Thứ Sáu, 15/12/2006 - 13:59
Christina Aguilera nổi giận
(Dân trí) - Nữ danh ca Christina Aguilera đã rất tức giận khi biết mình bị nhà thiết kế Roberto Cavalli… lừa để cô mặc đồ lông thú.
Hồi tháng trước, Christina thông báo đã mời nhà thiết kế nổi tiếng Roberto Cavalli thiết kế toàn bộ trang phục cho tour diễn vòng quanh thế giới của cô.
Sự kết hợp của một ngôi sao ca nhạc và một nhà thiết kế danh tiếng chắc chắn sẽ càng giúp họ khẳng định tiếng tăm của mình hơn. Roberto Cavalli vô cùng vui mừng vì ký được một hợp đồng béo bở còn Christina cũng đã biết tài của Roberto Cavalli trong lĩnh vực thiết kế trang phục biểu diễn. Vì thế, cô tin rằng, show diễn của mình sẽ càng ấn tượng, đẹp mắt hơn.
Vốn là một người ủng hộ rất tích cực cho hiệp hội bảo vệ động vật PETA. Từ trước đến nay, Christina Aguilera không bao giờ dùng đồ lông thú và cô cũng yêu cầu nhà thiết kế Roberto Cavalli sử dụng sợi lông nhân tạo để thiết kế những bộ đồ giả lông thú cho cô.
Tuy nhiên, sau khi xem buổi trình diễn của Chris ở Châu Âu thì những thành viên của PETA chợt nhận ra, chiếc khăn choàng màu trắng mà Chris quàng trên vai là lông cáo thật chứ không phải lông giả.
Vì thế, họ đã gửi email cho Chris để nhắc nhở nữ ca sỹ này và kèm trong đó, PETA còn gửi cho cô một đoạn băng quay cảnh những chú cáo bị giết bằng điện để lấy bộ lông.
Ngay lập tức, Chris đã trả lời thư của PETA, cô cho biết, mình rất tức giận vì bị lừa, bản thân cô không bao giờ thích giết hại các con thú để làm đẹp cho bản thân.
Chắc chắn sau chuyện này, nhà thiết kế Roberto Cavalli sẽ có nhiều điều phải “giải trình” với Christina Aguilera.
Vĩnh Ngọc
Theo Scoop