mình, làm tất cả để con có một cuộc sống đầy đủ, để bù đắp những thiếu thốn của cháu.
Vậy bố của con chị không có trách nhiệm gì với cháu sao?
Tôi không nói chuyện này trên báo chí. Đó là nguyên tắc!
Được biết anh ấy vẫn làm bầu sô ở Sài Gòn vậy có bao giờ mời chị đi hát trong những chương trình do anh ấy tổ chức không?
Tại sao anh không hỏi là tôi có nhận lời không nếu anh ấy mời?
Vẫn là một người cho tôi yêu và tin tưởng
Mục đích sống hiện nay của chị là gì?
Luôn vui vẻ và làm việc hết sức mình. Tôi sống vì bản thân và gia đình.
Lúc nào chị hát hay nhất?
Là lúc tôi nghe lại bản thu của mình, tự rút kinh nghiệm và bước vào phòng thu để thu lại bản khác. Bản thu cuối là bản thu hay nhất.
Có bao giờ chị hát không cảm xúc không?
Đó là lúc hát nhạc trẻ cho người già và hát nhạc già cho người trẻ. Tôi sợ lắm, không có cảm xúc gì cả chỉ sợ người ta đuổi mình xuống. Vì thế bao giờ tôi cũng cố chọn bài hát phù hợp với tâm trạng của mình và đối tượng người ngồi dưới sân khấu.
Lúc đó chị có dũng cảm không hát nhép không?
Tôi chỉ hát nhép khi chương trình yêu cầu. Tôi biết, mình không phải là một ca sĩ dở.
Sau dự án "Ngũ hành" chị có định làm gì mang tính đột biến hơn không?
Chắc chắn tôi vẫn sẽ làm việc cần mẫn đúng với khả năng của mình. Có lẽ tôi sẽ nói rõ hơn một chút vì mọi người cho rằng đĩa Mộc là đột phá của tôi. Tôi không làm gì đột biến hay đột phá kiểu như đang đi bằng chân lại chuyển qua đi băng tay cả.
Đĩa Mộc thậm chí là một album Hiền Thục nhất, tôi hát bằng bản năng và khả năng của mình chứ không trưng trổ gì cả. Hướng đi sắp tới của tôi sẽ là làm những gì đúng khả năng của mình nhất. Anh Thanh Phương và DJ Hoàng Anh sẽ tiếp tục đồng hành với tôi trong những công việc đó.
Chị đã "hòa vốn" sau khi đầu tư quá nhiều cho âm nhạc suốt 2 năm qua?
Nếu tôi chưa đi ăn mày thì tức là đã cân bằng được cho việc tái sản xuất. Sắp tới tôi còn làm tiếp và không tiếc gì khi đầu tư cho công việc cả.
Ước mong giản dị nhất hiện giờ của chị?
Công việc chuẩn bị nhân lực cho liveshow đầu năm 2007 suôn sẻ.
Theo Lương Trọng Nghĩa
Người Đẹp