Chủ Nhật, 10/12/2006 - 00:00
Cameron Diaz không sợ “mất” Justin
(Dân trí) - Ngôi sao điện ảnh đang được chú ý với bộ phim “The Holiday”, Cameron Diaz vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí "The Advocate".
Trong cuộc phỏng vấn này, Cameron đã tâm sự rất nhiều về cuộc sống riêng của cô, về chàng người yêu tài năng và điển trai Justin Timberlake, về sự nổi tiếng…và dưới đây là trích đoạn trong bài phỏng vấn đó.
Cô có quan tâm đến sự cuồng nhiệt quá mức của các fans hâm mộ dành cho Justin Timberlake, người yêu cô không?
Ồ, không hề, kể cả khi các fans nữ bày tỏ tình cảm của họ một cách thái quá với Justin cũng không làm tôi lo lắng. Justin rất yêu mến những fans hâm mộ của anh ấy và tôi cũng vậy. Họ luôn bày tỏ tình cảm mà họ giành cho Justin và chẳng có gì phải khó chịu về bất cứ fans hâm mộ nào cả.
Vậy còn bản thân cô, cô hâm mộ “sao” nữ nào?
Pamela Anderson, cô ấy quá “hot”, quá đẹp. Tôi hâm mộ cô ấy đã hàng chục năm nay rồi.
Báo chí vẫn giữ ấn tượng xấu về việc Justin và cô hùng hổ tấn công cánh săn ảnh, cô cảm thấy thế nào khi quá nổi tiếng?
Cánh săn ảnh vô cùng hung hăng, thật sự là như thế, lúc nào tôi xuất hiện ngoài đường cũng kèm theo ít nhất 20 anh chàng lăm lăm máy ảnh, camera và chúng tôi không thể sống bình yên được.
Dù chúng tôi là người nổi tiếng nhưng vẫn chỉ là những người bình thường và chúng tôi phải tự bảo vệ bản thân mình. Thật buồn cười là khi chúng tôi phản ứng lại với cánh săn ảnh thì công việc của họ càng đạt hiệu quả cao hơn, những bức ảnh có giá hơn.
Tôi thấy cánh săn ảnh rất thích chụp hình khi tôi trông mệt mỏi và hốc hác, vì thế, giờ đây tôi luôn xuất hiện với hình ảnh đẹp, thậm chí tôi còn cười và vẫy tay chào họ. Thế nhưng họ lại không chụp khoảng khắc đó của tôi.
Vĩnh Ngọc
Theo Perehilton