Thứ Sáu, 15/12/2006 - 14:19

Ngọc Anh: “Tôi lãng mạn chứ không… đa tình”
(Dân trí) - "Tình yêu là duyên số và tôi yêu ai thì chung thuỷ với người đó. Chúng tôi đã gắn bó bên nhau đến bây giờ là 9 năm - khoảng thời gian đó đủ để thử thách và trải nghiệm tình cảm của nhau. Tôi tin anh Hiếu hiểu tôi", sao mai Ngọc Anh tâm sự.

Nghe nói “sao mai” Ngọc Anh có tin vui, chuyện này thực hư thế nào?

Vợ chồng mình rất thích trẻ con. Dự định là sang năm 2007, khi công việc và gia đình ổn định hơn, mình sẽ không kế hoạch nữa. Nhưng giờ thì tin vui đến sớm hơn, khoảng giữa tháng 6 mình sẽ sinh em bé.

Việc có con như lộc trời cho, cho mình rồi thì mình nhận và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bây giờ thì chưa biết là bé trai hay bé gái. Dù trai hay gái mình đều vui cả nhưng nếu được chọn, mình thích… con gái hơn. Có con gái, mình sẽ tha hồ làm điệu cho bé và nếu bé thích hát thì mình sẽ cho bé theo nghiệp mẹ. Hiện tại mình và anh Hiếu đang chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chờ đón sự ra đời của baby đây.

“Phao tin” hơn một năm nay về album đầu tay, rằng cuối năm nay đúng ngày sinh nhật mình 19/12 sẽ ra mắt, rồi lại lùi lại vào tháng 7 năm sau vì vướng Sao mai Điểm hẹn, giờ thêm “tin vui” này nữa, liệu “vụ album” có…đổ bể?

Không có chuyện đổ bể đâu. Việc ra album mình đã chuẩn bị trong một thời gian dài và mình rất cố gắng. Lúc đầu mình dự định ra mắt album đầu tay vào đúng ngày sinh nhật của mình nhưng sau đó mình quyết định tham gia chương trình Sao mai điểm hẹn nên phải lùi kế hoạch ra album vào tháng 7/2007.

Thực ra mình chưa muốn cho mọi người biết tin mình sắp có baby vội vì sợ mọi người hỏi thăm làm mình phân tán tư tưởng. Nhưng giờ thì khỏi lo rồi, mình sẽ cố gắng vừa làm tròn thiên chức người phụ nữ vừa ra mắt album kịp dự định.

Có thể coi chị sẽ làm cú đúp ngoạn mục vừa ra album vừa sinh con giống như sau Sao mai 2005 - chị vừa đạt giải vừa lấy chồng. Chị có thể nói một chút về album đầu tay của mình không?

Đó là một CD có VCD tặng kèm. Album này tôi kết hợp với Đỗ Bảo, Hồ Hoài Anh và một số nghệ sĩ khác. Một album thiên về pop - ballad, R&B và tên album sẽ gắn xuyên suốt chủ đề của album. Tên album là gì, bao gồm những ca khúc gì thì xin cho mình giữ bí mật đến phút chót.

Rất nhiều khán giả tò mò muốn biết, một ngày bình thường của Ngọc Anh diễn ra như thế nào?

Hiện tại cả hai vợ chồng đều đang học cao học. Anh Hiếu học cao học Luật còn mình học cao học trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Hai người đi học cả sáng lẫn chiều, buổi tối anh Hiếu lại học thêm lớp tại chức Đại học Ngoại ngữ, mình đi diễn đến 10 giờ tối vợ chồng mình mới gặp nhau.

Buổi sáng mình cố gắng dậy sớm dọn dẹp, đi chợ, trưa tranh thủ về nấu cơm, tối cũng thế. Cả hai vợ chồng đều bận rộn chuyện học hành, đi diễn nên có thời gian một cái là mình nấu cơm tạo không khí đầm ấm, gắn bó.

Chuyện tình của “sao mai” kéo dài ngót chục năm trời và kết thúc bằng một đám cưới có hậu, nghe giới nghệ sĩ “đồn” lãng mạn  lắm?

Chúng mình yêu nhau những 8 năm cơ mà. Biết nhau từ thuở mặc quần đùi nhưng cho đến năm lớp 11 của trường chuyên Hạ Long, Quảng Ninh mới “bén duyên”. Tốt nghiệp PTTH, mình lên Hà Nội học Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Anh Hiếu học Đại học Luật. Chúng mình yêu nhau, trải qua bao hờn giận, hiểu lầm….

Cho đến trước ngày mình bước vào vòng chung kết Sao mai 2005, hai đứa quyết định làm lễ cưới. Nhiều người bảo sao cập rập thế, đang giai đoạn thi hát lại còn cưới xin. Nhưng quyết rồi, đến thời điểm “không chịu được nữa rồi”, cưới thôi. Giờ thì anh Hiếu đang làm thư ký một toà án, vừa làm vừa học và mình cũng thế. Được cái lấy chồng xong, ai cũng khen hát ngày càng nồng nàn, mình ngày càng mặn mà và nữ tính hơn.

 

Nhìn chị ngày càng duyên dáng, yêu kiều đến thế, nhiều người hâm mộ, tán tỉnh  đến thế, liệu “ông xã” có bao giờ “nổi đoá” lên không?

Đàn ông ai cũng ghen nhưng mình đã nói rồi, mình lãng mạn chứ không đa tình. Nếu mình thích ai, yêu quí ai thì phải có lý do của nó. Cũng có người bảo sao Ngọc Anh xinh đẹp, hát hay thế, nhiều người theo đuổi mà vẫn gắn bó với mối tình giản dị. Tôi nghĩ tình yêu là duyên số và tôi yêu ai thì chung thuỷ với người đó.

Chúng tôi đã gắn bó bên nhau cho đến bây giờ là 9 năm - khoảng thời gian đó đủ để thử thách và trải nghiệm tình cảm của nhau. Tôi tin anh Hiếu hiểu tôi.

Được biết, Ngọc Anh không chỉ nồng nàn cảm xúc với những giai điệu ngọt ngào mà còn là người phụ nữ khéo léo trong gia đình. Chị có bí quyết gì vậy?

Trong gia đình, hai vợ chồng trẻ bằng tuổi nhau rất hay có sự không…nhường nhau. Ai cũng hiếu thắng cho rằng mình đúng, người kia phải thừa nhận. Trong lúc 2 vợ chồng có vấn đề gì đó, mình luôn nghĩ đến nguyên tắc : “một người nóng thì một người phải dịu” và mình luôn là người phải… dịu xuống. Nói chung mình là người bình tĩnh, biết lắng nghe.

Giáng sinh này, “gia đình nhỏ” có  kế hoạch vui chơi gì chưa?

Từ giờ đến cuối năm mình lu bù với các lịch diễn, nào thì chương trình chào mừng xuân, các hội nghị cuối năm, tham gia chương trình Gala Gặp nhau cuối năm… Bên cạnh đó mình đang thu tiếp những ca khúc đã lên kế hoạch trong album.

Lịch cuối năm thì bận thế nhưng Giáng sinh này mình quyết định…nghỉ. Nhận được rất nhiều lời mời tham gia chương trình nhưng mình đành gác lại vì ngày đó là đám cưới của anh bạn thân của anh Hiếu. Hai vợ chồng mình không muốn vắng mặt trong ngày trọng đại của bạn.

Xin cảm ơn và chúc Ngọc Anh “ luôn hạnh phúc với những gì mình đang có”!

Hàn Nguyệt